Khám phá chàng trai Pháp "đam mê" Việt Nam

Giáo dụcThứ Năm, 26/01/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News)- Tốt nghiệp cử nhân Văn học, từng giảng dạy tại trường ĐH Paris Sorbone, Jean Verly vẫn chọn Việt Nam để phát triển sự nghiệp và đam mê của mình.

(VTC News)- Tốt nghiệp cử nhân Văn học, từng giảng dạy tại trường ĐH Paris Sorbone và từng làm việc cho Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội, Jean Verly rất thích ăn phở, uống rượu táo mèo, tán gẫu cùng bạn bè và đi “phượt”. Với tình yêu Việt Nam, chàng trai người Pháp đã chọn nơi đây là điểm đến trong hành trình thực hiện mơ ước của mình.

Không thích là giảng viên đại học

Ít người biết rằng, Jean Verly mang trong mình dòng máu của người mẹ Việt Nam. Mẹ của Jean đã qua đời khi anh còn tấm bé. Những ký ức còn sót lại về mẹ và quê hương thứ hai Việt Nam của Jean chỉ là những hình ảnh mơ hồ qua lời kể của cha.

Chàng trai Pháp mang trong mình một nửa dòng máu Việt Nam

Sau khi tốt nghiệp cử nhân Văn học, Jean được giữ lại giảng dạy tại trường ĐH Paris Sorbone. Tuy nhiên, anh sớm nhận ra công việc này không phù hợp với mình. Chưa đầy một năm sau, Jean rời trường đại học, theo đuổi chương trình MBA tại trường Kinh doanh Roven trước khi đầu quân cho một công ty chuyên về kiến trúc.

Năm 2008, Jean tới Việt Nam làm việc cho Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội. Công việc khá nhàn nhã nhưng gò bó. Được hơn nửa năm, anh nghỉ việc, dành thời gian cho niềm đam mê leo núi của mình. Tới tháng 4/2011, Jean thành lập nên VietClimb - câu lạc bộ leo núi trong nhà “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam.

15 tuổi: Chinh phục đỉnh Mant Blanc cao hơn 4.810m

Chàng trai người Pháp chia sẻ “Leo núi trong nhà là đam mê từ nhỏ của tôi”. Anh đã tự tập leo núi từ khi còn là học sinh cấp một. 15 tuổi Jean đã chinh phục hầu hết các đỉnh núi cao nhất của nước Pháp như Mant Blanc (độ cao hơn 4.810m), Baire des Eccrius hay Roche Codier (độ cao hơn 4.200m)... Anh cũng đã từng đặt chân lên đỉnh núi Phú Sĩ  cao trên 3.700m của Nhật Bản và “mái nhà Đông Dương” - đỉnh Phanxiphăng (>3.143m)…

Năm 2005, khi lần đầu tiên đặt chân tới Việt Nam trong chuyến đi thực tập, Jean đã thiết kế tầng thượng của khu chung cư thành địa hình leo núi để tập luyện. Anh cũng là một trong số những thành viên trẻ tuổi nhất nhận được chứng chỉ huấn luyện viên của Hiệp hội Leo núi trong nhà của Pháp khi mới 22 tuổi.

“Leo núi trong nhà là đam mê từ nhỏ của tôi” Jean chia sẻ

Sau gần nửa năm đi vào hoạt động, hiện nay trung bình mỗi ngày VietClimb đón tiếp hàng chục lượt khách tới tham gia leo núi như một cách để rèn luyện cơ thể và giải trí. Một không gian được xây dựng ấn tượng và khá công phu.

Jean cho rằng, khó khăn lớn nhất mà anh gặp phải có lẽ là tâm lý của nhiều bạn trẻ Việt Nam. Không nhiều người coi nó là một môn thể thao mà đơn giản chỉ để giải trí. Và vì là sở thích nên họ có thể đến một lần cho biết rồi thôi.

Hiện tại, VietClimb đang hoạt động khá tốt. Jean hy vọng trong năm tới có thể mang bộ môn thể thao này đến với TP. HCM và Đà Nẵng.

Đi “phượt” và trải nghiệm

Jean Verly thích cuộc sống ở Hà Nội vì sự đa dạng về văn hóa và cảm giác yên bình lạ. Anh cũng rất thích đi “phượt” bằng xe máy cùng bạn bè. Phần lớn là những chuyến đi tới mảnh đất Tây Bắc đại ngàn. Chẳng vậy mà khi nhớ về những con người nơi đây, Jean không khỏi xúc động: “Người dân ở đó nghèo nhưng rất hiếu khách. Tôi cũng thích trẻ em miền núi vì chúng có điều gì đó đặc biệt thú vị”.

Anh vẫn nhớ như in kỷ niệm của ngày đầu đến thăm Hà Giang. Đó là dịp anh và một vài người bạn đi “phượt”, không quên mang theo một chút quà cho lũ trẻ. Những tưởng chúng sẽ vồ vập, tranh giành nhau. Ấy vậy mà, tất thảy đều rất từ tốn, ngoan ngoãn. Khi được chia bánh kẹo, đứa này nhìn đứa kia, rồi chẳng cần ai phải bảo, chúng bẻ miếng bánh thành 4-5 phần, chia cho nhau cùng ăn.  

 

Jean và những người bạn Việt Nam cùng có niềm đam mê leo núi

Với tình cảm đặc biệt dành cho những em nhỏ, đầu năm 2011, VietClimb của Jean với sự hỗ trợ của ĐSQ Pháp đã thực hiện dự án tình nguyện mang tên “Tắc kè hoa” hướng tới đối tượng trẻ em mồ côi thuộc trường Nguyễn Viết Xuân (Hà Nội). Dự án đã mang tới cho những em nhỏ thiệt thòi cơ hội được học các môn thể thao ngoài trời, nấu ăn, làm đồ handmade, cùng rất nhiều hoạt động thú vị khác.    

Từng “bội thực’ bánh chưng

Jean nói, năm nay sẽ ở lại Việt Nam ăn Tết. Mỗi lần nhắc tới Tết Việt Nam, Jean không sao quên được kỷ niệm của lần đầu tiên vào năm 2005. Một thân trai giữa Hà Nội, không hiểu phong tục của người Việt là không buôn bán kinh doanh trong ba ngày Tết nên ngoài mấy chiếc bánh chưng mua sẵn từ trước (để ăn thử cho biết), trong căn phòng trọ của Jean chẳng còn thứ gì khác có thể ăn được.

“Ba ngày Tết ở Việt Nam chỉ ăn mỗi bánh chưng và uống nước sẽ là trải nghiệm thú vị mà tôi khó có thể quên”, Jean hài hước nói.

Jean nói năm nay sẽ học cách gói bánh chưng để sau này trở về Pháp có thể tự làm cho gia đình thưởng thức. Tết này với Jean sẽ không còn cô đơn như đã từng nữa, bởi ở nơi đây, anh đã có rất nhiều bạn bè và hàng xóm láng giềng tốt bụng. Họ giống như gia đình thứ hai - như cách mà anh vẫn thường nói.


Lâm Tùng

Bình luận
vtcnews.vn