Italy vào bán kết EURO: Viên đạn pháo xuyên thủng thành trì bảo thủ

Euro 2020Thứ Bảy, 03/07/2021 08:59:00 +07:00
(VTC News) -

Chiến thắng thuyết phục 2-1 trước Bỉ là lời tuyên bố đanh thép về tham vọng vô địch của Italy ở EURO 2020.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Romelu Lukaku không vụng về đệm bóng hỏng khi chỉ còn cách cầu môn Italy khoảng cách của một bước chân? Nếu Gianluigi Donnarumma không xuất sắc với 2 lần cứu thua, trận đấu có kéo theo một chiều hướng khác?

Người Bỉ sẽ đặt ra những câu hỏi nói trên sau 90 phút trận tứ kết với Italy. Nhưng dù trách cứ một Lukaku vụng về, hay tiếc nuối chấn thương của Eden Hazard, không thể phủ nhận Italy thắng xứng đáng. Đội bóng của HLV Roberto Mancini đã phô diễn những gì đẹp nhất trước đội tuyển mạnh nhất thế giới trên bảng xếp hạng FIFA. 

Italy vào bán kết EURO: Viên đạn pháo xuyên thủng thành trì bảo thủ  - 1

Italy thắng xứng đáng. 

Đêm của Italy 

Phá kỷ lục bất bại dưới thời HLV huyền thoại Vittorio Pozzo, nhưng "Azzurri" (biệt danh của tuyển Italy) của HLV Mancini vẫn tạo ra "vết gợn".

Trong 31 trận không thua trước đó, Italy chưa từng gặp đối thủ xứng tầm, ở một sân chơi xứng tầm. Hầu hết các trận đều là giao hữu, trong khuôn khổ vòng loại, hoặc nếu ở vòng chung kết EURO thì những bại tướng (Thụy Sĩ, Xứ Wales, Thổ Nhĩ Kỳ) chưa đủ mạnh để kiểm chứng năng lực Italy.

Trận thắng vất vả trước Áo ở vòng 1/8 là lời cảnh báo đến đội quân của Mancini. Ở thể thức knock-out, nơi các đối thủ chơi toan tính và cẩn trọng hơn, Italy còn có thể chơi tấn công ào ạt? Bỉ - đội tuyển số 1 trên bảng xếp hạng FIFA, đội duy nhất toàn thắng trong 90 phút từ đầu giải, càng là bài toán khó hơn.

Italy vào bán kết EURO: Viên đạn pháo xuyên thủng thành trì bảo thủ  - 2

Italy vô hiệu hóa sức tấn công của Bỉ. 

15 năm trước, sân WM Stadion của Borussia Dortmund (nay là Signal Iduna Park) chứng kiến Italy thực dụng và kiên cường của Marcello Lippi đả bại chủ nhà Đức ở bán kết World Cup 2006.

Đêm qua, đất Đức một lần nữa là bàn đạp tôn vinh chiến thắng của Italy. Chỉ khác ở chỗ, "Azzurri" không còn là tập thể gồng mình chịu đòn, mà đội bóng của HLV Mancini sẵn sàng tấn công, áp đặt thế trận, kiểm soát bóng và dồn Bỉ về một góc võ đài để tung đòn.

Ở EURO 2020, HLV Roberto Martinez xây dựng tuyển Bỉ nặng về phòng ngự và toan tính hơn. "Quỷ đỏ" chơi pressing tầm cao, tập trung quân số tuyến giữa và giăng 3 trung vệ giàu kinh nghiệm trấn giữ trước cầu môn của Thibaut Courtois. Về mặt phòng ngự, Bỉ vừa có sự chủ động, vừa chắc chắn với quân số đông đảo.

Con số 1 bàn thua sau 360 phút trước đó tại EURO phản ánh sự chắc chắn của Bỉ. Nhưng, hệ thống phòng ngự này hoàn toàn tê liệt trước sức ép của Italy.

Đối đầu với hàng thủ lùi sâu, Italy kiên trì thực hiện những đường chuyền ngắn, luân chuyển bóng chóng mặt ở tốc độ cao để khoan vỡ từng lớp phòng ngự đối phương.

