'Hương mộc miên', ca khúc mới ca ngợi tình yêu vĩnh cửu và vẻ đẹp Hà Giang

Ca NhạcThứ Hai, 26/04/2021 10:58:00 +07:00
(VTC News) -

Đồng điệu với cảm xúc, với tình yêu mảnh đất, con người Hà Giang của ông Đặng Quốc Khánh, nhạc sĩ Mạnh Chiến phổ bài thơ của ông, và ca khúc "Hương mộc miên" ra đời.

Hà Giang - mảnh đất địa đầu của Tổ quốc Việt Nam luôn khiến nhiều người mê say bởi cảnh đẹp thiên nhiên kỳ vĩ lạ thường và những bản sắc, dòng chảy văn hoá đặc sắc... Núi đôi Quản Bạ gắn với truyền thuyết về tiên nữ giáng trần và câu chuyện tình yêu bất tử với chàng trai người Mông, về tình mẫu tử thiêng liêng in dấu giữa đất trời. Chợ phong lưu Khâu Vai (chợ tình Khâu Vai) là nét văn hoá, là niềm mong mỏi của những chàng trai cô gái “Yêu nhau tìm về khi không được thành đôi". Mỗi độ xuân về, hoa gạo (hoa mộc miên) lại nở rực hồng bên dòng sông Nho Quế, chạm đến những cảm xúc sâu thẳm nhất trong mỗi con người. 

'Hương mộc miên', ca khúc mới ca ngợi tình yêu vĩnh cửu và vẻ đẹp Hà Giang - 1

Hoa gạo nở trên dòng sông Nho Quế.

Rung động trước những điều kỳ diệu đó, ông Đặng Quốc Khánh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang viết nên bài thơ Tình mộc miên. Bài thơ như chắp cánh cho tình yêu của những con người ở mảnh đất "núi rừng huyền thoại", “để muôn đời xao xuyến nhớ mong”.

Tác giả vẽ nên bức tranh tình yêu thơ mộng, vĩnh cửu và vẻ đẹp hùng vĩ nên thơ của cảnh sắc nơi đây “cùng bên nhau hoà vào mê cung đá”, gửi gắm trọn vẹn tình cảm và mong muốn mọi người trên mọi miền Tổ quốc sẽ về với Hà Giang yêu thương, thực hiện "lời hẹn với rừng xanh núi đá" để cùng nhau "thêu dệt mối tình nồng thắm cánh mộc miên".

Đồng điệu với cảm xúc, tình cảm yêu mến mảnh đất, con người Hà Giang của ông Đặng Quốc Khánh, nhạc sĩ Mạnh Chiến phổ bài thơ thành ca khúc Hương mộc miên. MV được ca sĩ Vũ Thắng Lợi thể hiện, được giới thiệu như món quà đặc biệt trong dịp Lễ hội Chợ phong lưu Khâu Vai năm 2021.     

Video: MV "Hương mộc miên"

Hoàng Anh
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp