Kaity Nguyễn: Tôi không dễ tiếp xúc thân thể với đàn ông

Sao ViệtThứ Ba, 09/03/2021 11:25:00 +07:00
(VTC News) -

"Tôi khá khó tính đấy vì không phải người đàn ông nào cũng là hình mẫu tôi có thể tiếp xúc, đặc biệt là thân thể" - Kaity Nguyễn chia sẻ.

Ra mắt thành công với hình tượng ngây thơ, trong sáng, Kaity Nguyễn đang dần lột xác khi xuất hiện trong Gái già lắm chiêu V. Vai diễn Lý Linh của Kaity có hình tượng mới lạ và hoàn toàn trưởng thành.  Nữ diễn viên vừa có cuộc trò chuyện với VTC News về sự phản chiếu của vai diễn lên bản thân.

- Rất nhiều lời khen dành cho diễn xuất của Kaity Nguyễn trong phim "Gái già lắm chiêu V". Chị đón nhận những lời ngợi khen ấy thế nào? 

Tôi luôn lắng nghe những phản ứng, bình luận của khán giả sau mỗi dự án mình tham gia và chắt lọc để hoàn thiện bản thân nhiều hơn. Với Gái già lắm chiêu V cũng vậy. Tôi cảm ơn những lời khen ngợi dành cho mình và lấy đó làm động lực rất lớn để làm nghề. Bản thân tôi cũng rất biết ơn ê kíp đã giúp mình thay đổi hình ảnh, đó là điều rất lâu rồi tôi tìm kiếm. Chắc chắn, tôi sẽ còn phải cố gắng nhiều hơn trong thời gian tới để mang lại các sản phẩm ấn tượng đến với khán giả.

Kaity Nguyễn: Tôi không dễ tiếp xúc thân thể với đàn ông  - 1

Diễn viên Kaity Nguyễn.

 
Bản tính tôi nhút nhát nên hay ngại và cái gì cũng sợ. Nhưng nhờ sự ủng hộ của gia đình và các ê kíp làm việc, tôi tự tin hơn và rất vui vì có cơ hội đến với nghề diễn viên.

Diễn viên Kaity Nguyễn

- Trong phim, Lý Linh là người thông minh, quyết liệt và tham vọng. Điều này có vẻ cũng giống như chị ngoài đời, đúng không? 

Lý Linh là một phần của Kaity bây giờ. Tôi đã lớn và có nhiều trải nghiệm với nhân vật. Hơn nữa, tôi cũng nghĩ, không chỉ bản thân nhìn thấy mình trong Lý Linh, mà có nhiều phụ nữ trẻ hiện đại cũng như vậy. Vì bây giờ rất nhiều phụ nữ trẻ thành công sớm và có nhiều tham vọng trong cuộc sống. 

- Chị đối diện với những lời khen ngợi trong đời sống thế nào, bình thản, vui vẻ hay dè dặt? 

Tôi là người rất dễ mắc cỡ và hay ngại. Có lẽ nhiều người sẽ bất ngờ về điều này vì một diễn viên thì sao lại dễ mắc cỡ vậy được và cho rằng tôi nói xạo. Còn khi nhận được những ngợi khen thì dù có vui, tôi cũng sẽ ngay lập tức cảm thấy bị áp lực. Áp lực vì nghĩ làm thế nào để mình có những vai diễn tốt hơn, trưởng thành hơn trong nghề. Nhiều khi, tôi còn cảm thấy sợ cả những lời khen ngợi.

-  Trong họp báo ra mắt phim ở Hà Nội, chị nói vì sống trong môi trường nước ngoài nên nghĩ thoáng hơn trong chuyện tiếp xúc thân thể với đàn ông. Là công việc trên phim, hay là cả ngoài đời? 

Trong phim, tôi có hai người bạn diễn tuyệt vời là anh Khương Lê và Anh Dũng. May mắn là các bạn diễn nam của tôi đều rất lịch sự và tôn trọng bạn diễn nữ. Họ giúp đỡ tôi nhiều để tôi có thể thoải mái vào vai. Còn ở ngoài đời ư? Tôi khá khó tính đấy vì không phải người đàn ông nào cũng là hình mẫu tôi có thể tiếp xúc, đặc biệt là thân thể.

Kaity Nguyễn: Tôi không dễ tiếp xúc thân thể với đàn ông  - 2

 

- Sống ở nước ngoài nhiều năm, điểm nào chị giống phụ nữ Việt nhất ở điểm nào? 

Chắc là ở chỗ tôi thuộc tuýp phụ nữ của gia đình, thích nấu ăn. Tôi khá giỏi khi vào bếp, kể cả món Âu và món Việt Nam.

- Về Việt Nam phát triển sự nghiệp, lúc đầu chị có lo lắng không? 

Tất nhiên là có. Bản tính tôi nhút nhát nên hay ngại và cái gì cũng sợ. Nhưng nhờ sự ủng hộ của gia đình và các ê kíp làm việc, tôi đã tự tin hơn và rất vui vì có cơ hội đến với nghề diễn viên.

-  Là một diễn viên thực lực, điểm xuất phát của chị thế nào? Có ai giúp đỡ không?

Tôi có vai diễn đầu tay một cách bất ngờ thông qua một buổi casting. Khi đó tôi là người đến cuối cùng nhưng lại có vai diễn đầu tay. Lúc nào tôi cũng nhận được sự giúp đỡ từ người thân, đặc biệt là các cô chú diễn viên, đạo diễn luôn yêu thương và hỗ trợ mình khi khó khăn. 

Kaity Nguyễn: Tôi không dễ tiếp xúc thân thể với đàn ông  - 3

Kaity Nguyễn cùng NSND Lê Khanh, NSND Hồng Vân và Khương Lê với tạo hình trong "Gái già lắm chiêu V".

-  Chị có lúc nào yếu mềm không? 

Có chứ. Nhưng chỉ là khi tôi một mình thôi. Khi ấy, nghĩ về công việc hoặc những khó khăn, tôi rất dễ stress.

-  Trong phim đề cao giá trị tình thân gia đình, còn chị có thân thiết với mẹ mình không? 

Tôi nghĩ gia đình nào cũng sẽ có lúc tranh luận và xích mích. Nhưng vì là người cùng gia đình, nơi an toàn và hạnh phúc nhất nên cũng không quá khó để vượt qua những xích mích và những lúc giận hơn. Tôi và ba mẹ đều như những người bạn, có thể chia sẻ với nhau bất kỳ điều gì trong cuộc sống. Đó là điều tuyệt diệu nhất mà tôi từng thấy.

Gia Vũ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp