Inter hỏi mua Hazard: Vá cả niềm tin

Thể thaoThứ Sáu, 02/12/2011 01:00:00 +07:00

(VTC News)- Vậy thì Inter cần Hazard để làm gì ? Để người ta thôi nhìn về Giuseppe Meazza bằng những ánh mắt đáng thương ?

(VTC News)- Vậy thì Inter cần Hazard để làm gì ? Để người ta đã thôi nhìn về Giuseppe Meazza bằng những ánh mắt đáng thương ?

"Nếu phải đặt cược đồng euro cuối cùng cho Scudetto, tôi vẫn sẽ dồn trọn niềm tin vào Inter". Ranieri không bị thần kinh.Chắc rồi. Bởi tấm vé đi tiếp tại Champions League chính là mảnh vá cuối cùng mà "Gã thợ hàn" gắn vào con tàu màu xanh-đen. Khó khẳng định rằng Inter đã thực sự hồi sinh, nhưng nếu họ còn tiếp tục "chìm" thì đấy sẽ là món quà Noel ngạc nhiên nhất dành tặng các đội bóng ở Serie A.

Tevez chỉ muốn đến Milan ?

Song để kì vọng đừng gặp phải quá nhiều sai số, Moratti cần mạnh tay hơn nữa trên thị trường chuyển nhượng mùa đông. Vấn đề chỉ là, Inter cần ai và tính khả thi cho những kế hoạch ấy đến mức nào. Hãy cứ tạm loại Tevez sang một bên, bởi nếu Italia là bến đỗ tiếp theo, tiền đạo người Argentina hợp với chiếc áo sọc đỏ- đen hơn tất cả những lựa chọn còn lại. Cũng đừng nhắc đến Kucka vì nếu phải hi sinh cả Obi lẫn Castaignos cho một tiền vệ "hạng hai", đó cũng là mất mát mà Ranieri chẳng dễ gì "nuốt trôi".

Vậy Hazard thì sao? Nên nhớ, Lille vẫn đang băng băng trên con đường bảo vệ ngôi vô địch mà họ phải mất hơn nửa thế kỉ mới giành được. Chưa kể cơ hội ở Champions League vẫn vẹn nguyên cho đến  giữa tuần tới. Và nếu mức giá 40 triệu euro không làm thỏa lòng mong đợi các ông chủ ở Metropole thì vội gì phải gật đầu với những chiếc va li tiền, có thể căng phồng hơn nữa, từ bên kia biên giới.

Dĩ nhiên, đợi chờ cũng đồng nghĩa với mạo hiểm. Mới đây, Hazard thẳng thừng tuyên bố sẽ ra đi để kiếm tìm những thử thách mới. Nếu xác định sẽ đáp ứng yêu cầu của tiền vệ người Bỉ, Lille hẳn đã đề ra những đối sách thích hợp và thông minh cho riêng mình. Bởi Lille chưa chạm đến đẳng cấp một ông lớn ở châu Âu, Lique I còn xa nữa mới đặt chân đến cứ địa màa người Ý đã xây đắp hàng mấy thập kỉ, mà nếu tính đến chuyện làm giá, họ cần nhìn lại bài học hậu World Cup khi một loạt các vụ mua bán cộp nhãn "bom tấn" nhanh chóng vỡ tan như bong bóng xà phòng.

Inter có cần Hazard đến thế ?

Câu trả lời là không. Sneijder đang sa sút phong độ một cách thảm hại- điều đó cũng khiến cầu thủ người Hà Lan mất điểm nghiêm trọng trong mắt Manchester United hay Chelsea. Cộng thêm những chấn thương dai dẳng, Sneijder chỉ đáp ứng được khoảng 70% yêu cầu tốc độ tại Premier League. Về phần Inter, họ coi 20 triệu euro là một lời đề nghị "khiếm nhã", đồng nghĩa với cánh cửa Giuseppe Meazza coi như đóng lại với bất cứ tiền vệ "hàng khủng" nào.

Hazard chỉ giải quyết khâu oai cho Inter ?

Bên cạnh đó, cả Alvarez lẫn Castaignos đều đang thích ứng dần với cuộc sống ven bờ Địa Trung Hải. Ricky là tác giả bàn thắng mang về ngôi đầu bảng B ở Champions League cho Inter. Castaignos cũng giúp binh đoàn xanh-đen duy trì chuỗi 14 trận bất bại trước Siena, điều gợi cho người hâm mộ nhớ lại vì sao anh có cái biệt danh "Henry mới" thời còn thi đấu ở Hà Lan. Và còn cả Coutinho nữa chứ ?

Vậy thì Inter cần Hazard để làm gì ?

Để lên giây cót cho đại bộ phận các Nerazzurri đã thôi câu Scudetto nơi đầu lưỡi ? Để lấy lại vị thế trước sự trỗi dậy mãnh mẽ của Milan và Juve ? Hay để tuyên bố với cả thế giới rằng, Inter chẳng cần những bản hợp đồng "đầy sạn" như Carlos Tevez ?

Lí do cuối cùng xem ra có lí hơn cả. Inter gần như đã mất trắng cả mùa giải năm nay. Họ lại càng không muốn mang tiếng là kẻ đi sau học đòi gã láng giềng đáng ghét. Milan giờ là ông trùm ở lĩnh vực ép giá thì Inter hà cớ gì phải cạnh tranh ở phân khúc thị trường "giá thấp" ấy.Cứ thoải mái mà hét giá lên trời. Milan cho Man City 10 ngày để quyết định số phận Tevez. Inter không đặt ra thời hạn cụ thể cho phía Lille.

Chỉ biết rằng, người ta đã thôi nhìn về Giuseppe Meazza bằng những ánh mắt đáng thương.

Nhạc Dương
Bình luận
vtcnews.vn