Bóng đá Việt Nam

Huỳnh Như: Ăn mừng kiểu Ronaldo, mang nón lá, áo dài Việt Nam đến Bồ Đào Nha

Thứ Ba, 16/05/2023 13:19:27 +07:00

(VTC News) - Tiền đạo Huỳnh Như bật mí câu chuyện phía sau màn ăn mừng kiểu Cristiano Ronaldo và tâm sự về cuộc sống của cô ở Bồ Đào Nha.

Khoảnh khắc Huỳnh Như ghi bàn vào lưới Myanmar trong trận chung kết SEA Games 32, không chỉ có các cổ động viên Việt Nam vỡ hòa niềm hạnh phúc. Ở Bồ Đào Nha, các cầu thủ Lank FC cũng dõi theo người đội trưởng của đội tuyển Việt Nam. Màn ăn mừng của tiền đạo mang áo số 9 có dấu ấn của những người bạn châu Âu.

"Tôi ăn mừng theo phong cách “siu” là câu chuyện rất vui. Các đồng đội ở Bồ Đào Nha nhắn tin cho tối, dặn rằng hãy ăn mừng kiểu này. Ở trong các buổi tập, đồng đội của tôi mà ghi bàn thì họ sẽ hét lên “siu” với âm thanh rất lớn", Huỳnh Như tiết lộ.

Huỳnh Như ghi bàn vào lưới Myanmar ở chung kết SEA Games 32.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với VTC News, đội trưởng đội tuyển Việt Nam tâm sự về cuộc sống của cô tại Bồ Đào Nha. Huỳnh Như là cầu thủ Việt Nam tạo ra dấu ấn lớn nhất khi thi đấu ở nước ngoài.

- Trong thời gian dự SEA Games, Huỳnh Như có liên lạc với đồng đội ở Lank FC không?

Tôi vẫn thường xuyên nói chuyện với đồng đội, chúng tôi có một nhóm nói chuyện riêng. Mỗi lần ghi bàn thắng thì các đồng đội luôn nhắn tin chúc mừng tôi và gửi cả video bàn thắng cho tôi. Tôi thực sự vui và hạnh phúc, tôi được các đồng đội quan tâm và tôi trân trọng điều này. Tôi được tạo điều kiện về thi đấu SEA Games 32 và tôi đã hứa chơi tốt để mọi người không thất vọng.

Tôi ăn mừng theo phong cách “siu” là câu chuyện rất vui. Các đồng đội ở Bồ Đào Nha nhắn tin cho tối, dặn rằng hãy ăn mừng kiểu này. Ở trong các buổi tập, đồng đội của tôi mà ghi bàn thì họ sẽ hét lên “siu” với âm thanh rất lớn.

Huỳnh Như: Ăn mừng kiểu Ronaldo, mang nón lá, áo dài Việt Nam đến Bồ Đào Nha - 1

Huỳnh Như ghi 3 bàn cho đội tuyển Việt Nam trong hành trình giành HCV SEA Games 32.

- Người hâm mộ rất tò mò không biết Huỳnh Như sống ở Bồ Đào Nha như thế nào. Ngoài thời gian và tập luyện và thi đấu, bạn tận hưởng cuộc sống ở đó ra sao?

Tôi dành thời gian rèn luyện thêm bản thân, tự tập luyện và đi phòng gym. Nếu có 1-2 ngày nghỉ thì tôi thường thăm cộng đồng người Việt Nam ở Bồ Đào Nha. Tôi muốn giao lưu văn hoá và cũng là cơ hội để được nói tiếng Việt, tôi rất thích điều này.

Khi rảnh rỗi hoặc hơi buồn một chút, tôi đến nhà hàng của người Việt Nam ở Bồ Đào Nha, chỉ có một nhà hàng duy nhất thôi. Tôi đến nhiều quá, bây giờ có món gì ngon thì gia đình luôn gọi tôi đến, điều này giúp tôi đỡ nhớ nhà. Anh chị luôn thương và quan tâm tôi. Tôi đã mời anh chị về nhà để ăn dừa sáp.

- Ngoài việc nỗ lực thể hiện trong tâp luyện và thi đấu, Huỳnh Như cũng rất tích cực giới thiệu những nét văn hóa Việt Nam đến các đồng đội, bạn bè ở Lank.

Tôi nghĩ họ không biết nhiều về Việt Nam. Khi sang Bồ Đào Nha, tôi có cơ hội quảng bá văn hoá đất nước mình cho bạn bè biết đến. Khi trở về Việt Nam rồi quay lại, tôi mang theo khăn và áo dài, còn nón lá tôi đi mượn.

Tôi muốn chụp nhiều hình kỷ niệm cho mình. Các đồng đội rất hào hứng và muốn được mặc áo dài. Tiếc là áo dài của tôi thì nhỏ quá, còn đồng đội của tôi thì không thể mặc vừa, chỉ có một số ít mặc được.

Huỳnh Như: Ăn mừng kiểu Ronaldo, mang nón lá, áo dài Việt Nam đến Bồ Đào Nha - 2

Huỳnh Như là cầu thủ Việt Nam hiếm hoi có dấu ấn ở châu Âu. Trở lại đấu trường khu vực, tiền đạo này thể hiện đẳng cấp hoàn toàn khác so với đối thủ. (Ảnh: Thế Sơn)

- Có vẻ Huỳnh Như hòa nhập rất tốt với đồng đội. Bạn chuẩn bị về ngoại ngữ như thế nào?

Ở đây, mọi người vẫn giao tiếp bằng tiếng Anh là chủ yếu bởi có nhiều cầu thủ ngoại. Tôi học nhiều khoá tiếng Anh trong vài năm bằng hình thức trực tuyến nhưng thực tế giao tiếp thì hoàn toàn khác. Ban đầu khi mới đến, tôi không hiểu được những gì đồng đội nói. Bây giờ tôi hiểu tốt hơn rồi, hoặc có gì chưa hiểu, đồng đội sẽ nói chậm lại.

Tôi hay sang nhà các bạn chơi và nấu ăn cho đồng đội. Tôi cũng may mắn biết nấu ăn một chút nên nhờ đó mọi người gần gũi hơn. Tôi hay làm gỏi cuốn, đó là món đơn giản nhất. Tôi làm món gỏi cuốn thì mọi người hay làm bánh tráng miệng. Tôi luôn nói rằng mình còn là chủ tiệm dừa sáp, nếu ai qua Việt Nam chơi thì sẽ được mời ăn dừa sáp thoải mái.

Huỳnh Như trả lời phỏng vấn VTC News sau trận chung kết SEA Games 32.

- Đâu là thời điểm khó khăn nhất với bạn trong gần một năm xa gia đình, xa quê hương?

Thời gian khó khăn nhất là khi tôi mới sang Bồ Đào Nha, tôi rất ít có cơ hội ra sân, tôi lủi thủi một mình và buồn lắm. Tôi nhận được sự động viên của gia đình và người hâm mộ ở Việt Nam.

Lúc mới qua, tôi lúc nào cũng phải đi một mình, lại còn không được ra sân nên tôi nghĩ rằng có khi nào mình thất bại nữa không. Tuy nhiên, tôi không bỏ cuộc và nỗ lực tập luyện. Khi tập xong, tôi tập gym thêm, cuộc sống của tôi chỉ có tập, ăn và lại tập.

Huỳnh Như: Ăn mừng kiểu Ronaldo, mang nón lá, áo dài Việt Nam đến Bồ Đào Nha - 3

Giới thiệu hình ảnh văn hóa, đất nước và con người Việt Nam cho bạn bè quốc tế là nhiệm vụ Huỳnh Như tự đặt ra cho bản thân mình. (Ảnh: Thế Sơn)

- Sau một thời gian thi đấu ở châu Âu, bạn cảm nhận được sự thay đổi gì từ chính mình khi trở lại với đấu trường SEA Games?

Khi tôi chơi bóng ở châu Âu, tôi vẫn cảm nhận được mình tự tin hơn khi quay lại đấu trường SEA Games. Tôi tự tin vào khả năng kiểm soát bóng, ở đây có nhiều khác biệt với châu Âu. Tuy nhiên, bóng đá nữ Việt Nam và Đông Nam Á vẫn đang phát triển. Tôi nghĩ còn nhiều cầu thủ sẽ có cơ hội xuất ngoại.

- Cảm ơn Huỳnh Như về câu chuyện ở Bồ Đào Nha và chúc bạn tiếp tục thành công.

Thế Sơn(Từ Phnom Penh, Campuchia)
Bình luận
vtcnews.vn