Jose Mourinho chỉ trích học trò thậm tệ sau thất bại

Thể thaoThứ Sáu, 04/11/2016 10:22:00 +07:00

Man Utd phơi áo trên SVĐ của Fenerbahce trong một trận cầu mà các cầu thủ của Man Utd bị chính Mourinho chỉ trích về tinh thần thi đấu như "đá giao hữu".

Fenerbahce đã có một trận đấu xuất sắc khi đã khóa chặt khung thành trong suốt 90 phút khiến những ngôi sao Man Utd gần như bất lực.

Man Utd chỉ có 9 cú sút, 3 trong số đó trúng khung thành. Man Utd cũng liên tiếp để mất bóng ở giữa sân và tự đặt mình vào tình thế phải chống đỡ những pha phản công tốc độ của Fenerbahce.

MU-Fen-1

Mourinho bất lực nhìn học trò bị đánh bại trên đất Thổ Nhĩ Kỳ 

Tất nhiên, Jose Mourinho không thể hài lòng với màn trình diễn bạc nhược trên. Sau trận đấu, ông tức giận chỉ trích các học trò: "Fernebahce đã vào cuộc như thể họ đang chơi trận Chung kết Champions League còn chúng tôi như đang đá một trận giao hữu trước mùa giải vậy". 

MU-Fen-2

Cú ngả bàn đèn đẹp mắt mở tỷ số trận đấu ở giây thú 65 

"Tôi nghĩ Fenerbahce xứng đáng giành chiến thắng. Bóng đá không chỉ được quyết định bởi chất lượng đội bóng. Nó là môn thể thao bao gồm: cố gắng, chăm chỉ, kỷ luật, chơi bóng vượt qua giới hạn của bản thân và cống hiến tất cả". 

"Man Utd bị thua bàn đầu tiên chỉ sau 2 phút khi mà đội bóng đã không sẵn sàng - không hề chuẩn bị, không tập và đó là lỗi chính của chúng tôi". 

MU-Fen-3

 Jose Mourinho buồn bã trên băng ghế huấn luyện

"Chúng tôi gần như đã sụp đổ trong giây phút đó. Chúng tôi dồn lên nhưng không kịp san hòa tỷ số. Trong những trận đấu như thế này, Man Utd cần phải mạnh mẽ hơn và lẽ ra phải khởi đầu trận đấu tốt hơn nữa".

Clip: Fernebahce 2-1 Man Utd

Mourinho rất thất vọng vì ông đã cảnh báo các học trò về sự nguy hiểm của các đội bóng đến từ Thổ Nhĩ Kỳ và sự quyết tâm của họ. Tuy nhiên, có vẻ như các cầu thủ Man Utd không còn giữ được đôi chân mình trên mặt đất sau trận thắng 4-1 tại Old Trafford. 

"Tôi đã truyền đạt kinh nghiệm cho các học trò, khi bạn chơi trên sân nhà - mọi thứ sẽ dễ dàng hơn và bạn có thể thắng 3-0 hay 4-0". 

"Tinh thần là đội bóng phải quyết tâm hơn và tập trung hơn vào trận đấu trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Mọi thứ sẽ khó khăn nhiều. Tuy nhiên, chúng tôi không làm được điều đó và khởi đầu tệ hại". 

"Fenerbahce ghi bàn. Họ chơi phỏng ngự tử thủ, vào bóng quyết liệt, tập trung hàng loạt cầu thủ ở sân nhà và gây áp lực lên cả trọng tài. Tuy nhiên, đó không phải lý do bào chữa, tất cả là do sự thiếu tập trung của chúng tôi và họ xứng đáng dành chiến thắng". 

MU-Fen-5

 Mkhitaryan có trận trở lại đội hình của Man Utd sau khi mất tích từ giữa tháng 9

"Chúng tôi tiếp tục thi đấu vô hồn dù đã có những sự thay đổi tích cực hơn trong hiệp 2. Họ bất ngờ có bàn thắng và mọi nỗ lực của chúng tôi là không đủ" - Mourinho cay đắng thừa nhận. 

Trận thua này khiến Man Utd rơi xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong 2 lượt đấu cuối và phải thực sự cố gắng nếu như muốn giành lấy tấm vé đi tiếp. 

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn