Kẻ giết khỉ khoe facebook từng ăn chơi lêu lổng

Thời sựThứ Sáu, 20/07/2012 02:40:00 +07:00

(VTC News) – Đại diện tổ dân phố nơi kẻ giết khỉ dã man cho biết, Quang thường xuyên tụ tập bạn bè ăn nhậu chơi bời lêu lổng trước khi nhập ngũ.

(VTC News) – Đại diện tổ dân phố nơi kẻ giết khỉ dã man cho biết, Quang thường xuyên tụ tập bạn bè ăn nhậu chơi bời lêu lổng trước khi nhập ngũ.

Liên quan đến trường hợp Nguyễn Văn Quang trú tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam có hành vi hành hạ, giết động vật quý hiếm gây xôn xao dư luận, sáng nay (20/7), phóng viên VTC News đã tìm về nơi ở của Quang để tìm hiểu thông tin.
Ông Trần Văn Tú, tổ đội trưởng tổ 1, thị trấn Hà Lam nói chuyện với gia đình về hành vi của Nguyễn Văn Quang 

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Tú, tổ đội trưởng tổ 1, thị trấn Hà Lam cho biết, Nguyễn Văn Quang (SN 1992), trú tổ 1, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Quang nhập ngũ ngày 7/9/2011 và công tác tại Trung đoàn 7, Quân đoàn 3, Binh đoàn Tây Nguyên.

Hiện toàn bộ hồ sơ liên quan đến Quang đã được địa phương chuyển giao cho Quân đoàn 3 vào ngày 7/9/2011 khi giao - nhận quân.

Quang là con trai đầu của ông Nguyễn Văn N. và bà Huỳnh Thị H. trong gia đình có 2 anh em, Quang là con đầu và em gái sinh năm 2000.

Ông Tú cũng cho biết, lúc chưa nhập ngũ, Quang thường xuyên tụ tập bạn bè ăn nhậu chơi bời lêu lổng, nên gia đình và địa phương đã động viên Quang nhập ngũ để rèn luyện tốt hơn. Nhưng không ngờ tại đơn vị, Quang lại có hành động phản cảm như vậy”.
Khi hay tin Quang có hành vi hành hạ và giết hại dã man động vật hoang dã quý hiếm, người dân xung quanh đã đến nhà Quang để tìm hiểu 

Trao đổi với mẹ của Quang về hành vi giết động vật quý hiếm của con mình, bà Huỳnh Thị H. vô tư nói: “Sự tình tôi chẳng hay biết gì, nghe người ta nói nó giết con khỉ gì gì đó mà con khỉ ấy quý lắm, hiếm lắm. Là con gì mà ghê gớm vậy cơ chứ! Tôi không tin!”
Cũng theo mẹ của Quang: "Khi nghe được thông tin tôi đã có điện lên chỗ nó, chỉ huy của nó bảo không có gì, nó vẫn làm việc bình thường và đừng quá lo lắng. Hôm qua công an thị xã có đến nhà làm việc, gặng hỏi mãi mà các anh ấy không nói gì. Giờ nó như là con của nhà nước rồi, có gì thì nhà nước lo chứ gia đình chúng tôi cũng không biết sao, cũng chẳng lo được gì”, bà H. nói thêm.

Trao đổi với PV, Đại tá Phạm Đức Thông, Phó trưởng Công an huyện Thăng Bình cho biết: “Việc này công an huyện không nắm, chúng tôi cũng chưa nhận được thông báo gì. Hơn nữa vụ việc xảy ra ở địa phương khác nên không thể nắm được".

Theo Đại tá Thông, nếu là một vụ án có tính chất nghiêm trọng họ (địa phương khác-PV) ủy thác điều tra xác minh lý lịch và nhận được công văn của cấp trên yêu cầu cùng phối hợp điều tra thì công an huyện sẵn sàng vào cuộc. Nếu là quân nhân tại ngũ phạm tội thì sẽ do đơn vị quản lý điều tra, còn cơ quan công an chỉ phối hợp”.

 
Sáng 20/7, Chi cục Trưởng chi Cục Kiểm lâm Gia Lai Nguyễn Nhĩ cho biết, hiện Viện kiểm sát Binh đoàn Tây Nguyên đang triệu tập, lấy lời khai đối với Nguyễn Văn Quang và một số người tham gia vụ hành hạ, giết voọc chà vá vừa qua.

"Chúng tôi kịch liệt lên án hành vi dã man của Quang, hành vi không chỉ nhìn về góc độ đạo đức mà còn về vấn đề ý thức pháp luật, bảo vệ thiên nhiên" - đại diện Chi cục kiểm lam Gia Lai nói.
Theo thông tin của Viện kiểm sát Binh đoàn Tây Nguyên, nhóm người giết voọc đã được triệu tập để điều tra làm rõ. Quan điểm là sai đến đâu, xử lý đến đó, tùy theo hành vi và mức độ vi phạm.

Được biết, nhóm của Quang khai nhận số voọc này mua lại của người khác ở khu vực miền núi huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum). Ngay sau khi phát hiện sự việc, phía cơ quan chức năng tỉnh này đang tiếp tục tiến hành điều tra. 

Bửu Lân-Đắc Sự

Bình luận
vtcnews.vn