Kẻ giết người trốn truy nã suốt 25 năm sa lưới

Pháp luậtThứ Tư, 30/10/2019 10:48:00 +07:00

Sau 1/4 thế kỷ bỏ trốn, Phùng Khắc Phú, kẻ dùng búa đánh chết tài xế xe ôm để cướp của, vừa bị bắt.

Sáng 30/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk di lý Phùng Khắc Phú (49 tuổi, ở Hà Nội) từ Kiên Giang về Đắk Lắk để điều tra liên quan đến một vụ án, sau 25 năm lẩn trốn.

Năm 1994, Phú vào thành phố Buôn Ma Thuột buôn bán nhưng việc làm ăn không thuận lợi nên dẫn đến nợ nần. Để có tiền trả nợ, Phú nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

sa luoi

 Phùng Khắc Phú tại cơ quan điều tra. (Ảnh: T. N.)

Chiều 5/5/1994, tên này ra chợ mua một búa đóng đinh. Sau đó, Phú thuê ông Nguyễn Xuân Trung (69 tuổi, ngụ phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột) chở vào huyện Cư M’gar để thăm người thân.

Khi qua lô cao su, Phú lấy búa đánh nhiều cái vào đầu khiến ông Trung ngã xuống đường nằm bất động. Nghi phạm kéo ông Trung vào lô cao su giấu rồi cướp chiếc xe máy đi về.

Đến sáng hôm sau, ông Trung được người dân phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau đó, Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố Phú về tội Giết người, Cướp tài sản và ra quyết định truy nã đối với Phùng Khắc Phú.

Sau khi cướp được xe máy, Phú trốn ra huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây (cũ). Sau đó, tên này tiếp tục trốn vào Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang sinh sống và lập gia đình.

Sau 25 năm lẩn trốn, Phú bị Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bắt giữ.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn