Huy Hoàng, The Voice: Bóng đá, showbiz chán dần đều

Thể thaoThứ Ba, 11/09/2012 09:43:00 +07:00

Lại một quả bom mang tên "video clip" được bung ra. Lần này nó tấn công vào The Voice- giọng hát Việt.

Lại một quả bom mang tên "video clip" được bung ra. Lần này nó tấn công vào The Voice- giọng hát Việt.

Đây là chương trình giải trí cũng đã gây được sự quan tâm của dư luận. Từ phát biểu của các ca sỹ đàn chị Thanh Lam hay Bảo Yến nhắm đến các HLV của The Voice cho đến clip "nghi dàn xếp kết quả" lại cho người ta cái cảm giác bán tín bán nghi về một "scandal nhân tạo" và mục đích của nó không gì khác ngoài tiếp tục biến chương trình thành "thỏi nam châm" thu hút người hâm mộ.

Người trót yêu quý The Voice tất nhiên sẽ cảm thấy hụt hẫng, thất vọng. Thậm chí không ít người sẽ cảm thấy thần tượng của mình- một nữ ca sỹ kiêm nhạc sỹ sụp đổ.

Nó có vẻ giống với clip liên quan đến cựu tuyển thủ Huy Hoàng đang tràn lan trên mạng mấy ngày nay.

The Voice dính scandal dàn xếp kết quả

Thực chất, The Voice hay chuyện liên quan đến lối sống đạo đức của một cựu cầu thủ không phải là điều quá thất vọng. Bản chất của showbiz hay bóng đá cũng là giải trí, là trò chơi. Nếu cảm thấy thất vọng, có thể tìm đến loại hình giải trí khác.

Vấn đề ở đây là cảm giác bị lừa dối, đưa người xem cùng tình yêu trong sáng của họ tới chỗ mụ mị, bị dẫn dắt và cảm thấy mình ngốc nghếch.

Hàng ngày, mỗi thứ "lộ ra một chút" thì người ta sẽ phải dè dặt khi đặt lòng tin vào một điều gì đó.

Showbiz Việt hay bóng đá Việt nợ người hâm mộ Việt quá nhiều lời xin lỗi. Nhưng sẽ không ai xin lỗi.

Gần như không nằm trong một cuộc thi hay cuộc bầu chọn chính thống nào, V.League năm nay đã tìm ra được cầu thủ xuất sắc nhất. Khá ngạc nhiên đó là Minh Phương- cầu thủ đã tuyên bố giã từ sự nghiệp ở đội tuyển 2 năm nay và trình độ lẫn phong độ đã ở bên kia sườn dốc.

Minh Phương cùng SHB.Đà Nẵng đoạt chức vô địch V.League nhưng có gì đó như là rất cảm tính khi chọn anh là cầu thủ xuất sắc nhất.

Vấn đề là khi những cầu thủ trẻ tuổi hơn, phong độ có thể tốt hơn ở V.League lại không đủ điều kiện để trở thành một ngôi sao trọn vẹn.

Trong bối cảnh một loạt tuyển thủ trong màu áo HN T&T khi lên tuyển còn bị đặt dấu hỏi về thái độ thi đấu, khi Việt Thắng còn bị đánh giá bởi tính chuyên nghiệp và Huy Hoàng "lộ" clip như đang phê thuốc thì Minh Phương nổi lên như người chiến thắng trong cuộc thi Việt Nam Idol, Tìm kiếm tài năng Việt hay The Voice là điều dễ hiểu.

 

Nhưng nó cho thấy một khoảng lặng của bóng đá khi mà người ta chấp nhận một cầu thủ phía bên kia sườn dốc nhưng "tròn trịa" còn hơn là những nhân vật có chuyên môn những khả năng dính "tì vết" đạo đức.

Và cũng không khỏi ngẫm nghĩ và lo âu khi những cầu thủ trẻ, lứa U19 vừa thi đấu rất đáng thất vọng ở giải Đông Nam Á mở rộng.

Hiện tại thì trông vào một nhân vật đã già, còn tương lai- là lớp cầu thủ trẻ thì không thật nhiều hy vọng.

Người hâm mộ Việt chán bóng đá Việt, tưởng chừng có thể "ru mình" trong làng giải trí Việt. Hóa ra chính showbiz cũng chẳng khác gì, thậm chí còn nhiều khoảng tối và góc tối hơn bóng đá.

Khó thật, giống như việc tìm thực phẩm siêu sạch trong "thị trường" đầy thuốc bảo quản thực phẩm hay thịt, cá ngấm dư lượng thuốc chăn nuôi.

Thôi thì coi nó như là những trò chơi.


Song An (Thể thao 24h)

Bình luận
vtcnews.vn