Video: Siêu phẩm của Lorenzo Insigne 

HLV Pep Guardiola từng nói: "Quả bóng chỉ là phương tiện đánh lạc hướng giúp các cầu thủ tấn công tìm ra khoảng trống". Cũng chuyền ngắn, nhưng Italy không chủ đích "ru ngủ" đối phương kiểu Tây Ban Nha, mà liên tục đập nhả để lôi kéo cầu thủ khỏi vị trí, qua đó làm xô lệch đội hình Bỉ.

Sức ép của Italy khiến Bỉ sụp đổ như lẽ tất yếu, khi hàng hậu vệ có tổng độ tuổi là 101 của HLV Martinez tỏ ra chậm chạp trước nguồn năng lượng bất tận của Italy.

Nếu bàn mở tỷ số của Nicolo Barella đến từ pha đột phá quyết đoán, tình huống nhân đôi cách biệt của Lorenzo Insigne là một tuyệt tác chấm phá trên tổng thể ấn tượng. "Quỷ lùn" đi bóng xộc vào trung lộ, rồi cứa lòng đẹp mắt biến pha bay người của Courtois trở thành vô nghĩa.

Đó là một Italy lạ lẫm: dám tấn công, dám chấp nhận mạo hiểm. Đội bóng của Mancini không chờ đợi Bỉ sai lầm, mà tấn công dồn dập, buộc Bỉ phải mắc sai lầm. Màn trình diễn của Italy như viên đạn xuyên thủng thành trì cuối cùng của những người Italy cổ hủ, rằng bản sắc của "Azzurri" chỉ nhuốm màu phòng ngự.

Italy vào bán kết EURO: Viên đạn pháo xuyên thủng thành trì bảo thủ  - 3

Italy có thể tấn công và chiến thắng. 

Italy có thể chơi tấn công và thắng bằng bóng đá đẹp. Giá trị của luận điểm ấy đáng giá hơn những trận thắng đơn thuần, bởi thầy trò Mancini có thể thay đổi vĩnh viễn hệ tư tưởng "ăn sâu bén rễ" trong đầu CĐV sau kỳ EURO này. 

Chờ cái kết viên mãn

Trước khi hiệp 1 khép lại, Lukaku thắp lên hy vọng cho Bỉ với quả đá 11m thành công. Trong hiệp 2, Bỉ dồn lên gây sức ép, song Italy vẫn không thay đổi cách chơi. "Azzurri" đá giống với 4 trận đã qua, kiên trì với triết lý kiểm soát dù đối thủ chơi thế nào.

HLV Mancini chỉ điều chỉnh vài chi tiết nhỏ, minh chứng là 4/5 phương án thay người của Italy là đổi chỗ nhân sự ở cùng một vị trí, trong khi quyền thay người còn lại là bất đắc dĩ khi Leonardo Spinazzola chấn thương. Italy không cần tăng số lượng hậu vệ. Rút ra một tiền đạo, Mancini thay bằng một tiền đạo khác.

Italy không xây bê tông, mà tiếp tục kiểm soát bóng và tấn công như sóng vỗ bờ, khiến Bỉ chật vật triển khai bóng dù sở hữu nhiều hảo thủ như Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku hay Dries Mertens. Italy đã ở rất gần trình độ có thể buộc đối thủ phải chơi theo ý mình, thay vì nương theo diễn biến trận đấu hoặc cuốn vào cách chơi của đối thủ. 

Italy vào bán kết EURO: Viên đạn pháo xuyên thủng thành trì bảo thủ  - 4

Italy có thể khuất phục mọi đối thủ. 

Italy vẫn chưa hoàn thiện. Những lỗ hổng phát lộ trong trận này bị De Bruyne, Lukaku khai thác không ít lần, như khả năng hỗ trợ phòng ngự của tuyến hai, hay khoảng trống Giovanni Di Lorenzo bỏ lại khi tấn công.

Nhưng, không thể phân tích như thể chỉ Italy đá bóng ở trận này. Bỉ tạo ra cơ hội vì họ có những điểm mạnh, và Italy thắng, đơn giản vì họ còn mạnh hơn.

Cuộc đấu với Tây Ban Nha sẽ tái hiện lại trận chung kết 9 năm trước, nơi Italy thua tan nát, khiến cuộc cách mạng của Prandelli trở thành công trình dang dở. Sau 9 năm, HLV Mancini đang viết tiếp những cách tân của người tiền nhiệm. Hy vọng, Italy sẽ có cái kết viên mãn hơn. 

Hồng Nam
Chuyên đề: Euro 2020
Bình luận
vtcnews.vn