Kết cục bi thương của 3 mẹ con vụ nổ gas ở Bình Phước

Thời sựChủ Nhật, 22/09/2013 07:08:00 +07:00

(VTC News)- Do vết thương quá nặng, 3 mẹ con trong vụ nổ bình gas đã tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy.

(VTC News) - Do vết thương quá nặng, 3 mẹ con trong vụ nổ bình gas đã tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Đến sáng 21/9, cả 3 mẹ con chị Hoàng Thị Mai Lan (SN 1985) cùng với hai con nhỏ là cháu Ngô Hoàng Lâm (5 tuổi) và Ngô Hoàng Lợi (3 tuổi) đều trú tại tổ 4, ấp 5, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đã tử vong, do vết thương quá nặng.

Bình Phước, nổ gas, Chợ Rẫy, tử vong, 3 mẹ con, bệnh viện
Dù được chuyển tuyến lên bệnh viện Chợ Rẫy cấp, song do vết thương quá nặng, 3 mẹ con trong vụ nổ ngày 20/9 đã tử vong.
Như thông tin đã đưa, vào khoảng 9h30 ngày 20/9, người dân trong khu vực nghe tiếng nổ sau đó là tiếng kêu cứu thảm thiết từ trong nhà chị Lan. Mọi người chạy đến kinh hãi khi chứng kiến cả 3 mẹ con chị đang cháy như đuốc sống.

Lực lượng tại chỗ vội dập lửa rồi đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương và Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Hồ Phương

Bình luận
vtcnews.vn