Kết nối cộng đồng về với mẹ mùa Vu Lan

Thời sựThứ Sáu, 08/08/2014 07:07:00 +07:00

(VTC News) - Quỹ vì trẻ em khuyết tật phối hợp với các hiệp hội tổ chức giới thiệu dự án “Kết nối cộng đồng về với mẹ”.

(VTC News) - Ngày 7/8, Quỹ vì trẻ em khuyết tật (VTEKT) phối hợp với các hiệp hội tổ chức giới thiệu dự án “Kết nối cộng đồng về với mẹ”.

Đây là một dự án có tính nhân văn sâu sắc được phát động trong mùa Vu Lan và hướng đến ngày Quốc khánh 2/9.

Dự án “Kết nối cộng đồng về với mẹ” kêu gọi cộng đồng, xã hội quan tâm, chăm sóc, ủng hộ những người mẹ dành cả đời làm việc thiện chăm sóc những người khuyết tật, những người mẹ dành cả đời hy sinh cho đất nước, những người neo đơn, không nơi nương tựa,...

Dự án “Kết nối cộng đồng về với mẹ” có hoạt động kết nối cộng đồng doanh nhân, nghệ sĩ, giới trẻ, giới tu hành, mỗi gia đình có những đóng góp thiết thực để ủng hộ cho 1.000 bà mẹ và trẻ em khuyết tật. 
Từ ngày 20/8 – 10/9/2014, dự án sẽ tổ chức chuyến hành trình xuyên Việt đi thăm các mẹ, các em khuyết tật, các cụ già neo đơn tại các mái ấm, chùa, tu viện… Sau đó, trên cơ sở danh sách được thẩm định, dự án kêu gọi 3 doanh nghiệp phụng dưỡng, giúp đỡ một mẹ hoặc một em khuyết tật.
Tại buổi họp mặt công bố dự án có hơn 40 nghệ sỹ đại diện cho hơn 300 nghệ sỹ tham gia âm nhạc “Đạo làm con” do ca sĩ Quách Beem khởi xướng. 

Một đại sứ thiện chí khác là nhà thiết kế Sỹ Hoàng đã thiết kế 10 mẫu áo dài với chủ đề Sen để may tặng cho 10 mẹ trong suốt hành trình.

Hình ảnh xúc động trong chương trình tặng hoa cho mẹ mùa Vu Lan
 
Trong đợt đầu tiên vận động ủng hộ cho hành trình, đã có hơn 20 doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ tiền mặt và quà cho các bà mẹ và trẻ em khuyết tật, tổng trị giá lên đến 900 triệu đồng.
Ông Lê Thanh – Phó giám đốc quỹ VTEKT cho biết, khi chứng kiến những nỗi đau quằn quại, gào thét của các em nhỏ bị bại não, xương thủy tinh, bị nhiễm chất độc màu da cam, cảnh những cụ già co giật, bệnh tật triền miên trong các trại dưỡng lão mới thấy hết được những sự hy sinh cao cả của các sơ, các ni sư và các mẹ đã dành trọn cả cuộc đời làm việc thiện. 
“Nếu không có sự hy sinh cao cả, thầm lặng đó thì không hiểu cuộc đời của các em nhỏ, những cụ già khuyết tật, bất hạnh đó sẽ về đâu.

Mùa Vu Lan về, chúng tôi muốn làm một việc gì đó ý nghĩa để chia sẻ cùng với các mẹ, tri ân các mẹ, vì vậy mà dự án này đã ra đời”, ông Lê Thanh ngậm ngùi.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn