Khắc Việt 'đổi màu' với sáng tác của em trai Khắc Hưng

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 16/12/2015 06:44:00 +07:00

Khắc Việt 'đổi màu' với sáng tác của em trai Khắc Hưng. Khắc Việt vừa cho ra mắt single 'Ta sẽ quên' - một sáng tác của em trai Khắc Hưng viết riêng dành tặng a

(VTC News) - Khắc Việt vừa cho ra mắt single 'Ta sẽ quên' - một sáng tác của em trai Khắc Hưng viết riêng dành tặng anh.

Không chờ bản hit "Không yêu cũng đừng làm bạn" hạ nhiệt, Khắc Việt tiếp tục ra mắt single mới, có tựa đề "Ta sẽ quên". Đây là một sáng tác được em trai Khắc Việt - nhạc sĩ, nhà sản xuất Khắc Hưng viết riêng dành tặng anh.
Khắc Việt
Đây là lần thứ 3 Khắc Việt hát sáng tác của em trai mình. Single "Ta sẽ quên" là lời hồi đáp cho sự mong đợi được nghe những sản phẩm hợp tác giữa anh em nhà Khắc Việt từ phía người hâm mộ. Đồng thời cũng là sản phẩm khép lại một năm 2015 thành công với nhiều bản hit của Khắc Việt.

Mặc dù thuộc thể loại pop-ballad quen thuộc, nhưng sáng tác "Ta sẽ quên" của Khắc Hưng có màu sắc khác hoàn toàn với những bài hát của anh trai. Tuy ít sáng tác nhưng mỗi ca khúc đều được Khắc Hưng trau chuốt giai điệu cho tới ca từ.

Đó cũng chính là lý do khiến một số ca khúc của anh luôn có chỗ đứng trong lòng khán giả và không hề lép vế với các bản hit khác. Theo Hưng, "Ta sẽ quên" là một bài hát phù hợp với chất giọng của anh trai mình. Anh tin tưởng rằng chỉ có Khắc Việt mới thể hiện "Ta sẽ quên" đúng ý tác giả nhất.


Chia sẻ về nội dung ca khúc "Ta sẽ quên", Khắc Hưng nói: "Đây là một chuyện tình buồn, khi hai người chia tay nhưng lòng vẫn còn lưu luyến về cuộc tình lúc xưa, dù rất yêu nhưng không thể đến được với nhau, và cuối cùng hai người tự nhủ với lòng mình rằng ta sẽ quên được nhau dù biết rằng không thể".

Để khắc hoạ rõ nét hơn cảm xúc trong bài hát của em trai, Khắc Việt đã nhập tâm diễn xuất vào vai một anh chàng bị người yêu phản bội trong MV "Ta sẽ quên".

Giống như nhiều MV trước đây, Khắc Việt luôn được vào vai những anh chàng không gặp may mắn trong tình cảm, bị lừa dối và "cắm sừng". Nội dung MV "Ta sẽ quên" được Khắc Việt mong đợi sẽ lấy được nhiều cảm xúc từ người xem.
Khắc Việt
Khắc Hưng là em trai duy nhất của Khắc Việt, anh sinh năm 1992, kém Khắc Việt 5 tuổi. Yêu âm nhạc từ bé nhưng con đường theo nghệ thuật chuyên nghiệp của Khắc Hưng bắt đầu từ lúc 13 tuổi, năm đó Khắc Hưng thi đỗ vào khoa Piano trường Nhạc viện Hà Nội (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam bây giờ).

Gác lại dự định theo nghề mà bố mẹ mong muốn, Khắc Việt vừa tốt nghiệp phổ thông đã lập tức đăng ký thi vào khoa Thanh nhạc của trường Nhạc viện Hà Nội để cùng em trai xuống Hà Nội trọ học.
Khắc Việt
Không phụ lòng cha mẹ, cậu con cả đầy ý chí Khắc Việt đã nắm tay em trai mình đặt chân tới mảnh đất Hà Nội đầy xa lạ. Ngay từ năm thứ nhất, Việt đã bắt đầu tập tành sáng tác, còn Hưng thì bắt đầu phụ giúp anh trong việc phối khí các tác phẩm đầu tay của anh trai.

Không chỉ thể hiện năng khiếu của mình trong lĩnh vực sáng tác ca khúc, Khắc Việt còn đỡ đần cha mẹ bằng cách đi làm thêm. Anh đi hát, đi bán xăng… để có thêm thu nhập. Mỗi đêm đi hát ở tỉnh, hát lót tại các quán bar, café ca nhạc với mức cát-xê chỉ từ 80-100 ngàn đồng/tối.

Kỷ niệm mà Khắc Hưng sẽ nhớ mãi về anh trai mình là tháng 10/2010, Khắc Việt có tổ chức một mini show đầu tiên của mình. Ngay sau khi buổi biểu diễn kết thúc, trở lại sau cánh gà, mồ hôi còn nhễ nhại, Việt ôm Hưng vừa khóc vừa nói rằng: “Anh rất là vui! Anh cảm ơn em rất nhiều!...”.  Hưng bảo, đó là thời khắc rất cảm động mà cậu sẽ mãi ghi trong lòng.
Khắc Việt
Nhận xét về anh trai mình, Khắc Hưng bảo: “Đánh giá một cách tổng quát thì Việt là người anh ít nói, bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong thì là người rất tình cảm. Anh ấy tuy nóng tính và thiếu kiên nhẫn nhưng đã quan tâm đến ai thì rất chân thành và chu đáo"

Tuy nhiên, Khắc Hưng cũng thẳng thắn "tố" tật xấu của anh trai là nóng tính và bừa bộn. Hiện giờ Khắc Hưng đang là nhạc sĩ, nhà sản xuất trẻ có tiếng vang tại miền Bắc. Anh được rất nhiều nghệ sĩ lớn nhỏ từ trong Nam tới ngoài Bắc ngỏ lời hợp tác.

Bản thân Khắc Hưng tuy ít sáng tác nhưng anh cũng sở hữu một "gia tài" đáng nể: Yêu, Tìm, Get Out (Min St.319), Con đường tôi (Trọng Hiếu), Vừa gần vừa xa, Hơi ấm ngày đông (Khắc Việt), Hừng sáng (Nguyễn Trần Trung Quân), Độc ẩm (Kiều Anh ft Hoàng Rob)....

Thiên An

Bình luận
vtcnews.vn