Khi các cụ già hành xử như giang hồ

Pháp luậtThứ Năm, 02/01/2014 10:23:00 +07:00

Đằng sau vụ án là rất nhiều điều đáng suy ngẫm, cảnh tỉnh - đối tượng gây án đã ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng hành xử chẳng khác gì giang hồ.

Vụ án ông hàng xóm hung hãn giết chết láng giềng chỉ vì nhà người này để tạm chiếc ghế đá ra ngoài hẻm khi nhà có tiệc thôi nôi cháu ngoại xảy ra tại huyện Hóc Môn, Tp HCM tưởng chừng chỉ như bao vụ việc khác.

Tuy nhiên, đằng sau vụ án này là rất nhiều điều đáng suy ngẫm, cảnh tỉnh - đối tượng gây án đã ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng hành xử chẳng khác gì giang hồ; trong khi đó nguyên nhân xảy ra cơ sự thì chỉ là chuyện mâu thuẫn cỏn con thường xảy ra giữa hàng xóm láng giềng với nhau…

Huy động cả nhà ra "dạy bảo" hàng xóm vì… dám để ghế ra bờ hẻm!


Bà Gái đau đớn kể lại sự việc. 
Mọi chuyện bắt đầu từ việc gia đình ông Lê Hoàng Long (51 tuổi, ngụ ấp Đình, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn) và gia đình ông Trần Kim Tước (69 tuổi) vốn là hàng xóm bao năm nay (nhà ông Tước chỉ cách nhà ông Long khoảng 50 mét). Hai gia đình này cùng đi chung một ngõ hẻm đường đất đá với nhiều hộ gia đình khác. Dù không quá thân thiết nhưng trước giờ hai nhà cũng chưa có điều tiếng gì với nhau, chuyện nhà ai lo chuyện nhà đó.

Vợ chồng ông Long có tất cả ba người con gái, hai người con gái lớn đã có gia đình ở riêng, trong khi con gái út đang học lớp 10 còn ở với vợ chồng ông. Trước giờ vợ con đều phụ thuộc vào một mình ông Long đi làm (tại Công ty Thuốc lá Sài Gòn, chi nhánh ở Bà Điểm, Hóc Môn), trong khi đó vợ ông chỉ ở nhà lo việc nội trợ, chăm sóc các cháu ngoại giúp hai con gái có thời gian đi làm…

Hôm đó nhà ông Long tổ chức tiệc thôi nôi cho cháu ngoại (con của người con gái thứ hai), do phải sắp xếp lại bàn ghế để đãi khách nên ông Long và con rể là anh Hồ Tuấn Thanh (21 tuổi) đã khiêng chiếc ghế đá hàng ngày để ở sân nhà ra để tạm ngay sát tường trước nhà.

Nhưng khi ông Tước đi qua thấy thế đã hung hăng, nóng nảy gọi ông Long ra hỏi với lời lẽ chợ búa. Cả hai lời qua tiếng lại, ông Tước bừng bừng về nhà kêu đám con cháu của mình ra "dạy bảo" hàng xóm bằng nắm đấm và nhát dao đâm khiến ông Long bị trọng thương và nạn nhân đã tử vong sau đó tại bệnh viện.


Bà Lê Thị Gái (49 tuổi, vợ của ông Long) với vẻ mặt đau đớn, bức xúc kể lại vụ việc: "Chiều ngày 10/12, gia đình tôi tổ chức tiệc thôi nôi cho đứa cháu ngoại nên phải sắp xếp lại bàn ghế trong nhà và ngoài sân. Khi trong nhà và ngoài sân đã để bàn nghế cho khách ngồi ăn tiệc đâu vào đó, thì chúng tôi thấy còn chiếc ghế đá vốn để trong sân ngồi uống nước lâu nay có vẻ gây chật hẹp cho mọi người đi lại nên chồng tôi đã kêu con rể cùng khiêng ra ngoài để ngay mép cổng sát tường nhà. Mục đích chỉ là để tạm rồi sau khi xong tiệc sẽ đưa vào lại trong sân chứ chúng tôi không hề có ý định để ghế ở ngoài hẻm luôn.

Đến khoảng 5h chiều, khi mọi việc đã chuẩn bị xong đâu đó, đồ ăn thức uống cũng đã bày biện ra các bàn tiệc, chỉ chờ khách đến đông đủ là khai tiệc, thì tự nhiên ông Tước chạy xe máy đến, dừng xe lớn tiếng hỏi: ''Ai để cái ghế đá ở đây?''.

Nghe vậy, chồng tôi vội bước ra phân trần: 'Hôm nay nhà có đám tiệc nên tôi mới mang ghế ra để đỡ...''. Tưởng rằng hàng xóm biết việc mà vui vẻ bỏ quá cho nhưng không ngờ ông Tước vẫn lớn tiếng: ''Mày có biết ngõ này cha ông tao để lại không mà mày mang ghế ra đây chắn lối đi. Tao không cho ai để cái gì ở đây hết!''. Thấy hàng xóm nói lời ngang ngược, chồng tôi bất bình liền đáp lại: "Anh là người lớn mà ăn nói ngang quá"... Lời qua tiếng lại rồi xảy ra chuyện chẳng ai ngờ tới".
Bàn thờ nạn nhân Lê Hoàng Long. 
Theo lời bà Gái thì sau khi cãi nhau qua lại, ông Long đã bị ông Tước dùng tay đánh vào mặt. Thấy vậy, con rể ông Long là anh Thanh vội chạy ra can ngăn nên ông Tước đã bỏ về nhà… Nhưng không hiểu sao khi đi được nửa đường ông này lại đổi ý quay lại chửi mắng tiếp cho hả dạ rồi lên xe về nhà.

Tưởng rằng mọi việc đã êm xuôi đâu đó dù những ai chứng kiến sự việc cũng không khỏi bất bình vì thái độ ngang ngược và hung hăng của ông Tước, thì bất ngờ cả nhà ông Long lại thấy ông Tước dẫn theo con trai, cháu nội, con gái, con dâu và hai thanh niên lạ mặt, tất cả cũng trên dưới mười người, hùng hổ đến gây sự, chửi mắng và vây đánh ông Long cùng vợ chồng anh Thanh.


Trong lúc xô xát, ông Tước được cho là đã dùng dao đâm vào hông ông Long khiến nạn nhân ngã gục. Chưa dừng lại ở đó, ông Tước vẫn cùng con cháu mình dùng tay chân, mũ bảo hiểm đánh đập những người thân của ông Long xông vào can ngăn, trong đó con gái thứ hai của ông Long cũng chính là mẹ của đứa con của buổi tiệc thôi nôi đã bị cha con ông Tước đánh cho thâm tím mặt mày…

"Lúc đó nhìn thấy ở phía hông trên người chồng tôi máu túa ra ào ạt, tôi đã vội vàng lấy giấy và áo nhét vào vết thương cho ông ấy rồi gọi con lấy xe máy để chở đến Bệnh viện huyện Hóc Môn cấp cứu…", bà Gái bàng hoàng kể tiếp.

Tại Bệnh viện huyện Hóc Môn, sau khi thăm khám, các bác sĩ thấy tình trạng vết thương của nạn nhân quá nghiêm trọng nên đã cho chuyển viện lên Bệnh viện 115 để được phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp. Điều đáng nói là sau hai ngày nằm ở phòng hậu phẫu, ông Long có vẻ hồi tỉnh nhưng vẫn bị hiện tượng chảy nhiều máu ở hậu môn. Sau đó, dù các bác sĩ tiếp tục tiến hành những biện pháp điều trị, nhưng đến 22h ngày 14/12, ông Long đã tử vong với kết luận nguyên nhân do thủng đại tràng, đứt thận trái và mất máu nhiều.

Một chi tiết rất đáng quan tâm, theo lời bà Gái thì trong quá trình cấp cứu tại bệnh viện, vết thương của ông Long liên tục chảy máu mà không thể cầm máu được. "Tôi nghe bác sĩ bảo rằng rất có thể con dao đâm vào hông chồng tôi đã bị bôi lên một loại thuốc độc nào đó khiến xảy ra tình trạng không thể cầm máu như vậy (?) Vì thế, chồng tôi nhanh chóng bị mất nhiều máu, gây tử vong", bà Gái hoang mang kể lại.

Hung thủ thật sự là ai?


Như vậy, bữa tiệc thôi nôi của trẻ nhỏ hứa hẹn sẽ vui vẻ, đầm ấm bỗng dưng trở thành một cuộc hỗn chiến đẫm máu và phải hủy bỏ giữa chừng. Những người khách của gia đình ông Long đến dự tiệc hôm ấy bị một phen kinh hãi và bất bình phẫn nộ vì cách hành xử chẳng khác gì đám đầu gấu giang hồ của cha con, cháu chắt ông Tước.

