Italia – Ireland: Vượt qua nỗi ám ảnh

Tổng hợpThứ Hai, 18/06/2012 12:08:00 +07:00

(VTC News) - Trước khi nghĩ đến kết cục trận đấu giữa Croatia và TBN, người Ý phải tự mình vượt qua áp lực để giải quyết đối thủ CH Ireland.

(VTC News) - Trước khi nghĩ đến kết cục trận đấu giữa Croatia và TBN, người Ý phải tự mình vượt qua áp lực để giải quyết đối thủ CH Ireland.

Người quen cũ hội ngộ


Trapattoni không lạ gì bóng đá Ý. Ông từng dẫn dắt cả 3 đại gia của Serie A là Juventus, Milan, Inter và cả đội tuyển quốc gia Italia trong 4 năm. Khi đến làm HLV đội tuyển Ireland năm 2008, ông còn vời huyền thoại một thời của Juve, Marco Tardelli về làm “phó tướng”. Cả Tardelli và Trap đều hiểu quá rõ từng cầu thủ trong đội hình Azzurri hiện tại, nhưng việc họ có tìm được cách khắc chế sức mạnh của họ không lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

Trappattoni sẽ phải đem hết kinh nghiệm và tài năng của mình ra để chống lại đội bóng quê hương. 

Italia của ngày hôm nay lại mang một bộ mặt hoàn toàn mới mẻ dưới triều đại Prandelli: năng động, mạnh mẽ với sự kết hợp của các nhân tố trẻ và già. Azzurri giờ đây mang tính tấn công nhiều hơn, nhưng cũng rất chắc chắn trong phòng ngự với việc “phục sinh” vị trí libero trong sơ đồ 3 hậu vệ cổ điển.


VTC News tường thuật trực tiếp 31 trận đấu của Euro 2012 bằng công nghệ HD trên chuyên trang Euro

Trong khi đó, Ireland của Trap đã vượt qua vòng loại một cách xuất sắc, nhưng sân chơi Euro dường như hơi quá tầm đối với họ, và 2 thất bại ở 2 lượt trận đầu tiên là một minh chứng rõ ràng nhất. Hàng công quá đơn điệu với bài “lật cánh đánh đầu”, trong khi các hậu vệ dường như không tiếp thu được nhiều kinh nghiệm từ 2 ông thầy nổi tiếng người Ý.

Italia: Mục tiêu nào là quan trọng nhất ?

Suốt những ngày qua, báo chí Italia cũng như các cầu thủ của đội bóng này “ra rả” nhắc đến tỷ số hòa 2-2, như một lời cảnh báo gửi đến TBN và Croatia không được phép lặp lại kịch bản của Đan Mạch và Thụy Điển năm nào. Nhưng ít ai để ý rằng mục tiêu cao nhất của đoàn quân áo thiên thanh trước khi bước vào lượt đấu cuối này không phải là vừa đá vừa ngóng tin tức bay về từ Gdansk, mà phải tập trung hết sức để đánh bại Ireland.


Sự sợ hãi và nỗi ám ảnh về một bi kịch tương tự năm 2004 không những không có lợi mà còn gây hại rất nhiều cho người Ý, nhất là khi đối thủ Ireland lại đang được dẫn dắt bởi bộ đôi “cáo giá” đến từ xứ sở Pizza.


Liệu Pirlo có tiếp tục tỏa sáng giúp Ý đi tiếp? 

Đội bóng áo anh lá cây đã không còn cơ hội đi tiếp, nhưng tinh thần thi đấu vì danh dự của Damien Duff và các đồng đội chưa bao giờ nguội lạnh. Lần đối đầu gần đây nhất, Ireland của Trap đã đánh bại Italia 2-0 bằng các bàn thắng của Cox và Walters.

Nếu giải tỏa được áp lực tâm lý cho các học trò, khiến cho Pirlo và các đồng quên đi kết quả hòa 2-2 oan nghiệt, Prandelli gần như đã tìm ra được lời giải cho bài toán Ireland. Một khi đã giải quyết sớm đối thủ, người Ý sẽ còn gây áp lực ngược lại với chính Croatia và Tây Ban Nha ở trận đấu còn lại. Không khó nhưng cũng không dễ, Prandelli?

Giải tỏa áp lực tâm lý cho các học trò là bài toán khó với Prandelli. 

Đội hình dự kiến:

Italia: Buffon, Chiellini, Bonucci, De Rossi, Maggio, Marchisio, Pirlo, Motta, Montolivo, Di Natale, Cassano

Ireland: Given, O’Shea, Dunne, St Ledger, Ward, Duff, Andrews, Whelan, Mc Geady, Keane, Long.

Dự đoán 2-1

 Con số đáng chú ý:

15: Italia đã bất bại 15 trận đấu gần đây nhất tại các kỳ Euro
100: Nếu được ra sân trước Italia, Damien Duff sẽ có lần thứ 100 khoác áo đội tuyển Ireland
2: Italia chỉ thua 2 trận trước Ireland trong 11 lần đối đầu gần đây nhất (thắng 7, hòa 2)
5: Có 5 cầu thủ Italia là Maggio, Balotelli, Chiellini, Bonucci và Montolivo sẽ phải nghỉ thi đấu trận tứ kết (trong trường hợp Italia đi tiếp) nếu phải nhận thêm thẻ trong cuộc đối đầu với Ireland vào ngày mai.

Đà Giang

Bình luận
vtcnews.vn