Hứa trả lãi cao, đôi vợ chồng lừa vay hàng tỷ đồng rồi bỏ trốn

Pháp luậtChủ Nhật, 01/04/2018 16:00:00 +07:00

Sau khi lừa vay nợ của nhiều người ở TP Vinh, Nghệ An và hứa sẽ trả lãi suất cao, cặp vợ chồng Thắm và Dũng ôm hàng tỷ đồng bỏ trốn.

Một số người dân ở TP Vinh, Nghệ An phản ánh với Báo điện tử VTC News việc bị cặp vợ chồng Vũ Thị Thắm (SN 1983) và Nguyễn Doãn Dũng (SN 1984) lừa đảo bằng hình thức lợi dụng quen biết rồi vay mượn tiền, hứa sẽ trả lãi suất cao nhưng khi gom được số tiền lớn, cả hai bỏ trốn.

Trước đó, cặp vợ chồng này ở địa chỉ nhà ở số 10, ngõ 71, khối 19 (phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An)

29019663_1250981151703549_1892172611_n (1)

Cơ sở chăm sóc xe hơi của vợ chồng Thắm - Dũng được chuyển nhượng cho người khác.

Để tạo lòng tin, vợ chồng Thắm - Dũng thuê một địa chỉ khác ở đường Nguyễn Sơn, TP Vinh mở cửa hàng rửa xe và nội thất ô tô nhưng thực chất là để lừa đảo vay tiền.

Khi đã ôm được nhiều tỷ đồng của người dân địa phương, cả hai vợ chồng âm thầm chuyển nhượng nhà, cửa hàng cho người khác rồi tắt điện thoại và "cao chạy xa bay".

Chị N.T.T một người dân kinh doanh ở chợ Vinh kể lại: "Tôi và vợ chồng Thắm - Dũng quen nhau trước khi họ đến thuê mở cửa hàng nội thất ô tô ở gần nhà. Ngày 24/12/2016, anh Dũng nói giờ có nhu cầu mở rộng cửa hàng để kinh doanh, cần một số tiền để đầu tư.

Anh Dũng hỏi vay tiền thì chị tôi đã không ngần ngại "rút ngân khố" đưa cho anh ấy vay 200 triệu đồng. Những tưởng vợ cồng anh Dũng - chị Thắm làm ăn bình thường nên suốt thời gian dài tôi không đòi nợ. Mới đây do cần tiền để lo việc gia đình tôi đến hỏi thì mới hay, cặp vợ chồng này đã chuyển nhượng nhà ở, cửa hàng salon ô tô cho người khác rồi "cao chạy xa bay".

Tương tự,  anh Nguyễn Mạnh Toàn (trú ở phường Hồng Sơn, TP Vinh) cũng bị vợ chồng Dũng - Thắm lừa đảo với số tiền 365 triệu đồng.

Nay đã quá thời hạn trả nợ, anh Toàn đến tìm hỏi thì mới ngã ngửa, cả hai vợ chồng này tắt điện thoại, bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Lĩnh (ở phường Vinh Tân, TP Vinh) cho biết lợi dụng chỗ quen biết, năm 2017, Vũ Thị Thắm viết giấy vay nợ chị Lĩnh 100 triệu đồng, mới đây (ngày 10/2/2018) tiếp tục vay thêm 200 triệu (tổng cộng cả hai lần là 300 triệu đồng).

Tuy nhiên, sau hai ngày cho vay, chị Lĩnh mới hay vợ chồng Thắm - Dũng bị "bể nợ" đang có ý định bỏ trốn đi nước ngoài. Chị Lĩnh gọi điện thoại nhưng cả hai vợ chồng này đều tắt máy.

Chị Lĩnh chạy tới nhà riêng, hàng rửa xe và nội thất ô tô để tìm gặp thì mới biết, vợ chồng Thắm-Dũng đã chuyển nhượng toàn bộ cho người khác trước đó.

29550654_2064551720538671_769099334_n

Đơn thư tố cáo vợ chồng Thắm - Dũng của một số người dân ở TP Vinh.

Ngoài ra, anh Nguyễn Đình Tiệp (SN 1997), nhân viên ở cửa hàng salon ôtô của vợ chồng Thắm - Dũng cũng đã làm đơn tố cáo cặp vợ chồng này lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Anh Tiệp cho biết anh là nhân viên bộ phận kỹ thuật ở cửa hàng rửa xe và nội thất ô tô của Thắm - Dũng (ở số 44- Nguyễn Sơn, TP Vinh, Nghệ An).

Ngày 1/2/2018, Thắm mượn xe máy Sirius biển kiểm soát 37P1-148.50 của anh Tiệp, nói là chạy đi có chút việc.

Do tin tưởng nên anh Tiệp đã giao xe và toàn bộ giấy tờ (kể cả giấy tờ tùy thân bỏ trong cốp xe) cho Thắm mượn. Chiều cùng ngày, Thắm về trả lại xe. Khi đó anh Tiệp mới phát hiện mất toàn bộ giấy tờ để trong cốp xe. Anh Tiệp hỏi thì được Thắm trả lời "trước Tết chị đưa cho".

Bỗng nhiên, ngày 18/3, một thanh niên đến nói là người của Công ty Nhất Tín đến đòi lấy xe của anh Tiệp và thông báo với lý do là bà Thắm cầm cố giấy tờ xe của anh Tiệp tại công ty này để lấy tiền.

Thấy vậy, anh Tiệp gọi điện thoại cho vợ chồng Thắm - Dũng thì thấy điện thoại tắt. 

29745556_2064551733872003_1069940963_n 3

Công văn phúc đáp của Viện kiểm sát Nhân dân TP Vinh tới nạn nhân bị vay tiền.

Chiều 28/3, Viện kiển sát Nhân dân TP Vinh cho biết đã nhận được đơn thư tố cáo vợ chồng Vũ Thị Thắm và Nguyễn Doãn Dũng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở TP Vinh.

Cơ quan này sẽ chuyển nội dung đơn thư qua Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Vinh để giải quyết theo đúng thẩm quyền của pháp luật.

PHAN SÁNG
Bình luận
vtcnews.vn