Khi cụ ông 85 tuổi đi lấy mẫu tinh trùng

Truyện cườiThứ Tư, 22/12/2021 14:00:00 +07:00

Một người đàn ông 85 tuổi được bác sĩ yêu cầu lấy tinh trùng để khám tổng quát.

Bác sĩ đưa cho ông một cái lọ và nói:

- Hãy mang cái này về nhà và ngày mai trả lại mẫu cho tôi.

Ngày hôm sau, ông lão xuất hiện tại văn phòng của bác sĩ và trao cái lọ vẫn sạch bong và trống rỗng như hôm trước. Bác sĩ hỏi chuyện gì đã xảy ra, ông lão giải thích:

- Chà, bác sĩ, lúc đầu tôi đã thử bằng tay phải, nhưng không được gì. Sau đó, tôi cố gắng bằng tay trái, nhưng cũng không có gì. Sau đó, tôi nhờ vợ tôi giúp. Bà ấy đã thử bằng tay phải, rồi bằng tay trái, và không có gì cả. Sau đó, bà ấy thử bằng miệng, đầu tiên là dùng răng, rồi không dùng răng, nhưng vẫn không được.

Trong khi bác sĩ ngẩn tò te, ông cụ tiếp lời:

- Chúng tôi thậm chí còn gọi Alina, người phụ nữ nhà bên, và bà ấy đã cố gắng, đầu tiên là bằng cả hai tay, sau đó là kẹp nách, và thậm chí bà ấy còn cố gắng kẹp nó vào giữa hai đầu gối, cuối cùng vẫn không được.

Bác sĩ bàng hoàng:

- Ông đã nhờ cả hàng xóm ư? Ôi chúa ơi!

Ông lão đáp:

- Vâng thưa bác sĩ, nhưng không ai trong chúng tôi được mở cái lọ này.

H.H(Sưu tầm)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp