Khi bị tiêu diệt, súng AK của Tuấn 'khỉ' còn 9 viên đạn

Pháp đìnhThứ Sáu, 14/02/2020 11:18:38 +07:00
(VTC News) -

Sau loạt đạn bắn trả của công an, Tuấn "khỉ" đổ gục bên khẩu súng AK báng xếp vẫn còn 9 viên đạn.

Liên quan đến vụ tiêu diệt Tuấn "khỉ' - kẻ xả súng giết chết 5 người, làm bị thương 1 người và lẩn trốn sự truy nã 15 ngày qua, cơ quan công an cho biết, đêm 13/2, công an xác định chính xác tên này đang lẩn trốn trong căn nhà thuộc khu vực giáp ranh xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi) và huyện Hóc Môn (TP.HCM). Căn nhà này nằm trong khu đất rộng, có nhiều nhà dân sinh sống. 

Khi bị tiêu diệt, súng AK của Tuấn 'khỉ' còn 9 viên đạn - 1

Thi thể Tuấn "khỉ" được đưa ra ngoài sau khi bị tiêu diệt.

 

Cơ quan chức năng lên phương án bí mật đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Kế hoạch vây bắt Tuấn "khỉ" hết sức cẩn trọng.

Khoảng 23h00 ngày 13/2, công an mặc áo giáp chống đạn, mang súng áp sát căn nhà trên ở cự ly gần và bao vây nhiều lớp. Từ trong nhà có tiếng súng AK vang lên. Ngay lập tức, một loạt đạn bắn trả. Tuấn "khỉ" đổ gục bên khẩu súng AK báng xếp còn 9 viên đạn.

Gần trưa 14/2, theo ghi nhận của phóng viên, cơ quan chức năng vẫn phong tỏa khu vực ngã 3 đường Đỗ Văn Dậy - Tỉnh lộ 15 (gần Cầu Xáng) - nơi Tuấn "khỉ" bị tiêu diệt. Hàng trăm người dân hiếu kỳ vẫn tập trung rất đông theo dõi lực lượng chức năng làm việc khiến giao thông qua khu vực này bị ùn ứ.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn