Kẻ giết người hàng loạt bị bắt khi đang đi tìm người thứ 5 trả thù

Pháp luậtThứ Bảy, 18/05/2019 14:28:00 +07:00

Sau khi ra tay sát hại 4 người, Bình đang đi tìm người thứ 5 ở Thái Nguyên để trả thù thì bị công an bắt giữ.

Liên quan đến vụ bắt kẻ giết người hàng loạt ở Hà Nội và Vĩnh Phúc, ngày 18/5, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, sau khi gây án khiến 3 người chết và 1 người bị thương, nghi phạm Đỗ Văn Bình (37 tuổi, trú tại xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, Hà Nội) đang tìm cách đến nhà một người đàn ông ở huyện Phổ Yên (Thái Nguyên) để trả thù thì bị bắt giữ.

Được biết, Bình bị người đàn ông này đánh cách đây 8 năm nên muốn tìm đến để sát hại. Không những vậy, kẻ cuồng sát còn ý định giết cả vợ của người này.

Trước đó vào chiều 15/5, khi Bình lái xe qua xã Vạn Yên (Mê Linh, Hà Nội) thì va chạm với xe máy do anh H.V.H chở theo anh Đ.V.T (cùng trú tại Mê Linh, Hà Nội).

Bình bị anh H và anh T. đánh nên cay cú tìm kế hoạch trả thù. Hắn hẹn 2 người này đến để giảng hòa với mục đích sát hại.

hung-thu-giet-nguoi

 Nghi phạm Đỗ Văn Bình tại cơ quan điều tra.

Đến 21h30 cùng ngày, Bình lái xe ô tô Fortuner chở anh T. đến quán karaoke để gặp H. Khi hai người này đang hát, Bình về nhà đổi ô tô rồi lấy dao bầu (đồ nghề Bình dùng để mổ lợn) cất giấu trong xe, rồi quay trở lại quán hát.

Đến đêm 15/5, anh H. gọi điện cho Bình yêu cầu đưa 10 triệu đồng. Bình thấy cơ hội đến nên lái xe đến gặp anh H. tại xã Thạch Đà (Mê Linh). Tại đây, Bình dùng dao bầu đâm nạn nhân trọng thương, anh H. bỏ chạy thì ngã xuống ven đê và thiệt mạng.

Sau đó, Bình quay lại đón anh T. Sau đó, khi chở anh T. đến xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc), Bình dùng dao đâm anh T. khiến nạn nhân chết do mất máu cấp.

Sau khi gây ra vụ án trên, Bình còn tiếp tục gây ra 2 vụ án khác khiến 2  phụ nữ thương vong.

Đến 15h ngày 17/5, Công an TP Hà Nội phối hợp với công an sở tại bắt được Bình khi nghi phạm lẩn trốn tại khu vực xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.

Được biết, Đỗ Văn Bình làm nghề mổ lợn ở địa phương, kinh tế gia đình khá giả. Bình chưa có tiền án, tiền sự.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn