Indonesia tìm thấy người sống sót sau 2 tuần rơi trực thăng

Thế giớiThứ Bảy, 10/12/2016 07:29:00 +07:00

Ngày 9/12, phát ngôn viên quân đội Indonesia cho biết một quân nhân nước này vừa được tìm thấy còn sống sau khi chiếc trực thăng chở anh bị rơi hai tuần trước.

Theo người phát ngôn Sabrar Fadhilah, quân nhân Yohanes Syahputra được dân làng tìm thấy trên đảo Borneo trong tình trạng kiệt sức, trên người có nhiều vết thương từ tay, eo đến chân. 

Quân nhân này là một trong năm người đi trên chiếc trực thăng Bell 412 bị mất liên lạc vào ngày 24/11 khi bay qua một khu rừng rậm ở Bornea. 

Một chiếc trực thăng Bell của quân đội Indonesia - Ảnh: AFP

Một chiếc trực thăng Bell của quân đội Indonesia - Ảnh: AFP

Theo người phát ngôn Sabrar Fadhilah, quân nhân Yohanes Syahputra được dân làng tìm thấy trên đảo Borneo trong tình trạng kiệt sức, trên người có nhiều vết thương từ tay, eo đến chân. 

Quân nhân này là một trong năm người đi trên chiếc trực thăng Bell 412 bị mất liên lạc vào ngày 24/11 khi bay qua một khu rừng rậm ở Bornea. 

Ba ngày sau, mảnh vỡ trực thăng được tìm thấy cùng ba thi thể. Một người khác còn sống và được đưa đến nơi an toàn trong khi Syahputra mất tích.

Truyền thông địa phương đưa tin vào đêm qua, một nông dân phát hiện Syahputra trong một túp lều bên ngoài một đồn điền. Anh được nói là đã ăn đường để duy trì sự sống.

Việc anh còn sống sau 2 tuần gặp nạn đã được AFP mô tả là "kỳ diệu".

Đây không phải lần đầu tiên Indonesia có người thoát chết kỳ diệu khi trực thăng rơi. Năm ngoái, một người đàn ông được tìm thấy còn sống trong tình trạng không áo quần và đang trôi nổi trong một cái hồ trên đảo Sumatra, hai ngày sau khi chiếc trực thăng chở ông bị rơi.

Tai nạn hàng không không phải là hiếm thấy ở quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới. Vào tháng 3 năm nay, một trực thăng quân sự Indonesia đã rơi xuống đảo Sulawesi giữa thời tiết xấu, cướp đi sinh mạng của 12 người.

(Nguồn: Tuổi Trẻ)
Bình luận
vtcnews.vn