Khoảnh khắc bố lau vội nước mắt khi tiễn con đi học xa nhà khiến ai cũng xúc động

Đời sốngThứ Hai, 25/12/2017 13:00:00 +07:00

Mới đây, một đoạn clip ghi lại hình ảnh người cha lau vội nước mắt khi tiễn con lên đường đi học xa nhà đã được cư dân mạng rần rần chia sẻ.

Ai từng xa nhà mà được bố mẹ tiễn ra tận bến xe, sân bay, tàu hỏa…đều hiểu giây phút chia xa ấy nhiều cảm xúc đến nhường nào. Cảm giác khi chiếc xe lăn bánh, phòng chờ đóng cửa, chia tay với người thân yêu không biết đến bao giờ mới gặp lại khiến người ta không thể giấu nổi cảm xúc.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại hình ảnh người cha lau vội nước mắt khi tiễn con lên đường đi học xa nhà đã được cư dân mạng rần rần chia sẻ vì quá xúc động.

Xem đoạn clip này, người ta dễ dàng nhận thấy ông bố trong đó chỉ là một người cha bình thường với với vẻ ngoài toát lên sự khắc khổ, lam lũ của người lao động chân tay. Ông mặc chiếc áo xanh đã cũ, chân mang dép lê đứng bên cạnh chiếc xe khách còn chưa lăn bánh. Tuy chỉ là một người bình thường, nhưng ông yêu thương con bằng tấm lòng phi thường của người làm cha.

Sau màn dặn dò, chia tay, khi con lên xe, người cha chẳng vội đi ngay mà còn đứng cạnh chiếc xe vẫy chào. Có lẽ vì nghĩ đến những ngày con phải xa cha mẹ mà ông bỗng lặng lẽ rơi nước mắt. Thậm chí còn thỉnh thoảng đưa tay quệt ngang để con không thấy phút yếu lòng của mình.

Ngay khi vừa đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng gây xúc động cho hàng triệu người xem. Có lẽ là bởi người cha ở trên giống với hàng triệu người cha, người mẹ Việt ngoài kia, luôn yêu thương con, chở che, bao bọc con và cũng chẳng đành lòng cho con về với cuộc sống tự lập.

Cô Tấm
Bình luận
vtcnews.vn