'Hotboy nổi loạn' Linh Sơn vất vả tại Nhật Bản

PhimThứ Bảy, 10/01/2015 03:36:00 +07:00

(VTC News) - 'Hotboy nổi loạn' Linh Sơn vất vả với những thử thách khó khăn của 'Lữ khách 24h' tại Nhật Bản. Linh Sơn sẽ cùng host (chủ nhà) tìm hiểu phong tục

(VTC News) - 'Hotboy nổi loạn' Linh Sơn vất vả với những thử thách khó khăn của 'Lữ khách 24h' tại Nhật Bản.

Góp mặt trong hành trình Lữ khách 24h lần này là các nghệ sỹ: Lan Phương, Linh Sơn, Aaron Toronto. Bộ ba đã có cơ hội được khám phá và trải nghiệm độc đáo tại thành phố Sapporo, đảo Hokkaido, Nhật Bản.
Lữ khách 24h
Lữ khách 24h là chương trình truyền hình thực tế kể về hành trình trải nghiệm của các nghệ sỹ nổi tiếng. Họ được chương trình đưa đến một vùng đất xa lạ, nơi có những danh thắng, những sản vật và làng nghề độc đáo.

Những lữ khách sẽ có cơ hội trải nghiệm cuộc sống tại đây, cùng lao động và tham gia các công việc hàng ngày với người dân địa phương.

Đã xuất sắc hoàn thành các thử thách tại Sapporo (tìm người dân địa phương xin ở trọ), hiện Aaron Toronto, Lan Phương và Linh Sơn sẽ cùng những host (chủ nhà) tìm hiểu phong tục, cách thức sinh hoạt, những hoạt động thường ngày của người dân địa phương.
Lữ khách 24h
Diễn viên Linh Sơn bất ngờ khi được làm thầy giáo dạy tiếng Việt cho bác Kanomata (chủ nhà). Anh cho biết: 'Mình chưa bao giờ dạy tiếng Việt cho người Nhật nên hơi run. Đã vậy giở quyển sách dạy tiếng Việt ra thì thấy toàn tiếng Nhật nên rất ...hoảng. Nhưng dần dần cũng tự tin hơn và làm ổn thỏa việc dạy bài học giao tiếp tiếng Việt trong vai trò giáo viên bất đắc dĩ (cười).

Bác Kanomata hàng ngày vẫn siêng năng, cần mẫn học thêm tiếng Việt. Từng sinh sống và rất yêu thích Việt Nam. Những kỷ niệm, những cardvisit từ năm 1967 bác đều giữ rất cẩn thận.'

Đã 'hâm mộ' nước Nhật từ lâu, nam diễn viên đã dành nhiều thời gian tìm hiểu văn hóa, con người, thiên nhiên xứ Phù Tang qua sách báo, internet. Tuy nhiên, chàng 'lữ khách 24h' thực sự 'choáng' khi trực tiếp dấn thân, trải nghiệm cuộc sống tại thành phố Sapporo.

'Người dân Nhật Bản chân thành, tốt bụng, cẩn thận và đặc biệt quan tâm đến việc giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ thiên nhiên. Linh Sơn và bác Kanomata có dịp cùng dắt chó đi dạo buổi sáng (nhiều người dân Nhật có thói quen này).

Khi đi, bác mang theo nhiều chiếc túi để khi chú chó nếu có vệ sinh ra đường thì có thể dọn sạch được. Chỉ một chi tiết nhỏ thôi nhưng để lại ấn tượng sâu sắc với Sơn.'

Lữ khách 24h
Nếu Linh Sơn may mắn tìm được bác Kanomata cho ở trọ thì rất sớm thì diễn viên Lan Phương cũng không thua kém khi nhanh chóng tìm được nhà anh Đàm Đăng Lại – một điêu khắc gia người Việt đã lập nghiệp và tạo dựng được tên tuổi tại Nhật Bản. 

Nữ diễn viên nhớ lại: 'Khó nhất lúc Lan Phương đứng bơ vơ một mình ở Sapporo mà không biết phải tìm nhà nghỉ ở đâu. Trời thì bắt đầu tối và nhiệt độ đã xuống thấp rồi. Tuy nhiên rất mai mắn khi Phương được một bác người Nhật cho biết trong thành phố có 1 điêu khắc gia nổi tiếng người Việt Nam. Chẳng những thế, bác còn nhiệt tình lấy xe ô tô chở đến tận nơi.'

Giao tiếp luôn là điểm mạnh của Lan Phương, cô nhanh chóng xin được anh Đàm Đăng Lại cho ở lại một đêm. Chia sẻ về chủ nhà, nữ diễn viên cho biết anh là một điêu khắc gia tài năng, nhưng điều ấn tượng nhất với cô chính là anh Lại là một người chồng hết sức yêu thương vợ con.

'Cả hai cùng phải đi làm, nhưng anh Lại luôn giúp đỡ vợ trong công việc nhà. Thậm chí vợ anh còn cho biết anh rất hay nấu ăn và nấu ăn ngon hơn chị. Tối đó, Lan Phương và anh còn làm bánh pizza cho cả nhà ăn.

Nhà anh Lại có cả 1 lò gạch dùng để nướng pizza. Hai anh em làm pizza rất nghệ sỹ: cùng 1 loại bột, 2 loạt phô-mai, thịt nguội, cùng hành tây mà làm thành 7 bánh pizza với 7 kiểu khác nhau. Không cái nào giống cái nào.'
– Lan Phương ấn tượng với anh chủ nhà.
Lữ khách 24h
Bất ngờ chính là một điều thú vị làm khán giả Lữ khách 24h thích thú và 'nghiện' chương trình. Trước khi bắt đầu hành trình, người tự tin nhất trong 3 người lữ hành chính là Aaron Toronto – vì anh có khả năng tiếng Nhật 'khủng' nhất trong bộ ba, khả năng giao tiếp cứ như người bản xứ. Nhưng chàng đạo diễn Mỹ chính là người kém may mắn nhất khi mặt trời đã khuất bóng nhưng anh vẫn đi bộ tìm nhà trọ.

Người dân Nhật Bản rất ít khi đi bộ trên đường ban đêm nên Aaron rất khó khăn. Vừa lạnh, vừa mỏi chân, vừa đói, mệt đến nổi anh đã nghỉ chân tại một ngôi đền và cầu xin thần linh giúp đỡ.

'Không biết có phải do mình thành tâm hay sao đó. Nhưng cầu xin xong thì Aaron thấy có một ánh đền của ngôi nhà gần đó còn mở. Aaron bèn lại gõ cửa xin ở trọ thì ... đó chính là nhà anh Đàm Đăng Lại.' – chàng trai Mỹ chia sẻ lại anh cũng bất ngờ khi gặp Lan Phương ở đó. 

Anh Đàm Đăng Lại đã đích thân xuống bếp làm đồ ăn. Ngoài ra, anh còn đem rượu nho (tự anh ngâm) ra thết đãi. Cảm kích với thịnh tình của gia chủ, Aaron và Lan Phương sáng hôm sau đã đi nhặt hạt kinh nam (một loại cây tương tự hạt dẻ, hạt ăn rất ngon) ở rừng cây gần đó về chế biến tặng chả nhà.

Nữ diễn viên rất lưu luyến thành phố và mong ước có thể thời gian được ở lại. Cô chia sẻ: 'Lan Phương rất hạnh phúc vì đã được trải nghiệm thành phố Sapporo tuyệt vời.

Cảnh đẹp, văn hóa Nhật Bản tuyệt vời, con người tốt bụng. Nhất là gia đình anh Lại đã đối xử rất tốt với Phương và Aaron. Chỉ hơi tiếc vì thời gian quá ít. Nhất định Lan Phương sẽ lê kế hoạch trở lại nơi này một thời gian dài hơn để có thể tận hưởng, tìm hiểu hết sự thú vị của Nhật Bản.'

Hành trình của ba lữ khách Lan Phương, Linh Sơn, Aaron Toronto được phát sóng vào 17h30 ngày 11/01 trên HTV7.

Thiên Vũ

Bình luận
vtcnews.vn