Khán giả Sài thành sửng sốt với âm nhạc Đại Lâm Linh

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 28/06/2010 08:56:00 +07:00

(VTC News) - Khó có thể dùng từ ngữ nào để diễn tả hết cái chất nổi loạn,tưng tửng,... trong phần trình diễn của bộ ba quái dị này trong Bài Hát Việt tháng 6.

(VTC News) - Trong phần biểu diễn những thể nghiệm mới trong âm nhạc của Bài hát Việt tháng 6 tối qua 27/6, nhóm nhạc Đại Lâm Linh đã khiến những khán giả có mặt tại nhà hát phải bất ngờ, sửng sốt. Khó có thể dùng từ ngữ nào để diễn tả hết cái chất nổi loạn, ma mị, tưng tửng trong phần trình diễn của bộ ba “quái dị” này! Đây cũng là phần trình diễn gây nhiều tranh cãi nhất trong đêm diễn.

Nhiều trục trặc trong đêm diễn

Tối qua, live show thứ 2 của chương trình Bài hát Việt đã diễn ra tại nhà hát Hòa Bình. Nếu như ở các mùa giải trước, Bài hát Việt diễn ra mỗi tháng một lần thì trong mùa thứ 5 này, chương trình chỉ diễn ra 4 live show, 1 đêm chung kết và 1 lễ trao giải. Song song đó, cũng sẽ có những chương trình giới thiệu tác phẩm mới, đồng hành cùng Bài hát Việt được phát sóng trên VTV3.
 Lê Huy Trực và Mai Khôi nhận giải Bài hát của quí.

Điểm khác biệt ở mỗi live show năm nay là do chương trình được diễn ra 3 tháng một lần nên sẽ có nhiều hơn 1 ca khúc giành giải hội đồng nghệ thuật bình chọn (Bài hát của quí). Vậy nên giải thưởng cao nhất lần này được trao cho 2 tác giả Mai Khôi với ca khúc mang tên Việt Nam và Lê Huy Trực với Chợt như giấc mơ. Có một điều trùng hợp ngẫn nhiên là 2 tác giả cùng nhận giải Bài hát của quí lần này đều là ca sĩ. Mai Khôi từng tham gia Bài hát Việt các năm trước với những tác phẩm như Đêm, Màu Trắng,… ; đặc biệt, ca khúc Ru mình của cô đã lọt vào vòng chung kết Bài hát Việt năm 2006. Còn Lê Huy Trực từng nhận giải ca khúc được khán giả bình chọn nhiều nhất năm 2009 với Bát cơm mẹ.
 
Các giải thưởng phụ khác của Bài hát Việt tháng 6 bao gồm: Bài hát được khán giả yêu thích nhất – Mùa đi ngang phố của nhạc sĩ trẻ Dương Trường Giang, Sao mai Hà Linh cùng nhạc sĩ Phan Cường nhận
 giải ca sĩ và nhạc sĩ phối khí hiệu quả nhất cho bài hát Mùa đông không lạnh.
 Hà Anh Tuấn với bài hát Giọt nước (Trần Hải Nam).

Có thể nói đây là đêm diễn gặp nhiều trục trặc nhất từ trước đến nay. Đêm nhạc diễn ra muộn đúng 1 giờ do nhà đài kẹt sóng, thế là hơn 500 khán giả tại khán phòng nhà hát phải cùng nhau xem Đồ rê mí trên màn hình led của sân khấu (chương trình này cũng đang phát sóng trên truyền hình). Chất lượng âm thanh của đêm diễn cũng… “có vấn đề”, gây ảnh hưởng nhiều đến những phần trình bày của các ca sĩ. Chính vì live show diễn ra quá muộn nên sau phần âm nhạc thể nghiệm sáng tạo (đã quá 22 giờ), hơn một nửa khán giả đã ra về…
 Phương Linh với Mong một ngày anh nói của Vũ Văn Hà.

10 ca khúc tham gia tranh giải ở Bài hát Việt lần này đa số là sáng tác của các nhạc sĩ trẻ, ngoài trừ ca khúc mang âm hưởng rock Tây Nguyên Ê mơ nga – Anh yêu em của nhạc sĩ gạo cội Văn Thành Nho do ca sĩ Lương Viết Quang trình bày. Các bài hát được đánh giá khá tốt lần này là Giọt nước (Trần Hải Nam) do Hà Anh Tuấn trình bày, Con ơi hãy ngủ (Hoàng Tuấn – An Hiếu) do Thanh Thúy hát, Nắng hát của nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương - Tiêu Châu Như Quỳnh trình bày, Thời gian (Nguyễn Dân) – Thiên Vương hát.

Nhạc sĩ – nhà báo Hà Quang Minh mang đến chương trình một ca khúc có giai điệu khá dễ thương mang tên Vềđi em tôi, tuy nhiên Anh Khang – người trình bày ca khúc này lại chưa thể hiện được hết cái hay của bài hát. Với một làn hơi khá yếu, cách phát âm còn "đớt", thậm chí rất nhiều đoạn anh hát rất "mờ" khiến khán giả không thể nghe rõ được lời bài hát… 

 Nhạc sĩ trẻ Phạm Toàn Thắng với ca khúc rock trẻ trung, Uống trà.
Nổi bật trong số những ca khúc tham dự Bài hát Việt lần này là một bài hát rock trẻ trung có tên gọi khá lạ - Uống trà của Phạm Toàn Thắng (người từng gây chú ý với giới trẻ bằng Cô bé mùa đông, Ngôi nhà lạc lõng,…) và Tôi đọc báo công cộng (Nguyễn Duy Hùng) – một bài hát jazz do Đinh Mạnh Ninh trình bày.

Shock với âm nhạc thể nghiệm của Đại Lâm Linh

Tuy nhiên phần gây ấn tượng nhất, ám ảnh nhất với các khán giả có mặt tại nhà hát chính là màn biểu diễn của nhóm “tam quái” Đại Lâm Linh. Nếu như nhạc sĩ Ngọc Đại xuất hiện với cái đầu trọc ấn tượng cùng sơ mi đen và quần ống rộng nâu sồng thì Thanh Lâm với áo kiểu, khăn vấn và giày cao gót, Linh Dung độc đáo với quần lửng, áo thun, giày ba ta và đầu trọc. Cả 3 cùng cất lên những thanh âm… rợn người với Chiều (thơ Nguyễn Trọng Tạo), Dệt tầm gai, Mùa đôngCây nữ tu (đều phổ từ thơ của Vi Thùy Linh).
 
 Một Thanh Lâm tóc tai rũ rượi cất tiếng hát đầy ma mị.

Những gì Đại Lâm Linh thể hiện không chỉ đơn giản là “hát vài bài hát” mà là một thứ âm nhạc trình diễn đương đại, một loại nghệ thuật sắp đặt… Tất cả đều lạ lẫm, ca sĩ không chỉ hát mà còn hú, hét những đỏa thất thanh bất ngờ, chới với, điên dại. Lúc mong manh khi thì lanh lảnh, có đoạn lại thỏ thẻ hay thậm chí im bặt trong thinh không. Tiếng key board, guitar bass, đàn tranh,… tưởng như chỏi nhau mà lại rất hòa quyện, tựu lại thành một tổng thể lạ lẫm, đầy sức ám ảnh. Khó có từ ngữ nào có thể diễn tả hết cái chất nổi loạn, ma mị, thậm chí là "tưng tửng” trong phần trình diễn của bộ ba “quái dị” này!

Đây cũng là màn trình diễn gây nhiều tranh cãi nhất trong đêm diễn, người thì cho rằng hay, sáng tạo rất “đã”, kẻ thì cho là “thứ âm nhạc dở người”. Rất nhiều cái nhăn mày khó chịu, tiếng khúc khích dè bỉu cất lên khi Thanh Lâm và Linh Dung với ánh mắt như điên như dại trình diễn những động tác hình thể u uất, day dứt đến mức “nổi loạn” hát những câu chữ thảng thốt, rưng rức những khát khao rất “đàn bà”... Đó là 2 luồng dư luận trái chiều dành cho nhóm nhạc “quái chiêu” này khi lần đầu tiên trình diễn ở TP. Hồ Chí Minh, nơi vốn dĩ là một thị trường âm nhạc lớn nhất nước nhưng thị hiếu khán giả thì vốn quen với những cái dễ nghe, dễ thuộc; thậm chí nhiều khi cũ kỹ đến mức nhàm chán. 
 Linh Dung ấn tượng với đầu trọc, áo thun, quần lửng và giày bata.
Màn trình diễn của
 Đại Lâm Linh đã thực sự gây shock cho khán giả Sài thành tối qua. Một mặt, rất nhiều người đã bỏ về khi nhóm đang trình diễn; nhưng mặt khác, trong những người ở lại lại có rất nhiều tràng vỗ tay cất lên cổ vũ cho nhóm. Nhiều khán giả cho biết họ không thể “nghe”, không thể hiểu được Đại Lâm Linh hát gì nhưng họ vẫn trân trọng sự sáng tạo của những nghệ sĩ cá tính này!
 Nhạc sĩ Ngọc Đại (trái).

Khánh Nguyễn
Ảnh: Hữu Phúc
Bình luận
vtcnews.vn