Khắc Việt: Treo 500 triệu cho ai phát hiện đạo nhạc

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 09/01/2012 02:33:00 +07:00

(VTC News) – Dính nghi án đạo nhạc, Khắc Việt thấy khó chịu. Anh không giải thích mà treo ngay giải thưởng 500 triệu cho ai phát hiện mình đạo nhạc.

(VTC News) – Dính nghi án đạo nhạc, chàng nhạc sĩ của những bản hit có vẻ thấy khó chịu. Anh không giải thích mà treo ngay giải thưởng 500 triệu cho ai phát hiện mình đạo nhạc. “Mặc dù đã thông báo rộng rãi nhưng đến giờ số tiền này vẫn chưa có ai mang bằng chứng đạo nhạc để nhận thưởng” – Khắc Việt chia sẻ.

>> Khắc Việt: Đêm nào tôi cũng thấy sợ

- Gần đây, trong album Hứa chỉ vậy thôi của ca sĩ Khang Duy, người ta thấy sáng tác Đơn giản ta yêu nhau của anh giống với When you say nothing at all. Anh nói sao về điều này?

- Từ khi ca khúc “Đơn giản ta yêu nhau” (song ca cùng Khang Duy) phát hành ra thị trường thì tôi nhận được nhiều phản hồi khác nhau về ca khúc này. Trong đó, không ít ý kiến cho rằng ca khúc này là sản phẩm “đạo nhạc” bài “When you say nothing at all”.

Quan điểm cá nhân tôi thì nghĩ rằng chuyện giống nhau hoặc có tương đồng một số nốt nhạc trong bài hát này với bài hát kia là ngẫu nhiên. Ca khúc “When you say nothing at all” là một ca khúc tôi rất yêu thích từ khá lâu rồi, nhưng xin khẳng định rằng khi sáng tác “Đơn giản ta yêu nhau” tôi không hề “mượn” giai điệu của ca khúc đó vào.

Nhạc sĩ trẻ Khắc Việt 


- Nhưng tiếp sau đó, quản lý của anh lại tung tin rằng anh sẵn sàng chi 500 triệu cho ai phát hiện anh đạo nhạc. Đó là cách gây hấn hay cố tình tạo scandal?

- Điều này là có thật. Album vol2 “Mất cảm giác yêu - Anh khác hay em khác” ngay sau khi ra mắt đã tạo một cơn sốt lớn trên cộng đồng âm nhạc và tôi cũng nhận được nhiều lời khen cũng như một số phản hồi khác về album này, trong các phản hồi đó có người cho rằng một ca khúc trong album của tôi là sản phẩm đạo nhạc.

Vì thế tôi mới tuyên bố rằng nếu ai phát hiện được đạo nhạc trong album vol2 “Mất cảm giác yêu - Anh khác hay em khác” thì tôi xin tặng ngay 500 triệu tiền mặt. Mặc dù đã thông báo rộng rãi nhưng đến giờ số tiền này vẫn chưa có ai mang bằng chứng đạo nhạc để nhận thưởng.

Sau khi chia sẻ thông tin này trên báo chí thì có không ít người cho rằng Khắc Việt đang tạo chiêu để lăng xê cho album mới, nhưng điều này có lẽ là hoàn toàn sai bởi album mới của tôi vừa phát hành đã may mắn có ca khúc hit và chiếm thứ hạng cao tại các bảng xếp hạng rồi nên việc dùng scandal là không cần thiết.

- Nói lại Đơn giản ta yêu nhau, thực tế, người ta nghe là nhận ra ngay được nó giống hit của Ronan Keating. Một nhạc sĩ sáng tác giỏi thì rất tránh việc này. Tại sao anh có cách gây chú ý như vậy?

- Cám ơn câu hỏi rất thú vị của anh, nhưng tôi xin phép chưa nhận danh hiệu nhạc sĩ sáng tác giỏi về mình. Nói đi thì cũng phải nói lại, nếu tôi có chủ ý gây shock bằng một ca khúc bị cho là đạo nhạc như vậy thì tôi phải để ca khúc này cho riêng mình chứ không hát cùng Khang Duy và sẽ phải tận dụng nhiều chiêu trò để tạo sự chú ý từ phía khán giả cho ca khúc đó.

 

Tôi rất vui vì sau 2 năm bước chân vào con đường ca hát đã được đông đảo khán giả đón nhận và dành cho danh hiệu “hit-maker”, cho nên tôi không dại gì đi đạo nhạc để hạ bệ mình trong mắt khán giả. Khán giả bây giờ rất tinh ý, nếu có chủ ý đạo nhạc mà lại đạo một ca khúc quá quen thuộc thì chả khác gì đi thú nhận với khán giả là mình ăn cắp đúng không?

- Như anh nói, anh nhanh chóng là hit maker trong một thời gian rất ngắn, anh thấy sự chuyển biến nhanh chóng trong sự nghiệp của mình có lúc nào khiến anh chống chếnh?

- Có chứ! Thành công sớm là một điều may mắn nhưng cũng là một áp lực rất lớn. Áp lực đó do chính bên trong con người mình tạo ra. Hôm nay đã làm tốt thì đêm về phải trằn trọc suy nghĩ là ngày mai sẽ làm gì để tốt hơn ngày hôm qua.

Nói thật là tôi vừa mừng vừa lo. Điều khiến tôi lo lắng là nếu mình không biết làm mới bản thân lẫn âm nhạc thì sẽ sớm bị cũ kĩ trong mắt khán giả. Mình may mắn là sớm có được khán giả nhưng sẽ thật buồn nếu như không giữ chân được khán giả luôn bên mình.

