Jose Mourinho vs Pep Guardiola: Định mệnh Zlatan Ibrahimovic

Thể thaoThứ Năm, 08/09/2016 15:45:00 +07:00

Jose Mourinho và Pep Guardiola có một điểm chung: Họ đều từng làm việc với Zlatan Ibrahimovic - một trong những cá tính mạnh nhất thế giới bóng đá.

Ibrahimovic cũng là phần cuối trong thiên truyện Mourinho - Pep Guardiola mà VTC News gửi tới các bạn trong kỳ này.

"Tôi có thể chết vì Mourinho"

Nếu ai đó khiến Zlatan Ibrahimovic phải kính nể (bên cạnh cha, mẹ cùng người vợ Helena), đó chỉ có thể là Jose Mourinho. "Con ngựa bất kham" Ibrahimovic dành cho Mourinho sự tôn trọng tuyệt đối dù cả hai chỉ hợp tác 1 mùa giải duy nhất tại Inter Milan.

i5

 Mourinho và Ibrahimovic ở Inter Milan. Ảnh: Internet

Trong cuốn tự truyện của mình (Tôi là Zlatan Ibrahimovic), Ibra đã mô tả Jose Mourinho bằng những từ ngữ đẹp nhất mà một huấn luyện viên có thể có được. "Mourinho rất khác Fabio Capello. Ông ấy khiến cầu thủ nể phục thay vì sợ hãi. Mourinho kiểm soát cầu thủ theo cách của riêng mình và dõi theo mọi thứ của họ".

Với một cái tên ngông cuồng và từng lớn lên ở khu ổ chuột Rosengard như Ibrahimovic, mọi sự quan tâm đều có giá trị riêng của nó, dù là tin nhắn, câu hỏi thăm hay những lời khuyên trong buổi tập mỗi ngày.

"Helena này, nhiệm vụ của cô là cho Zlatan ăn, hãy để Zlatan ngủ ngon và giữ cho Zlatan luôn vui vẻ" - đó là cách Mourinho nhắn nhủ người vợ của Ibrahimovic. Trong con mắt của chân sút người Thụy Điển, Mourinho có khí chất của một người chỉ huy, một người đứng trên tất cả với sự tài trí, sự nhạy bén. Mourinho thống trị, nhưng đó là sự thống trị với tình thương dành cho cầu thủ như một người cha.

i6

 Ibrahimovic bị Mourinho thuyết phục hoàn toàn

Trở lại vấn đề chuyên môn, Jose Mourinho rất giỏi trong việc phân tích đối thủ. Nói đến đây, một góc khác trong con người Mourinho lại được mở ra. Giai đoạn 1994 - 1997, khi còn là trợ lý ngôn ngữ cho Sir Bobby Robson ở Sporting Lisbon và Barcelona, Mourinho đã bộc lộ khả năng phân tích đối thủ phi thường.

Mourinho chỉ đá bóng nghiệp dư vài năm, song bản báo cáo trinh sát của chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã khiến tất cả "ngã ngửa" bởi những kiến thức mà những cầu thủ thâm niên chục năm cũng chẳng thể có được. Người ta nói vui rằng, Mourinho không chỉ biết đối phương có những ai, lợi hại ra sao, mà còn nắm rõ... thủ môn số 3 của đội bạn đi giầy cỡ gì.

Đến ngày hôm nay, Mourinho vẫn dành hàng giờ mỗi ngày để chuẩn bị kĩ lưỡng thông tin, nên không ngạc nhiên nếu cỡ quần lót của Raheem Sterling hay loại kem đánh răng của David Silva đã được Mourinho thuộc nằm lòng.

i7

 Mourinho bộc lộ khả năng phân tích chiến thuật dù chỉ là trợ lý ngôn ngữ ở Barca

Ngoài ra, Mourinho khiến Ibrahimovic nể trọng bởi tài "khích tướng" của mình. Trong giờ nghỉ trận đấu giữa Inter và Atalanta, Mourinho đã nói với Ibra: "Cậu sắp đi nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất năm đúng không? Hãy nói với họ rằng, cậu thật tủi nhục, xấu hổ khi nhận danh hiệu này. Hãy tặng danh hiệu cho mẹ cậu, vì bà ấy còn đá bóng hay hơn cậu".

Từ đó, Ibra chiến đấu "đến chết" chỉ để đổi lấy nụ cười trên môi Mourinho. "Người đặc biệt" cũng khích tướng rất nhiều khi dẫn dắt Chelsea hay Real Madrid. Song chỉ vì nuông chiều cầu thủ, Mourinho đã phải nhận "trái đắng" ở Stamford Bridge đầu mùa giải trước.

Gã Tây Ban Nha đáng ghét

Ngược với sự nể phục dành cho Mourinho, Ibra căm hận Pep Guardiola tới tận xương tủy.

i1

 Ibrahimovic và Pep Guardiola

Trong màu áo Barcelona (mùa giải 2009/2010), Ibra có 22 bàn thắng cùng 15 đường chuyền quyết định - thành tích chỉ thua kém mình Lionel Messi. Tuy nhiên, Ibra liên tục bị Pep loại khỏi đội hình chính, chỉ cho thi đấu vài phút ở nửa sau mùa giải mà không có một lời giải thích thỏa đáng.

Lượt đi mùa bóng năm đó, Ibrahimovic được chơi ở trung tâm hàng công, với sự hỗ trợ của Messi bên hành lang cánh trái. "Gã Viking" ghi nhiều bàn thắng và trở thành tâm điểm, trước khi Messi yêu cầu được đá trung lộ. Pep Guardiola chiều ý Messi, để chân sút người Argentina chơi hộ công còn Ibra đá cao nhất. Kết quả thì ai cũng rõ, Ibra mờ nhạt và mất phương hướng hoàn toàn.

i2

 Ibrahimovic từng có phong độ cực tốt trong màu áo Barca

"Messi là vấn đề thực sự với Barca. Nếu ai giỏi hơn hoặc nói nhiều hơn Messi, người đó sẽ gặp rắc rối thực sự. Ibrahimovic là cá tính lớn với nhiều điều ngổ ngáo, nhưng anh ấy dám công khai với điều đó, trong khi Messi chẳng bao giờ nói gì" - một cầu thủ giấu tên ở Barca chia sẻ.

Giữa Messi - "cậu bé vàng" của xứ Catalan, với gã nhập cư người Thụy Điển kia, Pep Guardiola không khó để lựa chọn. Điều đó khiến Ibra ức chế bởi Pep chẳng hề giải thích hay hỏi han chân sút này câu nào trong nhiều tháng trời.

"Mày là thằng không có bi. Mày chỉ là cặn bã nếu so với Mourinho" - Ibrahimovic đạp đổ thùng đựng đồ và chửi mắng Pep Guardiola. Đáp lại, ông thầy người Tây Ban Nha lặng lẽ nhặt từng thứ và bỏ đi. Ai đúng, ai sai vẫn là một bí ẩn. Chỉ biết rằng, sau sự ra đi của Ibra, Barca vẫn rất mạnh và giành thêm Champions League một lần nữa dưới thời Pep. Đó là thời kì thịnh trị của tiki - taca, mà Ibra chẳng bao giờ là một phần trong số đó.

i8

 Barca của Pep vẫn rất mạnh dù có Ibra hay không

Và hôm nay, Jose Mourinho, Zlatan Ibrahimovic cùng Pep Guardiola đã hội ngộ ở Manchester. Mourinho và Pep lại có cơ hội so tài, trong khi Ibra đụng độ cựu thù ở bên bờ chiến tuyến. Nếu ghi bàn vào lưới Man City, hẳn chân sút 34 tuổi sẽ dành pha ăn mừng cho Mourinho trước tiên, và sau đó là "kẻ đáng ghét" Pep Guardiola. Nếu điều đó xảy ra, người ta lại có cớ gọi tên định mệnh với sự sắp đặt trùng khớp đến kỳ lạ.

Một sự kỳ lạ giữa rất nhiều điều kỳ lạ - những điều đã làm nên giai thoại đối đầu giữa Jose Mourinho và Pep Guardiola. 2 ngày nữa thôi, Old Trafford, một chương mới lại bắt đầu.

Video: Derby Manchester đã đến rất gần. Nguồn: Fisher91 PL

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn