Kẻ lẻn vào phòng đâm cô gái trẻ cướp tài sản sa lưới

Pháp luậtThứ Tư, 02/07/2014 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Công an đã bắt được phụ quán cơm dùng dao đâm nữ đồng nghiệp cướp tài sản táo tợn ở Sài Gòn.

(VTC News) - Công an đã bắt được phụ quán cơm dùng dao đâm nữ đồng nghiệp cướp tài sản táo tợn ở Sài Gòn.

Chiều 1/7, cơ quan CSĐT Công an quận 7, TP.HCM xác nhận đang tạm giữ hình sự Phạm Trọng Khải (18 tuổi, quê Hậu Giang) để điều tra, xử lý về hành vi “Cướp tài sản”.

Đối tượng Phạm Trọng Khải tại cơ quan điều tra 
Khải chính là hung thủ đã dùng dao đâm trọng thương và cướp tài sản chị N.T.T.E (22 tuổi, nhân viên phụ bán cơm cùng Khải) tại nhà trọ số 40/8 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM.
Tại cơ quan điều tra, Khải khai nhận, do không có việc làm nên xin vào làm ở quán cơm của bà Trần Thị Huế (52 tuổi, trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM). Thời gian làm nhân viên phụ bán cơm ở đây, Khải thấy chị E cất giấu nhiều tài sản có giá trị nên lên kế hoạch cướp lấy tiền tiêu xài.
Khoảng 0h20 ngày 10/6, Khải lận con dao vào người rồi bắc ghế trèo qua phòng chị E (gần cạnh phòng ngủ của Khải) để cướp tài sản. Tuy nhiên, khi Khải đang lục lọi đồ đạc trong phòng thì chị E phát hiện nên đã dùng dao đâm tới tấp vào người chị E, cướp chiếc xe gắn máy, 1 ĐTDĐ hiệu iPhone 5, 1 triệu đồng tẩu thoát. 
Thực hiện xong vụ cướp, Khải chạy xe gắn máy ra Bến xe Miền Đông thuê khách sạn ngủ qua đêm. Đến ngày hôm sau, do không biết mật khẩu chiếc điện thoại iPhone nên Khải mang đến vứt xuống sông đoạn gần cầu Ông Lãnh (quận 1). Khải tiếp tục bán chiếc xe gắn máy được hơn 1 triệu đồng làm lộ phí bắt xe ra Vũng Áng, Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh lẩn trốn.
Từ thông tin từ báo chí đăng tải, người dân tỉnh Hà Tĩnh nghi vấn Khải chính là hung thủ đâm người cướp tài sản táo tợn ở Sài Gòn nên gọi điện cấp báo công an. Tiếp nhận được thông tin trên, Công an quận 7 đã cử cán độ công an phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ Khải di lý về TP.HCM phục vụ quá trình điều tra. 
Khải trình bày, bản thân từng bị mẹ bỏ rơi, sống chung với cha. Ngay từ bé, Khải không được học hành đến nơi đến chốn, phải lăn lộn với cha khắp nơi làm đủ mọi thứ nghề để kiếm sống qua ngày. Nhưng do bản tính ham chơi, Khải bị cha đưa vào gửi ở trường giáo dưỡng tỉnh Đồng Nai. 
Sau hai năm ở trường giáo dưỡng, Khải đi theo người chú ra khu công nghiệp Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh) làm công nhân. Không chịu đựng được công việc nặng nhọc, Khải quay lại quận 7 tìm kiếm việc làm nhưng không có nơi nào nhận nên xin vào phụ quán cơm bà Huế và gây ra vụ cướp trên.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn