Khi lập trình viên là... thiên thần Victoria's Secrets

Kinh tếChủ Nhật, 02/02/2014 10:40:00 +07:00

Lyndsey Scott, một trong những “thiên thần” của Victoria’s Secret, tự học lập trình và đã có 2 ứng dụng cho iPhone, iPad trên App Store.

Năm nay 29 tuổi và đang là người mẫu cho Victoria's Secrets và Prada, cô gái đến từ New Jersey này sẽ tự hào vì có ứng dụng bán trên chợ iTunes App Store hơn cả khi xuất hiện trên các tạp chí thời trang nổi tiếng như Harper's Bazaar, W và British Vogue.

"Khi làm người mẫu, bạn không được quyền điều khiển thứ gì cả. Do đó, được 'toàn quyền' điều khiển các ứng dụng do chính mình phát triển là một cảm giác thỏa mãn hơn rất nhiều", Scott khẳng định với CNN.
Lyndsey

 


Cô đã xây dựng nhiều ứng dụng cho nền tảng iOS. Ứng dụng thứ nhất là Educate!, một ứng dụng nhân đạo giúp giáo dục học sinh Uganda trở thành các nhà lãnh đạo và doanh nhân của tương lai. Ứng dụng thứ 2 có vẻ hợp sở trường với Scott hơn: iPort, một ứng dụng cho phép người mẫu và các nghệ sĩ khác tạo danh mục tác phẩm (portfolio). Scott cũng đã tạo ra 5 ứng dụng khác, chưa kể các ứng dụng bị ngừng phát triển giữa chừng do cô cảm thấy ý tưởng của mình không phù hợp. Tuy vậy, "ngay cả các ứng dụng bị bỏ dở cũng là một quá trình học hỏi đáng giá", Scott khẳng định với tạp chí thời trang Elle.

Trước khi bắt đầu tham gia trình diễn cho các hãng thời trang nổi tiếng như Louis Vuitton, Prada, Gucci, Fendi và Vera Wang, Scott chỉ là một cô bé tuổi teen thích chơi game trên… máy tính cầm tay.

Khi còn học trung học, cô đã đọc hết tài liệu hướng dẫn của chiếc máy tính TI-89 và sau đó học cách lập trình trên chiếc máy tính này.

"Lúc đó tôi không biết là mình đã làm công việc gọi là 'code'. Tôi chỉ lập trình trên máy tính để tạo ra các trò chơi vui nhộn và giải trí cho chính mình".

Khả năng lập trình game khiến cho tuổi thơ của Scott trở nên khó khăn hơn. Cô nói rằng mình lớn muộn và quá trình trưởng thành của mình vẫn là một kỷ niệm buồn. Là một cô nàng "nerd" (tạm dịch: mọt sách) chính hiệu, Scott thường xuyên bị bắt nạt khi học tại trường.

"Tôi bị bắt nạt tồi tệ đến mức tôi không dám nhìn thẳng vào mặt mọi người. Tôi sẽ tìm chỗ trốn khi còn ở trường để khỏi phải ăn bữa trưa ở căng-tin hoặc gặp người khác khi chuyển tiết".

Khi học Đại học Amherst, Scott đã học nhiều ngôn ngữ lập trình như Java, C++ và MIPS, đồng thời theo đuổi 2 chuyên ngành sân khấu và khoa học máy vi tính. Nhưng, thay vì theo đuổi sự nghiệp lập trình của mình, Scott đã trở thành một người mẫu. Năm 2009, tên tuổi cô bắt đầu được biết tới khi Lyndsey Scott trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên ký hợp đồng với Calvin Klein cho Tuần lễ Thời trang New York.

 


Cũng trong năm 2009, Scott được chọn trình diễn trong show thời gian được chú ý nhiều nhất thế giới: Victoria's Secret. Cô tả lại cảm giác của mình khi đứng cùng hàng ngũ với Miranda Kerr, Heidi Klum và Alessandra Ambrosio: "vừa sốc vừa vinh dự".

Thế nhưng, Scott vẫn không ngừng làm giàu cho vốn kiến thức của mình: ngay cả khi đã trở thành một siêu mẫu đẳng cấp quốc tế, cô vẫn tiếp tục học thêm các ngôn ngữ lập trình mới như Python và Objective-C (ngôn ngữ lập trình cho ứng dụng iOS).

Ứng dụng đầu tiên của cô, Educate! là một kỷ niệm thú vị. Ứng dụng này đã bị Apple từ chối đưa lên App Store nhiều lần, nhưng cuối cùng cũng đã được chấp thuận. "Tôi có một cuộc chiến dai dẳng với Apple, và do đó đã rất vui mừng khi ứng dụng này được chấp thuận". Với Educate!, mong muốn được tham gia giúp đỡ cho "quốc gia có nền dân số trẻ nhất thế giới và cũng là nơi có tỉ lệ người trẻ nghèo khó lớn nhất thế giới" của Scott đã trở thành hiện thực.

iPort, một ứng dụng khác của Scott, cũng đã thể hiện rằng cô siêu mẫu này mang tư duy của một nhà phát triển phần mềm thực thụ: giải quyết các vấn đề của cuộc sống hàng ngày bằng ứng dụng phần mềm. "Tôi thấy có quá nhiều siêu mẫu sử dụng iPad để trình diễn các hình ảnh của họ, nhưng giao diện quá bừa bộn và không đẹp. Do đó tôi tạo ra iPort với tính năng như một cuốn danh mục tác phẩm thực thụ, nhưng lại tiện dụng hơn rất nhiều".

Sở thích công nghệ của cô nàng cũng rất thú vị: Scott tuyên bố thích lập trình cho iOS vì cô "thích cách các thiết bị của Apple, không giống như Android, được chuẩn hóa". Ngược lại, cô cũng tuyên bố "muốn sau này lập trình cho cả Android nữa".

Tháng trước, Scott đã đến thăm một trường cấp 2 tại khu Harlem, thành phố New York để trò chuyện cùng các học sinh có nguyện ước trở thành lập trình viên.

"Chúng ta mang suy nghĩ rằng những người đam mê công nghệ sẽ trở thành một 'kiểu' người nhất định. Định kiến này là hết sức tiêu cực, và tôi nghĩ đó là lý do vì sao có ít lập trình viên là nữ hoặc thuộc về các nhóm thiểu số trong xã hội".

Lớn lên dưới con mắt của mọi người là một kẻ "mọt sách" – một đối tượng thường xuyên bị bắt nạt tại các trường học tại Mỹ, Scott đã trở thành một Thiên thần của Victoria Secret, là ước mơ của hàng triệu người trên toàn thế giới. Thế nhưng, cô vẫn giữ được trí thông minh, nghề "lập trình" cũng như con người thật của mình: "Nếu làm 'mọt sách' tức là làm một người thông minh và ưa thích những thứ như khoa học máy tính, tôi vẫn sẽ sẵn sàng làm 'mọt sách'".
Bình luận
vtcnews.vn