Kẻ 'ngáo đá' đốt nhà sau khi quỳ lạy ngoài trời suốt đêm

Thời sựThứ Hai, 04/01/2016 03:43:00 +07:00

Dùng ma túy đá dẫn đến ảo giác, Vũ xì xụp quỳ lạy từ đầu hẻm đến cuối hẻm rồi về nhà bật lửa đốt tấm nệm, dẫn đến cháy nhà.

Dùng ma túy đá dẫn đến ảo giác, Vũ xì xụp quỳ lạy từ đầu hẻm đến cuối hẻm rồi về nhà bật lửa đốt tấm nệm, dẫn đến cháy nhà.

Sáng 4/1, lực lượng chức năng TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã kịp thời dập tắt đám cháy ở căn nhà thuộc ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho và tạm giữ chủ nhà cũng là kẻ đốt nhà Nguyễn Văn Vũ ( SN 1987).
Nguyễn Văn Vũ tại cơ quan công an
Nguyễn Văn Vũ tại cơ quan công an 

Theo những người chứng kiến, chiều 3/1, họ còn thấy Vũ quỳ lạy từ đầu hẻm đến cuối hẻm, tưởng Vũ nhậu say nên không quan tâm.

Đến rạng sáng 4/1, nhiều người bất ngờ thấy lửa bốc lên từ nhà của Vũ nên điện thoại báo cơ quan chức năng.

Tại cơ quan công an, bước đầu Vũ khai do xài ma túy đá, bị ảo giác nên đã châm lửa đốt chiếc nệm trong nhà.

Video: Muôn kiểu quậy phá của dân ngáo đá

Nguồn: Người lao động
Bình luận
vtcnews.vn