Không có tiền cứu con, người mẹ thắt lòng xin con ra viện về nhà chờ chết

Sức khỏeThứ Sáu, 27/09/2019 15:00:00 +07:00

Con trai độc nhất bị tai nạn chấn thương sọ não, bà Phạm Thị Liên (Nghệ An) khóc ngất, xin đưa con về nhà chờ chết do không có tiền chữa bệnh.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mới tiếp nhận ca chấn thương sọ não nghiêm trọng do tai nạn giao thông. Bệnh nhân là Trương Văn Dũng (SN 2000). Dũng gặp nạn trên đường đi tìm việc làm đổi đời.

Sinh ra trong một gia đình nghèo tại xóm Hồng Thái, xã Nghĩa Hồng, Nghĩa Đàn, Nghệ An, nam thanh niên 19 tuổi hiểu rõ hoàn cảnh của mình. Bố em từng đi lính ở Lào - Campuchia, khi về mang theo mảnh đạn găm trên não. Ông mất sức lao động, tinh thần bị ảnh hưởng, lúc nhớ lúc quên. Còn mẹ Dũng bị bệnh tim, không có sức lao động, ngày một yếu dần.

Bà Liên kể nhiều lần làm giấy tờ, xin hưởng chế độ thương binh cho chồng, nhưng xin năm lần bảy lượt vẫn chưa có hồi âm của chính quyền. 

Thấy cuộc sống cơ cực, chàng trai trẻ quyết tâm tìm kiếm việc làm, trước là để có tiền mua thuốc cho bố mẹ, sau là tìm cơ hội cứu lấy bản thân.

71768193_388111558764988_1803420191648907264_n

Người mẹ xót xa nhìn con trai bị chấn thương nặng mà không thể làm gì. (Ảnh: Khả Minh)

Bà Phạm Thị Liên - mẹ Dũng nấc nghẹn kể lại, buổi sáng giữa tháng 9, Dũng thông báo sẽ đi kiếm việc gần nhà, vừa làm vừa có thể chăm bố mẹ. Vậy mà đến chiều, bà nhận được cuộc gọi thông báo con trai bị tai nạn.

Nhận được hung tin, hai vợ chồng tức tốc đến trạm xá, sau đó chạy ra bệnh viện huyện Nghĩa Đàn. Do bệnh tình nặng nên các bác sĩ quyết định chuyển Dũng lên bệnh viện tỉnh, rồi vào Bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội.

Vừa thương con, nhưng bà Liên lo lắng không biết lấy đâu ra tiền mà chữa bệnh cho con. "Tôi tính xin bệnh viện đưa con về nhà chờ, có mệnh hệ gì hai mẹ con cùng chết", bà Liên nói và tự trách mình quá nghèo mà không lo được cho con.

Nhìn con trai nằm bất động trên giường, bà chỉ biết khóc. Nghĩ đến gia cảnh khốn đốn, nhà có ba người thì cả ba đều mất sức lao động, nợ nần chưa biết bao giờ mới có thể trả, không ít lần bà Liên muốn tìm đến cái chết.

70772037_3290188527688625_4613571616444514304_n

Bác sĩ cho biết, Dũng sẽ phải trải qua chặng đường dài để có thể quay trở lại cuộc sống bình thường. (Ảnh: Khả Minh)

Thông tin về tình trạng bệnh của Dũng, bác sĩ Đỗ Danh Quỳnh - khoa Hồi sức tích cực 1 cho biết, khi vào viện, thang điểm tri giác của Dũng chỉ được 5/15. Em bị chấn thương sọ não, máu tụ trong não, ở cả hai bên vùng trán và chẩm.

Sau mổ bệnh nhân được điều trị ở khoa Hồi sức tích cực, đến nay là ngày thứ 7. Tình trạng của bệnh nhân hiện khá lên nhiều, từ mức 5 điểm lên được 10 điểm. Hiện em được bỏ máy thở, dự kiến đưa bệnh nhân về khoa Thần kinh, tạm thời hết chỉ định hồi sức tích cực.

Tuy nhiên, người bệnh sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ. Thứ nhất, bệnh nhân vẫn còn phải thở qua ống, chưa thể tự thở hoàn toàn bằng mũi miệng thông thường.

Thứ hai, bệnh nhân ăn uống sẽ bị hạn chế do thở qua đường khí quản. Điều này dẫn đến sức đề kháng của em sẽ bị kém đi, có thể nguy cơ bị nhiễm khuẩn lại. "Với số điểm tri giác 10/15, sẽ là một chặng đường dài để em hồi phục,  trở về cuộc sống bình thường để học tập, lao động, làm việc", bác sĩ Dũng nói

Mọi tấm lòng hảo tâm xin liên hệ:

Bà Phạm Thị Liên – Mẹ bệnh nhân Trương Văn Dũng

Địa chỉ: Xóm Hồng Thái, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Số điện thoại: 0359681073

Hoặc Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức: Phòng 248 nhà C3

Điện thoại: 024.32668625, liên hệ số máy lẻ 585

Tài khoản Quỹ từ thiện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức:

Tên tài khoản: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Số tài khoản USD: 12210370016823

Số tài khoản VNĐ: 12210000024248

Tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Hà Thành

Nội dung: Ủng hộ bệnh nhân MS 1046 hoặc ủng hộ bệnh nhân Trương Văn Dũng.

Hạ Vũ - Khả Minh
Bình luận
vtcnews.vn