Kẻ sát hại em trai, hiếp dâm chị gái từng cướp, cưỡng hiếp bất thành một phụ nữ

Pháp luậtThứ Ba, 29/11/2016 13:38:00 +07:00

Mạc Văn Nhân được di lý về Đà Nẵng để điều tra về hành vi hiếp dâm, cướp tài sản mà y đã thực hiện ở quán cà phê Trâm Anh, trong đó Nhân cũng được cho là hung thủ của một vụ án khác.

Trưa 29/11, Công an TP Đà Nẵng đã di lý đối tượng Mạc Văn Nhân (SN 1992, trú Quảng Nam) từ TP.HCM về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Ngoài vụ án ở quán cà phê Trâm Anh (đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ), Nhân còn được xác định là nghi can trực tiếp gây ra vụ cướp tài sản, cưỡng hiếp bất thành một phụ nữ đã lập gia đình ở Đà Nẵng gần 2 tháng trước.

Theo đó, sau khi gây án tại quán cà phê Trâm Anh, Nhân đã dùng xe máy phóng thẳng vào TP.HCM để tránh sự truy bắt của cảnh sát.

Tuy nhiên, sau 6 ngày ẩn tích, khoảng 15h30 ngày 28/11, khi đang lẩn trốn tại một quán cà phê Võng trên đường Nguyễn Văn Linh (thuộc xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM) thì bị bắt.

Nhan dai ca

 Mạc Văn Nhân được cho là liên quan trực tiếp đên vụ án cướp tài sản, hiếp dâm bất thành một nữ cán bộ ngân hàng ở Đà Nẵng hồi tháng 9/2016.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khuya 22/11, tại quán cà phê trên đường đường Cách Mạng Tháng Tám (quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), Nhân đã đột nhập vào bên trong, dùng dao sát hại anh anh Phạm Đức Q., em trai của chủ quán là chị Phạm Mỹ L. (SN 1982, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Sau khi cứa cổ anh Q. khiến nạn nhân ngất xỉu, hung thủ tiếp tục vào phòng ngủ và giở trò đồi bại với chị L.. Đối tượng này sau đó trộm thêm 3,2 triệu đồng, một dây chuyền vàng và một điện thoại.

Bước đầu, Nhân khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Từ những chứng cứ có tại hiện trường và xâu chuỗi lời khai về đặc điểm nhận dạng của của nhân chứng ở một vụ án trước đó đã xảy ra trên địa bàn, các điều tra viên nhận định Nhân cũng là nghi can chính trong vụ án khác.

Đó là vụ một phụ nữ tên N P P. (nhân viên ngân hàng - ngụ khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân, Cẩm Lệ) bị một đối tượng lạ mặt xông vào nhà khống chế cướp tiền, đâm trọng thương và còn đòi cưỡng hiếp nạn nhân.

Chị P. khai báo, chị và con trai 10 tuổi vừa dọn về nhà mới ở Khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân được vài hôm. Do nhà bị hỏng chốt cửa chính nên chị chỉ khép lại, còn cửa cổng thì đã khóa.

Khoảng 2 giờ sáng 8/9, khi đang ngủ thì chị thấy một thanh niên vào giường ngủ dùng dao khống chế, yêu cầu đưa tiền, vàng.

Quá hoảng sợ, chị P. nói có ít tiền để ở túi xách dưới phòng khách nên đối tượng kẹp cổ chị P. xuống lấy tiền. Vét hết tiền được gần 2 triệu đồng, đối tượng có ý đồ cưỡng hiếp, nhưng bị chị P. kháng cự, van xin.

Sau một lúc giằng co thì đối tượng này dùng dao đâm vào vùng mông và khứa tay chị P. nhưng nạn nhân vẫn ôm chặt chiếc ghế salon. Thấy không thực hiện được hành vi, đối tượng leo rào bỏ trốn.

Mạc Văn Nhân từng bị TAND tỉnh Long An tuyên 6 năm tù vì tội “Trộm cắp tài sản”. Năm 2015, y được đặc xá và dạt ra Đà Nẵng làm nhân viên trong một công ty chuyên kinh doanh dịch vụ lau dọn nhà.

Nhân thường xuyên đến quán cà phê Trâm Anh làm công và la cà uống cà phế nên biết được cánh cửa ra vào quán bị hỏng, không thể chốt khóa. Đến khuya 22/11, đối tượng đột nhập vào quán cà phê để thực hiện ý đồ trộm cắp, hiếp dâm nữ chủ quán.

Video: Thiếu nữ bị bạn Zalo cưỡng hiếp khi lên Hà Nội chơi

Đắc Đức
Bình luận
vtcnews.vn