Howard Webb dùng 'chiêu độc' giúp MU từ xa

Thể thaoThứ Năm, 07/11/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News)- Không điều khiển trận đấu giữa Real Socidedad và Manchester United, nhưng trọng tài Howard Webb vẫn có cách để giúp Quỷ đỏ.

(VTC News) - Không điều khiển trận đấu giữa Real Socidedad và Manchester United, nhưng trọng tài Howard Webb vẫn có cách để giúp Quỷ đỏ.

Ai cũng biết trọng tài Howard Webb có lịch sử gắn bó với nửa đỏ thành Manchester như thế nào, nhưng ít người biết ông trọng tài 42 tuổi này vẫn có thể giúp đỡ đội bóng ưa thích của mình giành chiến thắng mà không cần có mặt trên sân.

Số là đêm thứ Ba vừa rồi, trong khi thầy trò David Moyes hành quân tới xứ Basque để làm khách của Real Sociedad, thì Webb lại được phân công bắt chính trận đấu giữa Juventus và Real Madrid tại Torino.
Howard Webb nổi tiếng bởi những quyết định thường có lợi cho Man chester United. 

Dù ở xa, nhưng Webb vẫn một lòng một dạ hướng về phía đội bóng của mình, và ông đã phát hiện ra một chi tiết cực kỳ đắt giá có thể giúp kế hoạch của mình thành công, đó là người bắt chính trận đấu của MU là một người Ý, ông Nicola Rizzoli.

Ở châu Âu, Rizzoli vẫn được coi là một trong những trọng tài xuất sắc nhất và minh chứng là chính vị kiến trúc sư này đã được bắt chính trận chung kết Champions League giữa Bayern Munich và Dortmund vừa qua.
Nhưng ở Ý, Rizzoli lại được biết đến như một trong những trọng tài trung thành và gắn bó nhất ở Juventus. Còn nhớ hồi năm ngoái, đội chủ nhà Catania đã gọi Rizzoli là “kẻ cướp” sau khi ông này từ chối một bàn thắng hợp lệ của họ và sau đó công nhận một bàn thắng từ vị trí việt vị của Bà đầm già. Nắm rõ điều này, Webb nghĩ ngay đến chuyện lợi dụng Rizzoli để giúp MU.
Để tránh mang tiếng thiên vị, Rizzoli sau đó đã rút thẻ vàng thứ hai đồng nghĩa với việc đuổi Fellaini khỏi sân. 

Trên sân Juventus Stadium, sau khi các học trò của Conte ép sân liên tục mà không ghi được bàn thắng, Webb quyết định ra tay. Phút 41, trung vệ Varane của Real Madrid tranh bóng với người đồng hương Pogba trong vòng cấm, cầu thủ của Juve ngã ra và chỉ chờ có thế, Webb ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Dĩ nhiên là một cầu thủ xuất sắc như Arturo Vidal không bỏ lỡ cơ hội sút tung lưới Casillas trên chấm 11m để đưa Juve dẫn trước 1-0.

Thậm chí camera truyền hình còn ghi lại cảnh anh nhe răng cười tươi với mọi người trước khi đá phạt.
Cách đó gần 800km, trên sân Anoeta, Rizzoli trong giờ nghỉ giữa hiệp đã kịp nghe tin về quả penalty mà Webb dành tặng cho Juve. Là người con của xứ Modena giàu tình cảm, nơi sản sinh ra giọng ca opera bất hủ Luciano Pavarotti, Rizzoli quyết định phải làm một điều gì đó để đáp lại thịnh tình mà Webb đã làm cho mình và đội bóng thân yêu của mình. Và điều gì phải đến đã đến, phút 70, Ashley Young chạm nhẹ vào người một cầu thủ chủ nhà rồi ngã lăn ra trong vòng cấm địa, mang về một quả penalty cho MU.
Dù sau đó Van Persie đã không thực hiện thành công nhưng quyết định thổi phạt penalty đó cũng giúp Rizzoli cảm thấy nhẹ lòng. Ông đỡ phải áy náy với Webb nếu 2 người còn giáp mặt sau này, và cũng không hề mang tiếng thiên vị cho MU, bởi như trọng tài nổi tiếng (và cả tai tiếng) Graham Poll đã khẳng định trên tờ Dailymail sau đó, “Young đã ăn vạ nhưng về mặt kỹ thuật thì cầu thủ Real Sociedad đã phạm lỗi và trọng tài có lý khi thổi penalty”.
Bài viết chỉ mang tính chất trào phúng.

Chí Thiện
Bình luận
vtcnews.vn