Hương Giang nhịn đói, ngủ gục trên bàn khi thi Hoa hậu Chuyển giới

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 05/03/2018 10:57:00 +07:00

Đại diện Việt Nam cho biết, có hôm rất đói nhưng vì áp lực, cô không dám ăn bất cứ thứ gì.

Video: Hương Giang chia sẻ khó khăn khi thi Hoa hậu

Tranh thủ thời gian rảnh rỗi sau khi kết thúc lịch trình trong ngày của Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, Hương Giang hào hứng livestream trò chuyện cùng khán giả. Cô chia sẻ, vì lịch trình khá sát sao và mong muốn xuất hiện với những hình ảnh đẹp nhất, cả ê kíp phải vất vả rất nhiều.

Người đẹp cho biết, nếu lịch trình cuộc thi bắt đầu từ 5h sáng, cô và ê kíp phải thức dậy và bắt đầu mọi công tác chuẩn bị từ 3h. "Ngay cả những ngày di chuyển bằng xe bus, ban tổ chức nói rằng có thể trang điểm sau khi đến nơi nhưng vì muốn giữ tác phong chỉn chu, Giang hoàn thành mọi thứ trong buổi sáng", cô chia sẻ.

"Thú thật những ngày qua sức khỏe của Giang không ổn vì lịch trình dày quá. Tên của Việt Nam nằm cuối cùng nên phải chờ đợi rất lâu, có ngày vừa quay phỏng vấn vừa quay quảng cáo cho nhà tài trợ, lúc nào Giang cũng quay cuối cùng mà 28 thí sinh mọi người cũng biết sẽ rất lâu.

Có khi ngủ gục trên bàn nhưng mình không dám ngủ vì sợ hình ảnh xấu. Nhiều lúc 2-3 ngày liền Giang chỉ ngủ được khoảng 2 tiếng. Da của Giang lại rất nhạy cảm nên ê kíp lúc nào cũng phải thủ sẵn thuốc dị ứng, có chuyện gì là đối phó ngay, thật sự rất stress", Hương Giang tâm sự.

28277114_2068583576491787_1534308818748308338_n

Hương Giang mất ăn mất ngủ vì áp lực thi Hoa hậu.

Không chỉ vậy, Hương Giang còn tiết lộ khi tham gia cuộc thi, cô không dám ăn dù rất đói vì quá áp lực, sợ mập không thể xuất hiện chỉn chu trong các phần thi của Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế.

"Thí sinh năm nay rất đẹp, có những người dáng mảnh mai nên Giang không dám ăn vì việc đi thi liên quan đến màu cờ sắc áo. Không ăn thì mệt nhưng ăn rồi cứ bị ám ảnh bụng to, mặt nổi mụn không thi được.

Mỗi lần đi ăn không dám ăn gì cả mà chỉ ăn một chút rau, đói thì uống nước cho đỡ đói còn không chợp mắt cho quên đói. Nói thật Giang chưa bao giờ đặt mình trong hoàn cảnh như thế cả", Hương Giang nghẹn ngào.

Chia sẻ về chiến thắng trong phần thi Tài năng của mình, đại diện Việt Nam cho biết để có được tiết mục Hush Hush "bốc lửa" trên sân khấu như vậy, cô phải thu âm và tập nhảy cùng biên đạo chỉ trong 2 buổi duy nhất.

Đến khi sang Thái Lan, Hương Giang cũng chỉ có 1 buổi để tập luyện cùng vũ công nước bạn trước khi di chuyển đến Pattaya để tập trung. Người đẹp cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả vì tiếp thêm sức mạnh để cô hoàn thành tốt phần thi của mình.

28472227_2072212519462226_7943977945832396142_n 3

 

“Khoảnh khắc Việt Nam được xướng tên, điều đầu tiên Giang nghĩ đến là những người ủng hộ mình và ê kíp phía sau. Lúc đấy trong cánh gà mọi người đều ôm nhau khóc vì xúc động bởi vất vả bao nhiêu ngày, từ diễn tập đến trang phục... Nói chung, Giang thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Thật sự có những lúc Giang rất nhớ nhà và tủi thân, hơn nữa trong cuộc thi cũng có nhiều chuyện xảy ra nhưng khi lên mạng, đọc những bình luận ủng hộ từ khán giả Việt Nam, không biết tại sao tự nhiên lại có một sức mạnh nói với mình rằng phải cố lên vì có rất nhiều người đang dõi theo mình", Hương Giang bộc bạch.

Cô cũng nói thêm, khi tham gia cuộc thi, ban tổ chức và các thí sinh giúp đỡ đại diện Việt Nam rất nhiều và bản thân Hương Giang không phải chịu bất cứ thiệt thòi nào cả. Lý giải cho việc phải đứng góc tối trong phần thi Tài năng, Hương Giang cho biết đó là ngẫu nhiên do số thứ tự của Việt Nam và chính cô cũng không dám thay đổi vị trí vì sợ bị đánh giá không chuyên nghiệp.

Được biết, từ ngày 6/3 đến đêm chung kết diễn ra tối 9/3, các thí sinh của Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 phải chạy chương trình liên tục để đảm bảo sự hoàn hảo khi phát trực tiếp và song song đó, phần thi trang phục bikini sẽ diễn ra vào ngày 7/3.

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn