Hotgirl ồn ào họp báo, phủ nhận tin đồn ‘gái hộp đêm’

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 08/09/2012 06:46:00 +07:00

(VTC News) – “Mỹ nhân làng game” Trung Quốc đã mở cuộc họp báo để bác tin đồn là “gái hộp đêm chuyên nghiệp".

(VTC News) – “Mỹ nhân làng game” Trung Quốc đã mở cuộc họp báo để bác tin đồn là “gái hộp đêm chuyên nghiệp".

Ngày 4/9, cộng đồng mạng bắt đầu xôn xao với thông tin về hotgirl Trương Dinh Hư do một blogger cung cấp. Người này viết: “Trương Hinh Dư từng rất nổi tiếng ở câu lạc bộ đêm tại Vô Tích. Sau này cô thành gái hộp đêm chuyên nghiệp tại nhiều nơi như Hàng Châu, mỗi đêm cô nhận được ít nhất là 3.000 NDT (hơn 10 triệu VND)”.

Thông tin này nhanh chóng được lan truyền, trước đây, khi bộ ảnh nóng của Trương Hinh Dư và bạn trai cũ bị rò rỉ, rất nhiều cư dân mạng đã đánh giá không hay về cô người mẫu sinh năm 1987 này.

 

Sáng 7/9, Trương Hinh Dư cùng Nghiêm Vũ Tùng – đại diện công ty giải trí Tân Á Châu đã tổ chức họp báo tại Bắc Kinh, cô cho biết, tối 6/9 đã báo cảnh sát để làm rõ sự việc và tìm ra chủ nhân tài khoản blog đã tung tin này.

Cộng đồng mạng đã truyền đi ba tấm ảnh được cho là của Hinh Dư chụp lúc “đi khách”. Để chứng minh sự trong sạch của mình, Trương Hinh Dư đã mời hai trong số nhân vật trong ảnh đến cuộc họp báo.

Một trong loạt ảnh nhạy cảm của Hinh Dư và bạn trai thời đại học bị rò rỉ cuối năm 2011. 

Cô nói rằng một người là bạn thời đại học, một người là đồng hương, những tấm ảnh được chụp trong lúc cô cùng mọi người ăn uống, chứ không phải là khách tại hộp đêm như cộng đồng mạng đồn đại.


Hai nhân vật còn lại, Trương Hinh Dư tiết lộ, đó đều là những người của làng giải trí, nên không tiện công khai ra mặt. Theo cô, tấm ảnh được chụp vào bữa tiệc sinh nhật của cô lúc cô mới đến Bắc Kinh làm việc.

Một trong những hình ảnh bị nghi là "đi khách" của Hinh Dư. 

“Những năm gần đây, những tin đồn thất thiệt đều đeo bám tôi, chúng giống như những quả bóng tuyết đang lăn, càng ngày càng to, và ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống đời tư và công việc của tôi. Việc phải tổ chức cuộc họp báo ngày hôm nay đã cho thấy bản thân tôi không còn sự lựa chọn nào khác, vì những tin đồn kia đã làm tổn thương nghiêm trọng đến tôi” – Trương Hinh Dư nói.

“Lúc mới đến Bắc Kinh làm người mẫu, mỗi ngày tôi chỉ kiếm được 200 tệ và quý trọng từng đồng từng xu. Đến hôm nay, mỗi đồng tiền tôi tiêu đều là do chính tay tôi kiếm ra. Tôi tự nhận mình là người lương thiện, làm mọi việc hợp pháp”.

 
Trương Hinh Dư rơi lệ tại buổi họp báo. 

Nói đến đây thì cô bật khóc: “Những lời đồn đại đã gây tổn thương nghiêm trọng đến tôi, nên tôi phải lên tiếng để đòi lại sự trong sạch cho mình. Tại sao tôi phải im lặng thừa nhận chuyện mình không làm?”.

“Không cần biết sau cuộc họp báo này có thể dập tắt được tin đồn hay không, nhưng tôi đã nói rõ tất cả, xin mọi người đừng tiếp tục bôi nhọ danh dự của tôi nữa”.


Hoài An
Bình luận
vtcnews.vn