'Hung thần' Italia giữ Mourinho trong sâu thẳm trái tim

Thể thaoThứ Tư, 14/11/2012 10:00:00 +07:00

(VTC News)-Cựu trung vệ người Italia, Marco Materazzi vừa có những chia sẻ thú vị về mối quan hệ với Mourinho, Benitez và Zidane.

(VTC News)-Cựu trung vệ người Italia, Marco Materazzi vừa có những chia sẻ thú vị về mối quan hệ với Mourinho, Benitez và Zidane.

Marco Materzarri là một cầu thủ đầy cá tính. Với đồng đội anh luôn hết mình, nhưng khi cần Materazzi có thể làm tất cả để dạy bảo người khác, đặc biệt là các cầu thủ trẻ. Với đối phương, dĩ nhiên, anh không nể nang trong các pha vào bóng. Thế nên, khi còn làm việc ở Inter, Mourinho rất quý trọng Marco Materazzi.

Đáp lại niềm tin, cựu tuyển thủ Italia luôn trung thành với ‘Người đặc biệt’. Cũng vì quá thân thiết nên khi hay tin vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ chuyển sang Real làm việc sau khi trận chung kết Champions League giữa Inter và Bayern kết thúc, Materazzi đã thực sự sốc.

Mourinho và Materazzi nức nở ngày chia tay. 

Trong lúc nóng nảy anh đã nói thẳng với Mourinho rằng : "Chết tiệt, ông bỏ chúng tôi lại với Benitez sao?" Nóng giận là vậy, nhưng sau khi bình tĩnh lại người hâm mộ đã được chứng kiến cảnh Materazzi và Mourinho ôm nhau khóc nức nở trong ngày chia tay.

Có lẽ vì quá thương nhớ Mourinho mà Marco Materazzi đã dành những lời lẽ cay độc cho người kế nhiệm Benitez. "Tôi biết khi Mourinho ra đi, Inter sẽ không bao giờ được như xưa nữa. Mọi thứ trở nên tồi tệ với Benitez", Materazzi nói.

Anh tiếp tục: "Tôi treo trang nhất những tờ báo về các khoảnh khắc quan trọng nhất sự nghiệp của tôi ở vị trí của mình trong phòng thay đồ: Inter dưới thời Mourinho và Italia của HLV Lippi. Benitez đã gỡ sạch chúng. Ông ta cứ nghĩ mình gì cũng biết, nhưng khi một người hành xử như thế, ông ta chẳng còn là cái gì, ngay cả chính mình."

Cuối cùng, Materazzi dành thời gian nói lời cảm ơn Zidane, người mà đã húc đầu vào ngực anh ở trận chung kết World Cup 2006. "Anh ấy là một cầu thủ xuất sắc và luôn có chỗ đứng quan trọng trong trái tim tôi. Anh ấy đã giúp tôi trở thành một nhà vô địch World Cup. Tôi đã quên hết vụ húc đầu rồi, chỉ còn lại khoảnh khắc nâng cao Cup vàng mà thôi", cựu trung vệ của Inter kết lại.

T.Hương

Bình luận
vtcnews.vn