Hung hăng phá hoại tài sản, dọa giết người ngay trước mặt công an

Pháp luậtThứ Năm, 12/10/2017 13:10:00 +07:00

Không chỉ bị phá hoại tài sản, người phụ nữ còn bị nữ lao công đe dọa tính mạng, đồng thời chửi bới không tiếc lời dù đang có mặt cơ quan chức năng.

Ngày 12/10, trao đổi với PV VTC News, chị Trần Thị Minh Chính (48 tuổi), trú tại đường 4, phường Thảo Điền (quận 2, TP.HCM) cho biết, chị đang cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của mình khi hiện đang bị một số đối tượng đe dọa, khủng bố tinh thần.

Theo thông tin từ chị Chính, căn nhà chị đang ở tại số 1 đường 4, phường Thảo Điền có trồng một cây sake trước cổng nhà. Cây này được chị mua tại cửa hàng hoa kiểng Vườn Nhà Xinh ở phường An Phú (quận 2, TP.HCM) với giá 1,2 triệu đồng, và được nhân viên cửa hàng đến trồng cách đây hơn 3 năm. 

Tuy nhiên, vào khoảng 17h ngày 1/9/2017, chị được ông Nguyễn Thành Công – dân phòng khu phố 3 (phường Thảo Điền) đến thông báo bằng miệng là sắp có người đến chặt cây sake này.

22446782_830485367128637_508115443_n

 Biên lai mua cây cảnh của nhà chị Chính.

"Tôi nghe vậy thì nói với ông Công là sẽ tự chặt cây và nhờ ông Công phụ nếu rảnh. Lúc này, bất ngờ bà Phạm Thị Vinh – một người làm nghề dọn vệ sinh trong khu vực, cầm con dao dài khoảng 50cm đến đòi chặt cây sake nhưng tôi phản đối dẫn đến xô xát giữa 2 bên".

Trong lúc cự cãi, bà Vinh cùng con gái đã lao vào đánh chị Chính, đồng thời chặt bỏ cây sake.

Ngay sau đó, công an khu vực đã đến hiện trường ổn định tình hình. Tuy nhiên, bất chấp sự có mặt của công an, 2 bên vẫn lớn tiếng cãi vã nhau.

22471845_830485387128635_1208205044_o 3

 Hình ảnh người phụ nữ tên Vinh cầm theo dao đến chặt cây và dọa giết nạn nhân.

Theo trình bày của chị Chính, bà Vinh không có quyền hay nhiệm vụ được phép chặt bỏ cây sake - được xem là tài sản sở hữu của gia đình chị. Ngoài ra, bà này còn liên tục đe dọa sẽ giết chị Chính trước mặt cơ quan chức năng.

Được biết, dù sự việc đã xảy ra một tháng nay nhưng hiện tại chính quyền phường Thảo Điền vẫn chưa xử lý dứt điểm sự việc. Khi PV đến liên hệ, phía UBND phường Thảo Điền cho biết vụ việc vẫn đang trong quá trình xử lý, đồng thời hẹn PV sẽ trả lời vào khoảng thời gian khác.

Chị Chính cũng cho biết sẽ tiếp tục theo đến cùng sự việc: "Tôi muốn được giải thích tại sao một người quét rác lại được quyền phá hoại tài sản của tôi, còn lớn tiếng đe dọa giết tôi mà cơ quan chức năng đứng đó làm ngơ. Liệu có phải cô ta được tổ dân phố bao che nên mới có những hành vi ngang ngược và lộng hành như vậy".

Video: Phụ huynh kề dao vào cổ, dọa giết hiệu trưởng vì 3 bộ chăn

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn