Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chào sân mới bằng trận thua khó tin

Thể thaoThứ Hai, 08/07/2019 20:40:00 +07:00

Tấn công dồn dập, kiểm soát hầu như cả trận đấu, nhưng CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại phải nhận đòn đau từ cơ hội duy nhất của An Giang trong suốt trận đấu.

Ở giai đoạn lượt đi, do chưa kịp xây xong sân nên CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải mượn sân của CLB Sông Lam Nghệ An làm sân nhà. Sau nhiều nỗ lực, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng đã có sân mới ở quê nhà để tiếp đón An Giang ở trận đầu tiên của lượt về Giải hạng nhất quốc gia.

Trước khi trận diễn ra, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang dẫn đầu bảng sau 11 vòng đấu, hơn An Giang xếp thứ 6 với 10 điểm cách biệt. Bên cạnh đó, vì là lần đầu tiên đá ở sân nhà, nên CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhận được sự cỗ vũ hết sức nhiệt thành của các cổ động viên. Vì thế, rất nhiều người nhận định rằng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ dễ dàng có 3 điểm trước An Giang.

ha tinh

 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đá trận đầu tiên trên sân mới.

Quả thực, diễn biến những phút đầu của trận đấu đã đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá Hà Tĩnh. Các cầu thủ của HLV Phạm Minh Đức tấn công khá đẹp mắt ở hai biên, nhiều lần đưa các cầu thủ An Giang vào thế khó. Tuy nhiên, kết thúc hiệp 1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn không thể chọc thủng lưới đội khách.

Sang hiệp hai, nhịp độ trận đấu được các cầu thủ đội nhà đẩy lên cao hơn. Vì thế, cơ hội ghi bàn thắng đến nhiều hơn. Phút thứ 59, bên phía cánh trái theo hướng tấn công của đội nhà, Văn Vĩ đột phá đẹp mắt trước khi dứt điểm đi sạt cột dọc đội khách trong sự tiếc nuối của khán giả nhà. Chừng 15 phút sau, cơ hội ghi bàn rõ nét đến với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, nhưng ở khoảng cách chừng 5m, cầu thủ mang áo số 11 không thể thắng được 5 đầu ngón tay của thủ môn An Giang.

Nhận thấy thế trận đội nhà bị lép vế hoàn toàn, HLV An Giang liên tiếp rút ra những cầu thủ tấn công để thay thế bằng những cầu thủ có thiên hướng phòng ngự và chấp nhận lối chơi rình rập. Kết quả đúng như mong đợi của đội khách, ở những phút bù giờ, trong thế cận thành trống trải, cầu thủ vào sân thay người Văn Công thực hiện pha dứt điểm chéo vào góc cao, mở tỷ số trận trong sự ngỡ ngàng của cổ động viên đội nhà.

hatinh1 3

 CĐV Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đến cổ vũ đội nhà.

Những phút còn lại, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dồn toàn lực tấn công nhưng không thể gỡ hòa, đành chấp nhận trận thua trong ngày chào sân mới. Tuy nhiên, các cổ động viên của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng không phải quá buồn vì dù thua trận nhưng Hà Tĩnh vẫn giữ được ngôi vị đầu bảng sau 12 vòng đấu.

Sau trận đấu, dù thua trận HLV Minh Đức vẫn đánh giá cao màn trình diễn của các học trò, đồng thời chấp nhận quy luật nghiệt ngã của bóng đá, tấn công nhiều mà không nghi được bàn ắt phải nhận trái đắng. Ông còn khẳng định trận thua ngày hôm nay sẽ không ảnh hưởng nhiều đến phong độ của các cầu thủ ở các trận đấu sắp tới.

Về phía đội khách, HLV An Giang bày tỏ sự vui mừng khi thắng được đội đầu bảng ở sân khách. Mặc dù trong suốt trận đấu, HLV An Giang có một số tình huống phản ứng với quyết định của trọng tài, nhưng khi trả lời phỏng vấn của phóng viên VTC News, HLV An Giang lại bày tỏ sự hài lòng về công tác trọng tài ở trận đấu này. Cuối cùng, HLV Trịnh Văn Hậu cho biết ông rất ấn tượng với sự cổ vũ nhiệt thành của khán giả nhà.

Huy Thông
Bình luận
vtcnews.vn