Có người đã đặt câu hỏi tại sao ông Tước năm nay đã bước sang tuổi thất thập cổ lai hy lại có thể hung hãn, có hành vi dùng dao đâm người khác như vậy, phải chăng lúc đó ông Tước có hơi men trong người hay bản tính của ông ta vốn dĩ như vậy?
Chiếc ghế đá đặt ở ngay trước nhà - tác nhân gây ra vụ án mạng. 
Theo tìm hiểu của chúng tôi, gia đình ông Tước hàng ngày làm nghề giết mổ và buôn bán thịt heo. Có lẽ chính vì cái nghề nghiệp này mà ông Tước "nổi tiếng" là người có bản tính vô cùng nóng nảy và hung dữ. Cha già đã vậy nên cũng chẳng có gì khó hiểu khi con cháu của ông Tước cũng ngang ngược, hung hăng chẳng khác gì cha ông mình.

Ở cái xóm ấp này ai cũng ngán ngẩm và quá thấu hiểu việc mỗi lần có chuyện gì dính dáng đến một thành viên trong gia đình ông Tước chắc chắn không sớm thì muộn cũng gặp chuyện mệt mỏi, khổ sở với gia đình này bởi "chiến thuật" dùng tất cả các thành viên trong gia đình tới chửi mắng và hành hung nạn nhân với thái độ vô cùng hung hãn và bất cần.


Chính vì lý do này mà hôm chúng tôi đến nhà nạn nhân, trong cuộc trò chuyện, bên cạnh người nhà ông Long cũng có một số hàng xóm nghi ngờ hung thủ thật sự đâm ông Long chưa chắc đã là ông Tước hay ông này cố ý đứng ra nhận tội cho con cháu mình vì dù sao ông Tước cũng đã ở vào cái tuổi gần đất xa trời (?)

Một người hàng xóm ngay gần bên nhà ông Long đề nghị giấu tên tỏ ý nghi ngờ: "Khi sự việc xảy ra có rất đông khách khứa đến dự tiệc nên lúc xô xát ẩu đả, ông Tước và rất đông con cháu của ông ta cùng nhau lao vào hành hung người nhà ông Long. Do đó, cho đến giờ chúng tôi vẫn không biết chính xác có phải ông Tước là kẻ dùng dao đâm ông Long hay không vì dù sao khi đó thời gian cũng vào lúc nhá nhem tối".


Cùng ý này, một người khác cho biết: "Tôi nghĩ rất có thể trong vụ việc này có điều gì đó chưa rõ ràng, bởi năm nay ông Tước đã 70 tuổi rồi, có thể ông ta cố ý đứng ra nhận tội thay con cháu mình vì dù gì với tuổi ấy ông ta cũng chẳng sống nổi mấy năm nữa đâu mà tù với tội?...".

Trong suốt thời gian kể lại mọi việc với chúng tôi, bà Gái luôn kìm nén nỗi đau để không bật khóc vì cái chết quá tức tưởi và đau đớn của chồng mình. Bà Gái tâm sự, chồng bà mất đi sẽ khiến mẹ con bà vô cùng khó khăn vì mất đi trụ cột gia đình.

Ngày 17/12, sau khi lo chu tất hậu sự cho ông Long, bà Gái đã gửi đơn tố cáo người đã gây ra cái chết cho chồng mình: "Chỉ vì một nguyên nhân không đáng gì mà ông Tước và con cháu của ông ta đã gây ra cái chết oan uổng cho chồng tôi. Tôi rất mong các cơ quan chức năng điều tra và xử lý nghiêm khắc đúng người đúng tội để làm gương cho những người khác", trên gương mặt bà Gái hằn rõ sự buồn đau.


Cũng theo bà Gái, sau khi vụ việc xảy ra, vợ ông Tước đã mang 30 triệu đồng sang nhà đưa cho bà để hỗ trợ chi phí thuốc men và ma chay. Nhưng sau đó thì cả gia đình con cái ông Tước không một ai đến thăm viếng hay chia buồn gì với gia đình bà.

Trao đổi với phóng viên về thông tin vụ án, ngày 21/12, Thượng tá Lâm Văn Minh, Phó Trưởng Công an huyện Hóc Môn, cho biết: "Sau khi tiếp nhận đối tượng cùng hồ sơ vụ án từ Công an xã Tân Xuân, Công an huyện Hóc Môn đã vào cuộc điều tra và xác định đối tượng gây án chính là Trần Kim Tước.

Vì thế, chúng tôi đã khởi tố vụ án "giết người" và khởi tố bắt tạm giam bị can. Hiện tại Công an huyện Hóc Môn đã chuyển giao hồ sơ vụ án và đối tượng cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an Tp HCM điều tra theo thẩm quyền".

Theo Cảnh sát toàn cầu

Bình luận
vtcnews.vn