Kẹo ngọt có độc "nhử" học sinh khắp các cổng trường

Giáo dụcThứ Sáu, 09/09/2011 06:25:00 +07:00

(VTC News) – Bánh kẹo sử dụng phẩm màu độc hại, có thể gây nguy hại đến tính mạng đang “bủa vây” kín các cổng trường khi năm học mới bắt đầu.

(VTC News) – Bánh kẹo sử dụng phẩm màu độc hại, có thể gây nguy hại đến tính mạng đang “bủa vây” kín các cổng trường khi năm học mới bắt đầu.

Đâu đâu cũng thấy bán

Dạo một vòng qua các cổng trường tiểu học, trung học trên địa bàn thành phố Hà Nội thời điểm đầu năm học mới: Trường tiểu học Khương Đình, Nguyễn Trãi, Đặng Trần Côn A, B, Kim Giang (quận Thanh Xuân), trường tiểu học, trung học sơ sở Bế Văn Đàn, Đống Đa (quận Đống Đa), trường tiểu học Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Tô Hiệu, Kim Đồng (quận Hai Bà Trưng),... đâu đâu cũng thấy những loại kẹo không rõ nguồn gốc.

Cổng trường nào cũng thấy có những quán hàng rong, bày bán những loại kẹo, bánh, đồ chơi ghi đặc tiếng Trung Quốc. Những túi nhỏ kẹo bi, kẹo sao xanh, đỏ, kẹo vỉ ngậm, kẹo viên C, kẹo cao su, bánh que cay đủ màu, túi vở cam, quýt sấy khô... được bày la liệt.

Nhiều học sinh thích thú với những loại bánh kẹo bày bán ở cổng trường. (Ảnh Thu Hòe) 
Dừng chân tại cồng trường tiểu học Khương Đình (quận Thanh Xuân), chúng tôi được “tận mục sở thị” những loại kẹo, đồ ăn bán tại cổng trường này. Hơn chục học sinh xâu xúm quanh 1 gánh hàng rong.

Chị Thủy, chủ gánh hàng, đưa cho chúng tôi xem một gói “Long Kha Kha” nhỏ bên ngoài in hình chú khỉ Tôn Ngộ Không, nói:  “Bánh que cay này có đủ màu sắc luôn, xanh, đen, vàng, đỏ… đều có. Chỉ có 2. 000 đồng/gói nên bọn trẻ con mua nhiều lắm.”

Bánh que cay bán ở  các cổng trường học chỉ có giá 2000 đồng/gói. (Ảnh Thu Hòe) 

Cầm gói bánh que cay chị Thủy đưa cho, tôi bóc ra, bên trong có mấy cái bánh hình que dài chừng 15cm được ướp thêm một số gia vị gì đó, đưa lên mũi ngửi có mùi thơm thơm, hăng hăng giống mùi của ngũ vị hương. Tuy nhiên, sản phẩm khi bóc ra được một lúc có mùi hôi nồng rất khó chịu.


Nhưng khi thử bằng miệng, mới đầu có vị cay, ngọt lợ, nhai kỹ thì thấy đăng đắng trong cổ họng không tài nào nuốt nổi.

Trước cổng trường tiểu học Bế Văn Đàn (quận Đống Đa) rất nhiều học sinh đang tíu tít bên mấy hàng bán bánh kẹo. Những chiếc kẹo mút màu sắc sặc sỡ, những túi bánh kẹo, viên thạch rau câu in chi chít chữ Trung Quốc bên ngoài vỏ được khá nhiều học sinh chọn vì bắt mắt và giá rẻ.

Một cửa hàng bánh kẹo, đồ chơi nhỏ trước cổng trường tiểu học Bế Văn Đàn. (Ảnh Thu Hòe) 

Theo tìm hiểu của chúng tôi tại một số trường học khác như Đặng Trần Côn, Nhân Chính (Thanh Xuân), Kim Liên, Phương Liên (Đống Đa), Dịch Vọng Hậu, Mai Dịch (Cầu Giấy)... các hàng rong trước cổng trường cũng bày bán phổ biến các loại bánh kẹo Trung Quốc như trên.


Không rõ nguồn gốc, không có hạn sử dụng

Giá của những loại bánh, kẹo này dao động từ 500 – 2000 đồng. Do đó, chỉ với 10.000 đồng, tôi đã mua được cả chục gói bánh, kẹo đủ các loại, màu sắc khác nhau.

Hỏi về nguồn gốc của gói bánh que cay và những gói kẹo xanh, đỏ đang được bày bán, Chị Thủy bảo: “Những loại này, tôi đều lấy lại  từ chợ Đồng Xuân. Lấy hàng về thì mang bán cho trẻ con chứ cũng chả biết nó được làm từ đâu mà cũng chả quan tâm để làm gì”

 
Các gói bánh, gói kẹo bán ở cổng các trường học có màu sắc sặc sỡ và chi chít chữ Trung Quốc. (Ảnh Thu Hòe) 

Trên bao bì của các mặt hàng bánh kẹo bán tại các cổng trường học có in chi chit chữ Trung Quốc và những hình ảnh siêu nhân, hoạt hình, màu sắc rất nổi bật và bắt mắt.


Thấy chúng tôi đỗ xe tạt vào lề đường, chủ một cửa hàng nhỏ, đối diện với trường tiểu học Dịch Vọng hậu (quận Cầu Giấy) săn đón: “Mua bánh, kẹo đi em. Hàng mới về, còn nguyên hạn sử dụng…”.

Chủ quán nói hàng mới còn nguyên hạn sử dụng. Nhưng lạ thay, chúng tôi không hề tìm thấy bất cứ thông tin gì ngay cả bằng tiếng Trung về ngày sản xuất cũng như hạn sử dụng của sản phẩm.

Trao đổi với chúng tôi, một lái buôn chuyên giao hàng cho các quán bán trước cổng trường học khu vực Cầu Giấy (tên Dũng, ở Hoài Đức) tiết lộ: Các loại kẹo bi, kẹo sao đủ màu sắc có tặng quà, hay túi cá, túi bim bim, túi bánh que cay… có chữ Trung Quốc ở bao bì là hàng Trung Quốc được nhập theo con đường tiểu ngạch.

Các sản phẩm này thường được anh Dũng lấy về ở các phố gần khu vực chợ Đồng Xuân rồi mang đi giao cho các nơi. Có những tiểu thương lại buôn tận gốc, bán tận ngọn, tự đi lấy hàng về rao bán ở các cổng trường.

“Tuyệt đối nghiêm cấm hàng không rõ nguồn gốc bán ở các trường học”

Những loại bánh kẹo  không rõ nguồn gốc, không có hạn sử dụng... sẽ là liều thuốc độc với sức khỏe con người. (Ảnh Thu Hòe) 

Để kiểm nghiệm chất lượng của những loại bánh kẹo đang được bày bán tràn lan ở các cổng trường học hiện nay, chúng tôi đã liên hệ và mang đến Viện Dinh Dưỡng những loại bánh kẹo này.


Các chuyên gia dinh dưỡng tại Viện nhận định: Hầu hết các loại bánh kẹo này sử dụng các loại phẩm màu độc hại, không đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm. Chỉ số dinh dưỡng bổ trợ cho sức khỏe con người là không hề có, thậm chí ăn vào có thể gây nguy hại đến sức khỏe và tính mạng con người.

Trao đổi với phóng viên báo điện tử VTC News, bà Lê Phương Hảo, Phó Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia cho biết: “Việc người dân bày bán các loại bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ, thành phần, hạn sử dụng sẽ gây nguy hại đến sức khỏe và tính mạng của người sử dụng.

Đây cũng là hành vi gian lận, trái với quy định của pháp luật và cần được nghiêm cấm ngay. Các bậc phụ huynh nên nhắc nhỏ con em mình tránh xa những loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, địa chỉ sản xuất, hạn sử dụng… để tránh những hậu họa khó lường có thể xảy ra.”

Thu Hòe – Bích Thảo

Bình luận
vtcnews.vn