- Anh có nghĩ đến lúc sẽ chuyển hướng sáng tác để được đứng ngang các nhạc sĩ được coi là sang trọng và có vị trí trong giới?

- Điều này là chắc chắn và hầu như nhạc sĩ trẻ nào cũng mong muốn như vậy. Tôi vẫn luôn mong mình được ngồi “chiếu trên”. Bây giờ mình còn trẻ, vốn sống và kinh nghiệm nghề nghiệp chưa nhiều, nên mình cứ sống với tuổi trẻ. Làm âm nhạc và hát cho khán giả trẻ.

Còn sau này, khi tới một độ chín chắn nhất định thì mình sẽ phải thay đổi, giống như anh nói là sẽ chuyển hướng để sang trọng và có vị trí hơn. Tôi nghĩ rằng khán giả bây giờ cũng sẽ lớn theo mình, chứ không thể trẻ mãi được.

Ca sĩ Khang Duy người thể hiện bản Đơn giản ta yêu nhau trong album đầu tay Hứa, chỉ vậy thôi gây ồn ào. 


- Việc sáng tác thấy cũng đem lại cho anh nhiều thứ. Tuy nhiên, anh vẫn rất chăm chỉ đi hát. Anh tham tiền hay vẫn nhớ nghề mình được đào tạo?

Tôi được đào tạo thanh nhạc trong Học viện âm nhạc quốc gia, tuy nhiên lại bén duyên với vai trò sáng tác ca khúc trước khi đi hát để làm tròn vai trò ca sĩ như bây giờ. Nếu nói rằng tôi không tham tiền cũng không đúng vì bây giờ tiền bạc là điều tất yếu của cuộc sống, không thể tồn tại và phát triển nếu như không có nó.

Tuy nhiên, vấn đề tiền bạc lại không được tôi đặt lên hàng đầu, nó chỉ là vấn đề cần thiết mà mình phải có thôi. Trước đây cũng như bây giờ, tôi vẫn chăm chỉ kiếm tiền để nuôi sống bản thân cũng như giấc mơ âm nhạc to lớn của mình sau này. Tôi đã từng nghĩ rằng chỉ ước mơ thôi chưa đủ, không có tiền bạc thì đôi khi ước mơ khó thành hiện thực lắm.

- Tuy là một trong số ít những nghệ sĩ thành công của năm 2011 với nhiều ca khúc hit nhưng cái tên Khắc Việt vẫn chưa có trọng lượng để có thể đứng vào hàng ngôi sao trong showbiz, anh cảm thấy sao?

- Tôi mới khởi nghiệp với showbiz gần 2 năm, chặng đường phía trước còn dài và có nhiều thứ để làm. Gặt hái được một số thành quả nhất định trong thời gian ngắn như tôi bây giờ, không phải ca sĩ trẻ nào cũng làm được. Và con đường âm nhạc của tôi không hướng tới danh hiệu ngôi sao. Khán giả sẽ tự xếp loại và định vị ngôi thứ cho mình chứ không phải là những danh xưng tự phong. Còn thước đo trọng lượng tên tuổi của ca sĩ chính là sức hút của ca sĩ đó đối với khán giả, tôi nghĩ vậy.

Nếu không bị gọi là “nổ” thì tôi xin phép nói thật là hiện nay lịch diễn của tôi kín đặc từ tháng này qua tháng khác, và các chương trình ca nhạc bán vé đều cạnh tranh nhau về mức cat-xe để có được sự xuất hiện của tôi.

- Cuối năm, anh có tên trong đề cử nhiều giải thưởng âm nhạc như “Nam ca sĩ triển vọng”, “Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất”… và không ít người đều chắc rằng anh sẽ đoạt giải; nhưng rồi các giải này đều lần lượt tuột khỏi tay anh, hình như anh có vẻ bất mãn?

- Tôi không bất mãn, chẳng qua là tôi chưa đi đúng được con đường để đến với giải thưởng thôi. Mỗi giải thưởng đều có tiêu chí riêng, và những người nhận là nghệ sĩ đáp ứng đủ các tiêu chí đó. Tôi luôn quan niệm rằng tôi làm âm nhạc là để “sống” với người hâm mộ chứ không chạy theo giải thưởng, danh hiệu nào cả.

Giải thưởng chỉ có giá trị khi những người chấm giải giữ được cái tâm trước cám dỗ của vật chất. Cũng may tôi nhận một số giải như “Nhạc sĩ được yêu thích của năm”, “Bài hát được yêu thích nhất” một cách thuyết phục từ khán giả chứ không thì cũng bị mang tiếng là mua giải.

- Kế hoạch đón Tết năm nay của anh ra sao? Và sau Tết dự định âm nhạc của anh là gì?

- Tết này tôi nghỉ diễn một tuần để về miền Bắc để đón Tết cùng gia đình. Đã rất lâu rồi tôi chưa được vào bếp nấu cơm cho mẹ. Giao thừa năm nay tôi lái xe đưa cả nhà từ Yên Bái xuống Hà Nội xem bắn pháo hoa. Ra Tết tôi sẽ phát hành một single tiếp theo của single “Chỉ anh hiểu em”. Đây là một phim ngắn ca nhạc được dàn dựng công phu với lực lượng FC hùng hậu của tôi.

Nguyễn Thùy Linh (Thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn