Kẻ máu lạnh siết cổ nhân tình đến chết, dùng Facebook đánh lạc hướng người nhà

Pháp luậtThứ Hai, 22/05/2017 07:13:00 +07:00

Khi thấy người nhà đăng tin trên Facebook tìm người mất tích, Đông mạo danh nạn nhân bảo đã đi nước ngoài làm việc để đánh lạc hướng.

Ngày 21/5, theo tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đơn vị này đang tiếp tục làm rõ vụ nghi can Hoàng Trọng Đông (43 tuổi) bị bắt giữ để điều tra về hành vi giết người.

Hai lần nhắn tin giả “đã đi nước ngoài”

Theo thông tin ban đầu, Đông được xác định là nghi can sát hại chị Th. Thi thể chị Th. được tìm thấy trong bao nylon tại khu vực Khu du lịch Làng Tre (chưa triển khai xây dựng, thuộc ấp Mỹ Tân, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu) ngày 4/4.

Bước đầu Đông khai nhận quê gốc ở Vĩnh Phúc, chuyển vào TP.HCM sinh sống đã lâu, làm nghề sản xuất, bán đậu hũ. Đông từng có vợ nhưng ly hôn, không có con riêng. Đông thuê một phòng trọ tại quận 11, TP.HCM.

Chị Th. quê ở Bình Thuận, vào TP.HCM sinh sống và lập gia đình tại quận 8. Năm 2008, chị Th. quen biết Đông và sau đó hai người nảy sinh tình cảm.

Ngày 30/6/2015, Đông nghi ngờ chị Th. có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác nên sinh ra ghen tuông. Đông hẹn chị Th. tới phòng trọ của mình và đã dùng tay siết cổ chị Th. lúc chị Th. đang mặc lại quần áo sau khi quan hệ.

Sát hại người tình, nhắn tin facebook đánh lạc hướng - ảnh 1

 Nghi can Hoàng Trọng Đông tại cơ quan điều tra. (Ảnh: TRÙNG KHÁNH)

Đông nói tưởng chị Th. ngất nên tìm cách cấp cứu nhưng sau đó phát hiện chị Th. đã tử vong. Ngay trong đêm Đông đã đi mua bao nylon và đặt thi thể chị Th. vào đó. Hôm sau Đông mang xe máy chị Th. đi cầm. Đông cũng dùng chính điện thoại của chị Th., mạo danh chị nhắn tin trả lời chồng và em gái chị Th. rằng đã đi nước ngoài làm việc nên đừng tìm. Đông cũng nhắn tin nói người nhà thay chị Th. đi chuộc xe về từ tiệm cầm đồ.

Đến ngày 2/7/2015, Đông dùng xe máy chở thi thể chị Th. đi phi tang. Khoảng tháng 1/2016, Đông vẫn dùng điện thoại của chị Th. Khi thấy gia đình chị Th. đăng hình ảnh chị trên facebook để tìm kiếm người nhà, Đông tiếp tục mạo danh chị Th. nhắn trả lời đã đi nước ngoài nên đừng tìm kiếm…

Thời gian sau Đông về quê ở Vĩnh Phúc sinh sống cùng gia đình một người họ hàng ở thôn Vinh Tiến, xã Bá Hiển, huyện Bình Xuyên, làm thuê cho tới ngày bị bắt giữ.

Video: Ghen cuồng, chồng giết vợ dã man

Phá án

Trước đó, ngày 4/4, người dân phát hiện một bao tải bên trong chứa bộ hài cốt nên đã báo công an. Qua khám nghiệm hiện trường, các lực lượng chức năng nhận định thời gian chết của nạn nhân là cách đây 2-3 năm.

Tại khu vực hiện trường có một áo len nữ màu tím, cúc áo màu tím và một quần đùi nam xám bị vứt bỏ đã lâu. Để xác định thông tin liên quan đến thi thể này, PC45 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã gửi thông báo truy tìm tới công an các tỉnh, thành, địa phương, cục nghiệp vụ và báo chí.

Ngày 5/4 thông tin này đã nhận được sự chia sẻ rộng rãi của các trang thông tin, mạng xã hội. Từ đây, em gái của chị Th. (ngụ Bình Thuận) đã liên lạc và trình báo việc chị mất tích đã hai năm. PC45 đã gửi các hình ảnh nữ trang, cúc áo tìm thấy trên bộ hài cốt, cùng với việc giám định xương cơ quan chức năng khẳng định đó là chị Th. Điều tra các mối quan hệ của chị Th., công an đã tìm ra Đông.

Lúc 10h ngày 20/5, Đông bị PC45 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với công an địa phương bắt giữ tại Vĩnh Phúc. Sau đó Đông được di lý ra sân bay đưa về TP.HCM và lên xe đặc chủng về Bà Rịa-Vũng Tàu ngay trong đêm. Hiện PC45 tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận
vtcnews.vn