(VTC News) - Ngôi trường xinh đẹp, cổ kính - Đại học St.Andrews nằm yên tĩnh ở miền đông Scotland, vương quốc Anh là nơi có ý nghĩa đặc biệt với hoàng tử William và vị hôn thê xinh đẹp Kate, bởi vì nơi đây, họ đã gặp nhau và ươm mầm tình yêu tại đây.
Trường đại học St.Andrews được thành lập năm 1410, là trường đại học cổ kính nhất của Scotland, và là ngôi trường lâu đời thứ 3 ở nước Anh, sau Oxfors và Cambridge. Hiện nay trường có hơn 6000 sinh viên. Trường có khuôn viên rất đẹp, những thảm cỏ xanh mướt, dưới chân những tòa nhà cổ kính. Ngôi trường hết sức yên tĩnh, có tiếng chim hót líu lo, có nhiều sinh viên ngồi trên thảm cỏ vui đùa, đọc sách.
Khuôn viên cổ kính của Đại học St.Andrews |
Năm 2002, trong một buổi lễ từ thiện đặc biệt được tổ chức ở trường, cô nàng Kate xinh đẹp xuất hiện trong bộ đồ màu đen đã thu hút chàng trai William. Sau ngày ấy không lâu, hai người đã chính thức yêu nhau.
"Trường học cũng mang lại cho họ rất nhiều không gian riêng tư, giúp họ có những không gian yên tĩnh để bí mật ươm mầm tình yêu”. Được biết, một người bạn học của Kate là Steve đã thường giúp cô tránh những ống kính theo đuổi của những tay săn ảnh.
Khu phố yên tĩnh bên ngoài |
Theo hướng dẫn viên cao cấp
Trường đại học
Khoảng 2 tháng trước đây, hoàng tử William và Kate đã quay lại thăm trường cũ và tham gia hoạt động chào mừng 600 năm trường St. Andrews. Trường học đã thành lập một quỹ học bổng lấy tên của họ, và được coi là quà mừng đám cưới cho họ.
Nội dung của quỹ học bổng này là hàng năm sẽ chọn ra những sinh viên các khoa như khoa học, nghệ thuật, y học hay thần học và cấp học bổng học phí, và chi phí ăn ở sinh hoạt khác, tổng cộng là 70.000 bảng Anh. Các bạn sinh viên thuộc tất cả các quốc tịch gặp khó khăn về kinh tế khi theo học đều có thể đăng ký.
Bước ra khỏi trường học, cả khu vực này đều rất yên tĩnh và thanh bình, mặc dù trên đường đỗ rất nhiều xe nhưng không hối hả và nhộn nhịp như ở
Đối diện trường học
Nhân dịp đại hôn lễ được tổ chức, nhà hàng tranh thủ treo biển cũng là để thu hút thêm thực khách. Nhân viên nhà hàng nói rằng, năm 2002, Kate và William đã bí mật cùng ăn cơm ở đây, Hiện nay có rất nhiều người khách vì tấm biển này mà đến xem, hoặc đến uống cà phê, thực khách tăng lên rõ rệt, thậm chí còn có cả rất nhiều nhà báo đến phỏng vấn nữa.
Thực tế, nhà hàng này đã nổi tiếng lên nhờ sự kiện đó. Một đôi vợ chồng người Trung Quốc làm việc ở thành phố khác nói rằng, họ nghe kể câu chuyện về nhà hàng này nên cũng dự định đến xem.
Ở cách xa trường đại học
Chủ quán nhớ lại, khi lần đầu tiên hoàng tử William đến đây dùng bữa, ông cũng không biết đó là hoàng tử, bởi vì hoàng tử trong cũng không khác các sinh viên bình thường chút nào. Sau đó phát hiện có vệ sĩ bí mật đi theo, mới có người nhận ra đó là hoàng tử.
"Hoàng tử thường chọn đồ ăn mang về, rất ít khi ngồi lại đây ăn”. Chủ quán cho biết, William thích món gà Ấn Độ, giá mỗi suất là 3,5 bảng Anh. Nhưng, chủ quán nói, đáng tiếc là ông chưa nhìn thấy Kate và William đi cùng nhau, họ luôn giữ tình yêu của mình trong vòng bí mật.
Anh chủ quán còn cười nói đùa: “Hy vọng tôi sẽ được mời tham gia đám cưới của họ."
Câu chuyện tình yêu của William và Kate là một “tài nguyên” đặc biệt của trường
Ngoài ra, Ma Bells Bistro Bar của khách sạn Golf cũng là nơi William rất yêu thích. Anh cùng đội vệ sĩ đã từng uống rượu táo ở đây.
Cẩm Lệ (theo Xinhuanet)
Bình luận