Italia: Chết cũng là cái tội!

Thế giớiThứ Sáu, 16/03/2012 09:00:00 +07:00

(VTC News) - Người đứng đầu 1 thị trấn miền nam Italia đã khiến người dân vô cùng ngạc nhiên khi đưa ra lệnh cấm... qua đời do nghĩa trang đã quá tải.

(VTC News) - Người đứng đầu 1 thị trấn miền nam Italia đã khiến người dân địa phương vô cùng ngạc nhiên khi đưa ra lệnh cấm chết do nghĩa trang đã quá tải.

Hơn 4.000 cư dân của thị trấn Falciano del Massico đang bị thách thức trước một điều luật do thị trưởng Giulio Cesare Fava đưa ra. Tài liệu được ban hành có đoạn: "Những dân cư ở đây không được phép vượt qua ranh giới của cuộc sống trần tục để đến thế giới bên kia."

Trước đó đã có một cuộc tranh cãi giữa địa phương này với thị trấn láng giềng là Carinola, bởi sau khi giành được quyền tự chủ và tách ra vào năm 1964, Carinola đã sở hữu tất cả các nghĩa trang chung trước đây. Ngài thị trưởng chia sẻ: "Vấn đề xuất hiện khi những địa phương tại đây bị chia nhỏ và những người quản lí đã không nhận ra một thực tế là Massico không có nghĩa trang cho riêng mình."
Nghĩa trang quá tải khiến thị trưởng cấm cư dân của mình được chết. 

Những người qua đời trước đây được an táng trong nghĩa trang chung của 2 thị trấn, tuy nhiên đến thời gian gần đây đã không còn chỗ trống cho những ngôi mộ mới. Hai bên đang nghĩ đến kế hoạch mở rộng quy mô của nghĩa trang nhưng vẫn chưa đi đến thống nhất. Điều này đã khiến thị trưởng của Massico quyết định xây dựng nghĩa trang mới và trong khi công trình chưa hoàn thiện thì ông không cho phép cư dân của mình được quyền qua đời.

Hầu hết những người dân ở đây đều không đồng tình với quyết định này của người đứng đầu. Họ không cảm thấy thoải mái khi trong thời gian nghĩa trang mới xây dựng xong người thân của họ nếu qua đời sẽ phải an táng tại một địa điểm xa nơi gia đình đang sống. 
Theo nhật báo La Stampa của Italia, hiện tại đã có 2 người phá vỡ điều luật của thị trưởng với việc qua đời sau ngày 5/3.

Tùng Đinh


Bình luận
vtcnews.vn