Kẻ sát hại thiếu nữ mang tâm địa 'quỷ dữ'

Pháp luậtThứ Tư, 06/11/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Khai nhận tại cơ quan công an, do Tr. nói có thai với Tuấn và sợ vợ con biết chuyện nên Tuấn đã ra tay, dùng búa đánh chết nạn nhân trong nhà nghỉ.

(VTC News) - Khai nhận tại cơ quan công an, do Tr. nói có thai với Tuấn và sợ vợ con biết chuyện nên Tuấn đã ra tay, dùng búa đánh chết nạn nhân trong nhà nghỉ.

Ra tay giết người tình vì sợ lộ mối quan hệ

Tối 4/11, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP. Đà Nẵng đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Phan Minh Tuấn (SN 1986, trú tổ 21, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) để điều tra về hành vi giết người.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận, cách đây một năm rưỡi, qua mạng internet, Tuấn có quen Tr. rồi cả 2 nhiều lền hẹn hò vào nhà nghỉ. Sau một thời gian thì gần đây, Tr. báo với Tuấn mình đã có thai. Do đã có vợ con và sợ sự việc bị phát lộ, ảnh hưởng đến gia đình nên Tuấn nghĩ cách giết Tr.
Đà Nẵng, giết người, đánh đến chết, mối tình, tay ba, sát hại
Phan Minh Tuấn tại cơ quan công an (ảnh ĐH)
Để thực hiện dã tâm, chiều 3/11, Tuấn gọi điện hẹn Tr. đến nhà nghỉ X. (tổ 39, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) để tâm sự. Khi đi, Tuấn có chuẩn bị sẵn một chiếc búa. Sau khi hẹn Tr. đến nhà nghỉ, lợi dụng lúc nạn nhân không đề phòng, Tuấn đã dùng búa đánh vào đầu nạn nhân cho đến chết.


Sau khi giết người, Tuấn rời nhà nghỉ, lấy điện thoại của Tr. và mang xe của nạn nhân mang ra để ở đường Trần Hưng Đạo (quận Sơn Trà). Hung khí gây án đem về giấu dưới máy giặt tại nhà mình. Gây án xong, Tuấn thản nhiên đi về nhà tắm rửa rồi rủ bạn đi nhậu.

Trước đó, khoảng 22h ngày 3/11, nhân viên nhà nghỉ X. (tổ 39, phường An Hải Bắc) phát hiện và trình báo đến cơ quan công an về việc một nữ khách thuê phòng 201 đã tử vong trong tình trạng lõa thể trên sàn, phần đầu bị bị biến dạng do bị đánh bằng vật cứng vào đầu.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an TP. Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc, nạn nhân được xác định là chị Hồ Hoàng Thị Gia Tr. (SN 1992, trú tổ 12C, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng).
Tiến hành xác minh các mối quan hệ của nạn nhân, cơ quan công an phát hiện nạn nhân có quan hệ tình cảm với Phan Minh Tuấn. Sau khi sáng lọc thông tin, xác định vị trí của đối tượng, cơ quan công an đã mời Phan Minh Tuấn về trụ sở làm việc khi Tuấn đang ngồi uống cà phê tại phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). 
Bằng các biện pháp nghiệp vụ và dấu vết để lại như Tuấn đang giữ chiếc điện thoại của nạn nhân, trên người Tuấn có nhiều vết cào xước thì Tuấn mới cúi đầu nhận tội.

Nỗi đau tột cùng của gia đình mất con

Sáng 5/11, bàng hoàng trước cái chết của cháu gái, chị Hoàng Thị Thanh Hà (SN 1973), dì ruột của nạn nhân kể lại trong nước mắt: “Chiều qua, có 3 cán bộ công an đến nhà báo tin mà ai cũng bàng hoàng. Không ai tin về sự ra đi bất ngờ của nó. Nó còn quá trẻ, xinh xắn, nhưng chết rất thảm thương. Hung thủ đã dùng búa đập biến dạng phần đầu và mặt của nó”.
Đà Nẵng, giết người, đánh đến chết, mối tình, tay ba, sát hại
Chị Hoàng Thị Thanh Hà, dì ruột của nạn nhân kể lại sự việc 
Cũng theo chị Hà, Tr. sinh ra trong một gia đình gồm 2 anh em, mẹ bị mất sớm khi Trang chỉ mới 11 tuổi, bố lại đi làm ăn xa nên Tr. và anh trai phải sống với bà ngoại và các dì tại căn nhò nhỏ nằm sâu trong con hẻm K18/27 Phan Kế Bính (tổ 12C, phường Thuận Phước, quận Hải Châu), TP Đà Nẵng. Không bao lâu thì bố Tr. có vợ khác. Cứ vậy hai anh em sống với bà ngoại và các dì.

“Thường ngày nó ít nói, chỉ đi làm rồi về, không ai biết nó có quan hệ với Tuấn từ khi nào. Chỉ  biết nó có yêu một cậu hiện đang đi làm ăn xa và đang làm việc cho gia đình nhà ấy. Rồi không hiểu vì sao xảy ra cơ sự. Đến khuya hôm qua, khi đọc trên báo trên internet mới biết cháu chết vì có quan hệ với người có vợ và bị người ấy ra tay.

Chuyện hung thủ khai con bé có bầu rồi uy hiếp là không đúng, vì nó mới mổ ruột thừa được 1 tháng thì chuyện có bầu là không thể. Hơn nữa, theo pháp y thì Tr. không hề có thai. Sinh hoạt hàng ngày ở nhà đều không có biểu hiện. Chỉ là không biết vì sao nó quen với Tuấn từ khi nào và mức độ đến đâu mà xảy ra cơ sự”, chị Hà cho biết thêm.

Tiếc thương cho sự ra đi của cô gái trẻ, bà con chòm xóm chỉ biết lắc đầu ngao ngán: "con bé chết thảm quá".
Hiện công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.


Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn