Khải chia tay phim 'Về nhà đi con' ở tập 45

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 15/06/2019 07:03:00 +07:00

Khải có lẽ là nhân vật đáng ghét nhất phim "Về nhà đi con", tuy nhiên, nhân vật này không còn xuất hiện trong các tập tiếp theo lại khiến khán giả tiếc nuối.

Bắc NinhCần Thơphim Về nhà đi conVề nhà đi conYouTubeGooglegia đìnhđịa ốcbất động sảncông nghệkhoa họcô tôsức khỏevụ ánpháp luậtthời tranggiới trẻsao Hànhoa hậutình yêungôi saosao Việtgiải tríLa Ligabóng đá Tây Ban Nhatin chuyển nhượngNgoại Hạng AnhChampions LeagueCup C1bóng đá Việt NamPremier Leaguebóng đá Anhthể thaogiáo dụcthời sự quốc tếgiá vàngtruyền hìnhđời sốngbiển Đônghình sựan ninhđọc báoVietlotttin tứcthế giớixã hộifacebook

Video: Những diễn biến chính trong tập 45 phim "Về nhà đi con"

Về nhà đi con tập 45 vừa lên sóng tối 14/6. Mở đầu tập phim, Huệ (Thu Quỳnh) nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc bên Khải (Trọng Hùng). Đó là lúc cả hai mới kết hôn. Họ cùng nhau trang trí cho tổ ấm. Khải hứa với bố vợ - ông Sơn (NSƯT Trung Anh) giúp đỡ vợ trong công việc tại cửa hàng. Anh khẳng định, cả hai chọn địa điểm mở cửa hàng cũng vì muốn ở gần ông Sơn và các em.

ve nha di con 451

Trong tập 45 phim "Về nhà đi con", Huệ nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc bên Khải.

Việc Khải bất ngờ trả lại số tiền 700 triệu đồng khiến Huệ nhận ra cho tới tận lúc ly hôn, cô vẫn chưa hiểu hết về con người anh.

Huệ chạy đi tìm Khải và biết được sự thực anh đang bị tạm giam. Trước đây khi còn sống chung, con gái lớn của ông Sơn cảm thấy rất căm hận Khải. Tuy nhiên, khi biết chồng cũ vướng vào vòng lao lý, cô lại thấy ân hận và day dứt.

Cô quyết định dùng một phần trong số tiền 700 triệu đồng để đền bù cho gia đình nạn nhân bị Khải đâm chết. Số tiền còn lại, cô mang về quê cho bố mẹ Khải. Luật sư phía gia đình nhà Vũ (Quốc Trường) cũng sẽ hỗ trợ về mặt pháp lý để sao cho Khải chỉ bị nhận mức án nhẹ nhất.

Sau khi giải quyết mọi việc, Huệ tới trại tạm giam gặp chồng cũ. Cô xin lỗi anh vì những lời cay đắng mà cô thốt ra trước khi ly hôn.

Những biến cố liên tiếp trong cuộc sống dường như khiến Khải thay đổi rất nhiều. Anh ta không còn trợn mắt, quát tháo vợ hay giữ thái độ hằn học. Ngược lại, anh ta dịu dàng an ủi vợ cũ: "Không sao, tôi đáng bị như thế".

Khải còn tiết lộ lý do khiến anh trả lại tiền: "Tôi muốn nếu sau này có thể gặp lại, tôi vẫn có thể ngẩng mặt nhìn em. Tôi không muốn mình mang danh ăn bám vợ".

Sau đó, Khải ngập ngừng hỏi Huệ: "Bây giờ chúng ta không liên quan gì tới nhau nữa, đúng như ý em mong muốn, nhưng tôi muốn hỏi em một câu, ngoài khinh rẻ, ghê tởm, trách nhiệm, có khi nào em có một chút tình cảm với tôi không hay lúc nào em cũng chỉ muốn bỏ đi? Tôi từng yêu em, em em hơn chính bản thân mình?".

Huệ rất đau lòng trước câu hỏi của chồng cũ. Cô chậm rãi trả lời: "Trong khoảng thời gian sống với nhau. Những gì tôi cố gắng, anh đều biết. Có thể tôi không đủ yêu anh, nhưng tôi luôn tin chúng ta là một gia đình. Tôi tin rằng mình có thể vun vén, tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau già đi, chỉ tiếc là cả hai chúng ta đều nhầm".

ve nha di con 452 3

Khải và Huệ chia sẻ với nhau mọi khúc mắc trong thời gian sống chung.

Vì quá yêu Huệ nên dù ly hôn, cả hai không còn liên quan tới nhau nhưng Khải vẫn đau đáu với câu hỏi, liệu Huệ có quay trở lại với người yêu cũ. Anh ngập ngừng hỏi Huệ và nhận được câu trả lời: "Không. Trước đây là do chúng tôi tự nguyện rời xa nhau. Khi gặp lại có chút xao động vì kỷ niệm cũ nhưng đó không phải là lý do quay lại với nhau. Anh thấy đấy, tôi và anh ấy không hề phù hợp".

Nghe thấy câu trả lời của vợ, Khải liền nói: "Giống như tôi và em. Lúc nào tôi cũng phải ngước lên nhìn em".

Huệ rất bất ngờ chia sẻ này của Khải, bởi lẽ, trong khoảng thời gian sống chung, cô chưa bao giờ có suy nghĩ hay đặt bản thân cao hơn chồng cũ. "Rất xin lỗi anh nếu tôi vô tình làm anh bị tổn thương như thế".

Sau khi trao đổi hết những khúc mắc trong khoảng thời gian sống chung, Huệ ra về. Khải nhìn theo đầy lưu luyến. Có lẽ người đàn ông này cũng hiểu rằng, anh đã đánh mất đi người phụ nữ mà anh yêu thương hơn chính bản thân mình.

ve nha di con 45

Khải sẽ không còn xuất hiện trong các tập tiếp theo của "Về nhà đi con".

Tập 45 phim Về nhà đi con đánh dấu sự xuất hiện cuối cùng của nhân vật Khải. Trên trang cá nhân, Trọng Hùng - diễn viên đảm nhận vai Khải cũng nói lời chia tay với khán giả. Anh cảm ơn đoàn làm phim và đặc biệt là những người yêu mến anh.

Trọng Hùng khẳng định, dù nhân vật Khải không còn xuất hiện nhưng Về nhà đi con vẫn còn rất nhiều chi tiết hấp dẫn. Anh mong khán giả tiếp tục ủng hộ bộ phim.

Nhiều người bày tỏ tiếc nuối khi phải chia tay Khải. Họ cho rằng, Khải là nhân vật đáng ghét nhất trong phim Về nhà đi con nhưng cũng rất đáng thương. Hơn nữa, diễn xuất của Trọng Hùng thực sự thu hút được khán giả.

Các diễn viên gạo cội của đoàn làm phim như: NSND Hoàng Dũng (vai ông Luật), NSƯT Trung Anh (vai ông Sơn) hay Bảo Thanh (vai Thư) đều công khai dành những lời khen cho khả năng diễn xuất của Trọng Hùng. Họ khẳng định, anh sẽ còn tiến xa hơn nữa trong con đường nghệ thuật.

Về nhà đi con tập 46 được phát sóng lúc 21h tối 17/6 trên kênh VTV1.

Mai Trang
Bình luận
vtcnews.vn