Hy Lạp hết diệu kỳ, Xe tăng Đức băng băng vào bán kết

Tổng hợpThứ Sáu, 22/06/2012 09:00:00 +07:00

(VTC News)- Hy Lạp đã rất nỗ lực nhưng đẳng cấp và bản lĩnh của họ chưa đủ làm khó Cỗ xe tăng Đức. Thua 2-4, Hy Lạp nhìn thầy trò Joachim Loew giành vé vào BK.

(VTC News)- Trái ngược với những dự đoán ban đầu, Đức-Hy Lạp đã cống hiến cho người hâm mộ 90 phút thư hùng thật sự hấp dẫn.

>>> Xem clip trận đấu

HLV Joachim Loew khẳng định sẽ không thay đổi công thức chiến thắng bấy lâu nay của ĐT Đức. Câu nói đó nên hiểu là cách Cỗ xe tăng tiếp cận phòng tuyến đối thủ hơn là danh sách 11 cái tên ra sân ngay từ đầu của đội bóng áo trắng.

Lần đầu tiên ở Euro 2012, Đức đưa ra thay đổi mạnh mẽ đến thế khi Klose, Schurrle và Rues sớm hình thành 3 mũi tấn công đáng sợ hướng về khung thành Hy Lạp. Ở hàng phòng ngự, Lars Bender trả lại vị trí chính thức bên hành lang phải cho Jerome Boateng, còn chỉ huy tuyến tiền vệ vẫn là Bastian Schweinsteiger.

Về phần Hy Lạp, có một thông tin bên lề thú vị mà báo chí nước này đăng tải mấy ngày nay: đó là việc Hậu vệ Giannis Maniatis chấp thuận hủy đám cưới đã lên lịch sẵn từ 18 tháng trước. Lí do: anh tin đội nhà sẽ vào đến tận... chung kết (diễn ra vào ngày 1/7) tức là chỉ 1 ngày trước khi lễ cưới diễn ra.

Hy Lạp không hề vào sân với tư tưởng sợ hãi

Niềm tin ấy của Maniatis hẳn nhiên nhận được sự đồng thuận của 11 triệu trái tim người dân Hy Lạp vốn đang lay lắt vì cuộc sống khốn cùng do hậu quả của cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu. Bóng đá, vào lúc này, chính là liều thuốc tinh thần cho đất nước ven bờ Địa Trung Hải.
Thực tế thì Hy Lạp chứng tỏ mình là một đối thủ đáng gờm khi đánh bật mọi phương án xâm nhập vòng cấm của thầy trò Joachim Loew. Suốt hơn 30 phút đầu tiên, các tình huống ngon ăn của "Cỗ xe tăng" gần như chẳng làm hàng thủ do thủ thành Sifakis chỉ huy mảy may nao núng. Xuống biên, đánh vỗ mặt trung lộ, phối hợp ở đoạn ngắn, ĐT Đức bế tắc hoàn toàn. Cho đến khi....

Phút 39, Lahm bất ngờ tung ra cú sút xa đẹp mắt, bóng đi liệng qua tầm khống chế của Sifakis, phá tan thế quân bình về mặt điểm số.

Siêu phẩm của Philipp Lahm


Bàn thắng này chính là bước ngoặt thay đổi hoàn toàn cục diện của trận đấu. Quẳng đi gánh nặng tâm lý, Đức càng chơi càng hay và bắt đầu cho thấy những mảng miếng phối hợp dành riêng cho vòng knock-out đầy cân não. Còn Hy Lạp buộc phải dồn lên tìm kiếm bàn gỡ bằng lối đá phòng ngự phản công cực kì ấn tượng.

Rốt cuộc, cả hai đội đều tìm thấy thứ mình trông đợi ấy là bàn thắng.

Phút 55, từ đường phản công nhanh, Samaras băng vào kết thúc chuẩn xác đường căng ngang của Salpingidis quân bình tỷ số. Một pha bóng cho thấy Hy Lạp đã tìm hiểu về ĐT Đức kỹ đến mức nào và chỉ cần thoáng sơ sẩy thôi, Cỗ xe tăng Đức đã lĩnh trọn đòn hồi mã thương từ đỉnh Olympia.

Samaras gỡ hòa 1-1

Thế nhưng, tinh thần và bản lĩnh Đức chưa bao giờ được đánh giá cao như thời điểm này. Đúng vào lúc Hy Lạp bắt đầu mơ về điều thần kỳ, người Đức đã tung ra liên tiếp những đòn đánh quyết định. Phút 61, từ quả tạt bên cánh phải của J.Boateng, Khedira băng vào dứt điểm nối tung nóc lưới Sifakis. Trên đà hưng phấn, 7 phút sau đến lượt Klose bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 3-1 trước khi Reus hoàn tất cú hattrick vào lưới Hy Lạp.

>>>Ai cản nổi Khedira?
>>>Klose vẫn còn son lắm
>>>Sau Euro, Reus sẽ không còn là cái tên xa lạ nữa


Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 13 phút và hàng thủ Hy Lạp hoàn toàn nát vụn trước sức tấn công vũ bão của Mannschaft. Khối phòng ngự của đội bóng áo xanh ngỡ ngàng vì cách Đức tận dụng khoảng không trước khu vực 16m50 cũng như việc các hậu vệ, tiền vệ cánh thường xuyên luân chuyển vị trí cho nhau, tạo nên sự áp đảo đáng sợ về mặt số lượng ở nửa cuối phần sân Hy Lạp. 

 Cỗ xe tăng Đức đang vận hành trơn tru

Cuối trận, Đức tiếp tục có thêm những thử nghiệm hòng chuẩn bị cho trận bán kết. Tới lúc này, Hy Lạp mới thoát được cái sức ép khủng khiếp kia Salpingidis cũng kịp gỡ lại cho Hy Lạp 1 bàn từ chấm phạt đền.

Tỷ số được ấn định chung cuộc 4-2 và Cỗ xe tăng Đức hùng dũng thẳng tiến vào top 4 đội mạnh nhất Euro 2012. Đối thủ của họ sẽ được xác định sau trận tứ kết giữa Italia và Anh.

>>> Xem clip trận đấu

1. Lần đầu tiên ĐT Đức toàn thắng cả 3 trận vòng bảng ở các ngày hội bóng đá châu Âu. Trong quá khứ, mới chỉ có Pháp (1984) và Tây Ban Nha (2008) làm được điều này.

2. Lần gần đây nhất Đức gặp Hy Lạp là ở vòng loại World Cup 2002. Chung cuộc Đức thắng 4-2.



Đội hình thi đấu

Đức: Neuer; Boateng, Hummels, Badstuber, Lahm; Khedira, Schweinsteiger; Reus, Ozil, Schurrle; Klose

Hy Lạp: Sifakis; Torosidis, Sokratis, Papadopoulos, Tzavellas; Makos, Maniatis, Katsouranis, Ninis; Salpingidis, Samaras.


Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn