Khánh thành nhà sách Tiền Phong quy mô lớn tại Hà Nội

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 09/08/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Khánh thành Nhà sách Tiền Phong quy mô gần 400m2 tại Hà Nội, với số vốn đầu tư trên 7 tỷ đồng.

(VTC News) - Nhà sách Tiền Phong được mở ra, để nhân thêm tình yêu đối với văn hóa đọc, để giữ gìn kho tri thức quý báu của con người, bởi người ta nói, sách là con thuyền chở văn hóa, văn minh của nhân loại.

Hòa vào không khí những ngày Tháng Tám lịch sử và chuẩn bị đón chào năm học mới, báo Tiền Phong, công ty cổ phần Tiền Phong cùng phối hợp với Đại Học Thủy Lơi ra mắt khánh thành nhà sách Tiền Phong mới tại Đại học Thủy Lợi.

Đây được coi như một sự kiện văn hoá của tuổi trẻ hưởng ứng ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9, đồng thời chào đón một năm học mới với đầy nhiệt huyết của sức trẻ và trí tuệ.

Nhà sách Tiền Phong Đại học Thủy lợi tại 175 Tây Sơn Hà nội là Nhà sách thứ 7 - thuộc hệ thống Nhà sách Tiền Phong do Báo Tiền Phong, Công ty Cổ phần Tiền Phong và Đại Học Thủy Lợi phối hợp đầu tư và đưa vào hoạt động.

nhà sách tiền phong
Lễ khánh thành nhà sách Tiền Phong 
Nhà sách Tiền Phong Đại học Thủy Lợi là một trong những nhà sách có quy mô lớn tại Hà nội, với tổng diện tích gần 400m2, số vốn đầu tư trên 7 tỷ đồng, phục vụ bạn đọc trên 24.000 đầu sách thuộc tất cả các lĩnh vực  kinh tế, văn hóa, xã hội... và văn hóa phẩm, văn phòng phẩm, đồ chơi, lưu niệm dưới hình thức tự chọn hoàn toàn.

Cách sắp đặt hàng hóa theo từng khu vực, nhưng tạo thế liên hoàn trong một không gian rộng mở, sẽ tạo điều kiện cho khách hàng thực sự được thư giãn khi tham quan nhà sách.

Ở bất cứ nơi nào trên đất nước Việt Nam, khi có một nhà sách mọc lên, là một không gian văn hoá được mở ra. Một không gian văn hoá sẽ góp phần phát triển văn hoá, đưa tri thức vừa là động lực, là nền tảng và mục tiêu của phát triển, đó cũng là ý nghĩa khi công ty cổ phần Tiền Phong khánh thành thêm một nhà sách mới.
nhà sách tiền phong
 
nhà sách tiền phong
 
Trong cuộc sống, có lẽ không ai không biết đến sách và giá trị của những cuốn sách, kể cả những người quá bất hạnh đến nỗi trong đời chưa một lần được đặt chân đến lớp học.

Và có lẽ, cũng hiếm có những người không yêu quý sách, ngưỡng mộ sách. Bởi sách là bạn, sách là cẩm nang để sửa mình mỗi ngày, để sống thanh cao hơn, có ý nghĩa hơn. Lợi ích của sách là vô tận. Sách là quá khứ, là hiện tại, là tương lai. Sách là trí tuệ, là tình cảm, là kho báu…

Có thể nói, sách là con thuyền chở văn hoá, văn minh nhân loại, dù đôi khi, đọc sách chỉ như là thú vui giải trí, một niềm vui tự nhiên của con người. Từ những cuốn sách bằng tre, trúc trong lịch sử cổ đại cho đến những cuốn sách điện tử trong tương lai có thể cuộn tròn được, thì cho đến nay và cả sau này, ma lực của mùi mực in và tiếng sột soạt của trang sách mở vẫn giàu sức hấp dẫn đam mê như lôi cuốn mỗi người bước vào những thế giới huyền ảo và để chúng ta có thể gối đầu giường.

Nhà sách Tiền Phong cũng tin rằng, mỗi cuốn sách mang đến độc giả, là nhân thêm một tình yêu đối với văn hóa đọc, để giữ gìn kho tri thức vô tận của nhân loại.

An Yên

Bình luận
vtcnews.vn