Khởi tố kẻ đốt xác phi tang người tình

Pháp luậtThứ Tư, 26/11/2014 07:50:00 +07:00

(VTC News) – Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Thanh Tú để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

(VTC News) – Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Thanh Tú để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Chiều 25/11, lãnh đạo cơ quan CSĐT – Công an TP.HCM xác nhận, cơ quan này đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Đỗ Thanh Tú (SN 1980, ngụ tại Q.9, TP.HCM) để làm rõ về hành vi  “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định, Tú chính là hung thủ đã giết người tình là chị Nguyễn Thị Bưởi.

Hồ sơ vụ án cho thấy, chiều 12/11, người dân địa phương phát hiện có một đám cháy trong bụi chuối, ở bãi đất trống ven hẻm ở đường 160 – phường Tăng Nhơn Phú A, Q.9, TP.HCM.

Khi đến tận nơi kiểm tra, tất cả mọi người mới tá hỏa nhìn thấy thi thể một người phụ nữ, quấn chặt trong tấm chăn, toàn bộ cơ thể đã bị cháy đen.

Nhận được tin báo, Công an Q.9 nhanh chóng phối hợp với các phòng, ban nghiệp vụ của Công an TP.HCM có mặt tại hiện trường, khám nghiệm thi thể, điều tra và truy tìm hung thủ.

Chân dung hung thủ Đỗ Thanh Tú. 

Sáng 13/11, một người dân đến trụ sở Công an Q.9 thông báo, thi thể chính là chị Nguyễn Thị Bưởi (SN 1980, tạm trú ở quận Thủ Đức, TP.HCM). Buổi chiều cùng ngày, cơ quan Công an đã ra lệnh bắt đối với Đỗ Thanh Tú.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Tú thừa nhận có mối quan hệ tình cảm với chị Bưởi được vài tháng nay. Tối ngày 10/11, Tú đến phòng trọ của chị Bưởi, chở người tình đi chơi. Sau khi đi chơi về thì giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn.

Chị Bưởi đòi chia tay với Tú. Năn nỉ không xong, tức mình, Tú đã sát hại chị Bưởi. Thấy người tình của mình bị bất tỉnh, Tú bế chị Bưởi lên giường, rồi nằm ôm ngủ.

Hôm sau, Tú tiếp tục đóng cửa đi làm bình thường. Trưa cùng ngày, thấy chị Bưởi đã chết thì Tú vẫn tiếp tục ôm người tình nằm ngủ như mọi ngày.

Sáng sớm ngày 12/11, Tú ra chợ mua một thùng nhựa, bao nilon loại lớn mang về nhà, phi tang xác người tình vào trong thùng nhựa.

Tới buổi trưa, vì thấy vắng người qua lại, nên Tú đã chở thùng nhựa này mang tới vứt ở một bụi chuối trong hẻm 160, cách nơi gây án khoảng vài trăm mét. Thấy có tiếng xe máy chạy ngang qua, Tú hoảng hốt vứt ngay điều thuốc đang hút xuống đất, rồi bỏ chạy thục mạng.

Tú cho rằng, do vô tình điếu thuốc vứt xuống, bắt lửa khiến xác bị cháy, chứ Tú không đốt xác người tình.

Được biết, Tú hiện đang làm công nhân cơ khí ở một xí nghiệp ở Q.9, TP.HCM. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra.

Phương Linh

Bình luận
vtcnews.vn