Khởi tố kẻ khống chế nhân tình chấn động Sài Gòn

Pháp luậtChủ Nhật, 10/08/2014 06:18:00 +07:00

(VTC News) – Cơ quan CSĐT, Công an Q.12 đã có quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Văn Tuấn – kẻ đã dàn cảnh cùng người tình để tống tiền.

(VTC News) – Cơ quan CSĐT, Công an Q.12 đã có quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Văn Tuấn – kẻ đã dàn cảnh cùng người tình để tống tiền chồng hôm 8/8.

Chiều ngày 9/8, Thượng tá Trần Quốc Hải – Phó trưởng Công an Q.12, TP.HCM xác nhận, hiện cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Văn Tuấn (31 tuổi, quê quán An Giang) để làm rõ về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Liên quan đến những hành vi của Tuấn, hiện cơ quan điều tra đã cho phép chị Phạm Thị Chi – người tình của Tuấn (37 tuổi, quê ở Hậu Giang) được phép tại ngoại.

Sau quá trình điều tra cho biết, Tuấn và Chi có quan hệ tình cảm với nhau. Đây cũng là những kẻ đã gây ra vụ dàn cảnh, khống chế người tình trong nhà trọ đã gây xôn xao, chấn động dư luận TP.HCM hôm 8/8 vừa qua.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, nhằm gây áp lực với người chồng của mình, chị Chi đã cùng với Tuấn dàn cảnh bị bắt cóc, để chồng của mình đưa cho Tuấn mượn số tiền 20 triệu đồng. Số tiền này, Tuấn và Chi dự định sẽ đi làm ăn ở nơi xa.

Khoảng 7h sáng ngày 8/8, tại dãy nhà trọ trên đường Tân Thới Hiệp, phường Tân Thới Hiệp, Q.12, TP.HCM, giữa Tuấn và chị Chi đã xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Tuấn lớn tiếng chửi rủa, rồi đuổi cả cha mẹ của mình ra khỏi phòng trọ, lôi chị Chi vào trong phòng rồi đóng cửa cố thủ.

Lực lượng Cảnh sát cơ động TP.HCM quăng lựu đạn hơi cay, khống chế và bắt gọn Tuấn. 

Sợ sẽ có chuyện chẳng hay xảy ra, người dân địa phương đã báo cho cơ quan chức năng địa phương có mặt kịp thời xử lý vụ việc.

Mặc cho hàng chục chiến sĩ công an trực tiếp tham gia vào quá trình động viên, thuyết phục, phát loa kêu gọi Tuấn đầu hàng, nhưng không có bất cứ dấu hiệu nào phát ra từ Tuấn. Sau đó, Tuấn yêu cầu có một chiếc taxi cùng với tiền được đưa đến, để Tuấn sẽ lôi chị Chi lên cùng tẩu thoát.

Khi quá trình thương thuyết diễn ra rất lâu, nhưng không đem lại bất cứ kết quả nào, được sự đồng ý của ban chỉ huy Công an Q.12, lực lượng Cảnh sát cơ động TP.HCM đã được huy động tới, quăng lựu đạn hơi cay vào bên trong phòng Tuấn, dùng búa phá cửa để kịp thời khống chế, bắt giữ Tuấn, giải thoát chị Chi được an toàn.

Cơ quan Công an Q.12 thông tin: Tuấn là đối tượng đã có tiền sử nghiện ma túy nhiều năm nay, đã từng đi cai nghiện 3 lần, nhưng nay lại tái nghiện. Tuấn cũng đã có gia đình và 2 người con trai. Còn chị Chi cũng đã có gia đình và 3 người con.

Giữa Tuấn và chị Chi đã nảy sinh tình cảm từ đầu năm 2014 sau nhiều lần gặp gỡ, trò chuyện. Con của Tuấn cũng được chồng của chị Chi chăm sóc.

Bước đầu, Công an Q.12 khẳng định: Đây không phải là vụ khống chế, bắt cóc con tin để đòi tiền chuộc như nhận định ban đầu, mà chị Chi cũng đã có nhiều dấu hiệu cho thấy đã thông đồng với hung thủ Lê Văn Tuấn để đòi chồng cho người tình mượn 20 triệu đồng.

Do đó, Công an đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” chứ không phải là tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Sau khi đối tượng bị bắt, Công an còn thu giữ được tại hiện trường một bình gas 12kg mà Tuấn dùng để dọa mọi người sẽ cho nổ tung, 20 triệu đồng mà Tuấn yêu cầu chồng của chị Chi mang đến để mượn, một con dao Thái Lan và 1 bóng đèn tuýp đã bị đập vỡ.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Thế Quân

Bình luận
vtcnews.vn