Fan của Apple rơi lệ vì Steve Jobs

Khoa học - Công nghệThứ Sáu, 07/10/2011 12:32:00 +07:00

(VTC News) - Một người cho biết: “Nghe có vẻ buồn cười, nhưng tôi chợt nhận ra tôi đang khóc”, cũng như khi biết tin xấu của Martin Luther King hay John Lennon.

(VTC News) - Rất nhiều người hâm mộ để lại hoa, hay dừng lại trước cửa hàng của Apple để viết một lời nhắn để bày tỏ lòng kính trọng với Steve Jobs-cựu CEO của hãng Apple.


Giám đốc tư vấn bán hàng của Apple-Robert Samuel thức dậy sang nay, điều đầu tiên ông nghĩ tới chính là việc Steve Jobs không còn trên cuộc đời này nữa.

Ông chia sẻ rằng: “Nghe có vẻ buồn cười, nhưng tôi chợt nhận ra tôi đang khóc”, cũng như khi biết tin xấu của Martin Luther King, Jr. hay John Lennon.

Samuel mà một trong hàng chục người bày tỏ niềm thương kính với ông Steve Jobs tại một cửa hàng của công ty ở Manhattan.

Mọi người để lại những bó hoa tưởng nhớ Steve Jobs 

Cũng tương tự, ở một cửa hàng ủy nhiệm của Apple, hoa được rải đầy bậc thềm ngay trước một biểu tượng bằng thủy tinh của Apple. Rất nhiều chữ “iLove Steve” được phun bằng sơn lên mặt gỗ phía sau.

Bảng gỗ được phun chữ "iLove Steve" được trưng khắp nơi 

Điều này cho thấy ảnh hưởng của ngài Jobs không chỉ dừng ở mảng công nghệ, đó còn là ảnh hưởng đến lối sống. Thương hiệu Apple đã trở thành một biểu tượng của sự thời thượng và sáng tạo của ông: từ MacBook Air siêu mỏng, cho tới thiết bị phổ biến iPhone. Sự thu hút của ông ở chỗ, ông có thể làm cho mọi thiết bị của Apple khi ra mắt, đều trở thành một sự kiện cần phải xem, điều mà chỉ ít công ty kinh doanh điện tử có thể đạt được.

Cái tài của Steve Jobs là làm cho mọi sự kiện của Apple trở nên hấp dẫn 

Melanie Hamilton, nhân viên kinh doanh của văn phòng Google ở Chelsea cho biết: “Đó là một sự mất mát lớn. Thật buồn rằng chúng tôi không được nghe thêm những bài phát biểu đáng nhớ nào từ ông nữa”.

Nancy Jacobs đã để lại một bó hoa trước cửa hàng Apple ‘Upper West Side’ trước khi cô tới lớp dạy học. Cô cho biết trước đây cô chưa từng làm việc nào như vậy, nhưng cô thấy rất thanh thản bởi những đứa con của cô đều rất xúc động khi biết tin Steve Jobs qua đời.

Nancy Jacobs đang để lại bó hoa trước cửa hàng của Apple 

“Chúng chạy vào phòng tôi rồi khóc”, cô kể thêm, “Liệu chúng còn biết tên CEO nào của nước Mỹ nữa ngoài ông hay không? Điều này làm tôi rất xúc động”.

Jay Chakrapani cùng con của anh cũng ghé qua một cửa hàng Apple ở Phố 14 và bày tỏ lòng thương tiếc của mình: “Ai cũng biết điều này cuối cùng cũng đến, nhưng tôi vẫn cảm thấy shock và buồn bã”. Anh cho biết thêm nhà anh có bộ sưu tập iPhone, iPad, MacBooks và iPod.

Những tờ giấy nhắn với thông điệp gửi tới Steve Jobs 

Rất nhiều người dân đã bày tỏ lòng thương kính của mình với Steve Jobs theo cách riêng của mình, điều đó cho thấy sức ảnh hưởng to lớn của Apple và Steve Jobs.

Lãng Nguyên (ảnh: Cnet)
Bình luận
vtcnews.vn