Hùng 'xà ngang': Gặp Công Phượng ở Vinh, chúng tôi không thể là bạn

Thể thaoThứ Năm, 02/04/2015 07:54:00 +07:00

'Trên sân Vinh ở trận đấu giữa SLNA gặp HAGL, tôi và Công Phượng ở 2 đầu chiến tuyến và sẽ là đối thủ của nhau'.

Ngày 12/4, SLNA sẽ tiếp HAGL trên sân Vinh trong khuôn khổ vòng 9 Toyota V-League 1-2015. Nói về trận đấu này, hậu vệ Mạnh Hùng cho rằng đấy sẽ là một trận đấu hay, rất đáng để chờ đợi.

Mạnh Hùng khẳng định: “Trên sân Vinh ở trận đấu giữa SLNA gặp HAGL, tôi và Công Phượng ở 2 đầu chiến tuyến và sẽ là đối thủ của nhau. Tôi sẽ làm mọi cách để hạn chế sự nguy hiểm của Công Phượng, để cậu ấy không thể ghi bàn.

Chắc chắn trên sân chúng tôi không thể là bạn bè, còn khi trận đấu kết thúc tôi sẽ mời Công Phượng đi ăn, đi uống café, đi ngắm cảnh thành phố Vinh…”.
Mạnh Hùng và U23 VN
Mạnh Hùng và đồng đội ăn mừng cùng U23 Việt Nam
Trở về từ Malaysia sau khi cùng U23 Việt Nam đoạt vé tham dự VCK U23 châu Á 2016, hậu vệ Phạm Mạnh Hùng quyết định ở lại TP. HCM nghỉ ngơi 1 ngày trước khi bay ra Vinh hội quân cùng SLNA.

 

Khi chính thức biết được chúng ta đã có vé đi Qatar, đêm đó ở Malaysia chúng tôi không chợp mắt
Hậu vệ Mạnh Hùng
 
Chia sẻ cảm xúc sau chiến dịch vòng loại thành công, bên cạnh cảm giác hạnh phúc, tự hào, Mạnh Hùng còn khẳng định thành tích vừa rồi sẽ là cú hích lớn, tạo đà cho U23 Việt Nam hướng tới một kỳ giải SEA Games 28 thành công.  


Phạm Mạnh Hùng không quên nhắc lại những kỷ niệm ở Shah Alam, và trong tâm thức của anh, trận đấu đầu tiên với chủ nhà U23 Malaysia để lại nhiều cảm xúc nhất.

Cầu thủ thuộc biên chế SLNA cho biết: “Đó là một trận đấu khó quên với tôi. Tôi đã có 2 quả đá phạt đưa bóng dội xà ngang, sau đó được mọi người đặt biệt danh là Hùng “xà ngang”. Thật sự tiếc nuối, nhưng đội giành chiến thắng chung cuộc khiến cảm giác ấy biến thành niềm vui”.

Những cung bậc cảm xúc trái ngược

Mạnh Hùng tiếp tục kể về quá trình làm nên chiến thắng trước U23 Malaysia: “Xác định chỉ có thắng U23 Malaysia thì cơ hội đoạt vé đi Qatar mới rộng mở nên trước trận đấu thầy Miura đã dặn dò chúng tôi rất kỹ lưỡng. Thầy đặc biệt nhấn mạnh tính kỷ luật, tuân thủ đấu pháp trong suốt cả trận đấu.
Công Phượng ăn mừng với Văn Toàn
Công Phượng ăn mừng bàn thắng
Khi chúng ta lội ngược dòng và dẫn 2-1 ở hiệp 1, trong phòng thay đồ, thầy khích lệ tinh thần thi đấu, nhắc nhở chúng tôi tiếp tục phát huy ngọn lửa chiến thắng và không được lơ là, chủ quan một phút nào. Tôi và các đồng đội nhập cuộc đã làm đúng như những chỉ đạo của thầy Miura, và kết thúc trận đấu chúng ta đã có được chiến thắng quan trọng”.

Mạnh Hùng chia sẻ thêm, nếu chiến thắng trước U23 Malaysia mang nhiều cảm xúc và tạo ra bước ngoặt cho U23 Việt Nam, thì trận “thủy chiến” với U23 Macau (Trung Quốc) lại mang đến cho anh và các đồng đội sự hồi hộp đến thót tim.
Clip: U23 Việt Nam 7-0 U23 Macau
thethao/2015/04/01/U23-Vit-Nam-7-0-U23-Macau-Full-1427839124.mp4&stream=pseudo" src="https://vtcnews.vn/static/swf/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="500">
Hùng “xà ngang” kể lại: “Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu với Macau, cả đội vào trận với tinh thần hừng hực khí thế. Ngọc Thắng ghi bàn mở tỉ số, rồi Thanh Bình nâng tỉ số lên 2-0, cả đội hưng phấn cao độ, chỉ chực chờ xông lên ghi thêm những bàn thắng tiếp theo.

Bất ngờ cơn mưa lớn đổ xuống, trận đấu tạm hoãn, thậm chí trong lúc nghỉ gián đoạn BTC còn thông báo trận đấu hoãn sang 8 giờ sáng hôm sau (ngày 1/4) mới đá lại, lúc đó anh em rất hụt hẫng, may mà mưa kịp tạnh, trận đấu tiếp tục diễn ra, ngọn lửa chiến đấu của chúng tôi tiếp tục bùng cháy.

Khi ra sân khởi động để chuẩn bị đá tiếp, toàn đội động viên nhau hãy xem kết quả bây giờ đang là 0-0, tự hứa vào sân chiến đấu hết mình”.

Tuyệt vọng rồi vỡ òa cùng Công Phượng


Nhưng sự nóng ruột vẫn chưa dừng lại ở đây, Mạnh Hùng tiếp tục kể: “Kết thúc hiệp 1, U23 Việt Nam đã vượt lên dẫn trước tới 6-0, và ai cũng nghĩ vào hiệp 2 chúng ta sẽ có thêm những bàn thắng.

Bên ngoài sân, các thầy liên tục thúc giục chúng tôi ghi thêm bàn thắng để yên tâm hơn trong việc so sánh hiệu số với các đội khác. Chúng tôi tiếp tục dâng lên để ghi bàn, nhưng thời gian cứ trôi đi trong sự sốt ruột của cả đội.
Clip: Bàn thắng quý như vàng của Công Phượng
Thậm chí có lúc chúng tôi nghĩ rằng đội sẽ bất lực trong việc ghi bàn bởi các cơ hội ngon ăn cứ lần lượt trôi qua. Đúng lúc niềm tin xuống thấp nhất, Công Phượng đã tỏa sáng với cú cứa lòng đẹp mắt nâng tỉ số lên 7-0, toàn đội vỡ òa cảm xúc, cảm giác thật khó tả.


Lâng lâng men say chiến thắng nhưng chưa thể yên tâm khi các đối thủ ở các bảng đấu khác chưa thi đấu xong, chúng tôi lại hồi hộp chờ. Khi chính thức biết được chúng ta đã có vé đi Qatar, đêm đó ở Malaysia chúng tôi không chợp mắt”.

“Chiến thắng này chúng tôi dành tặng người hâm mộ, những người đã luôn đồng hành, cổ vũ hết mình cho U23 Việt Nam trong suốt thời gian qua. Tôi nghĩ, đấy là một chiến thắng xứng đáng, đồng thời sẽ là cú hích rất lớn, tạo đà cho U23 Việt Nam hướng tới kỳ SEA Games 28 thành công trên đất Singapore”, hậu vệ xứ Nghệ khẳng định.

Nguồn: TTVH
Bình luận
vtcnews.vn