Hôn nhân cay đắng, đứt đoạn của 'Gái nhảy' Minh Thư

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 03/11/2016 12:31:00 +07:00

Trải qua hai cuộc hôn nhân, hiện Minh Thư sống một mình và nuôi cô con gái nhỏ.

 Gái nhảy là bộ phim điện ảnh nổi tiếng của đạo diễn Lê Hoàng, tạo nên cơn sốt phòng vé chưa từng có vào năm 2003. Với 12 tỷ đồng doanh thu phòng vé, bộ phim với sự góp mặt của nhiều người đẹp này được ví như “cú sốc” của màn ảnh Việt và mở đầu cho thời kỳ phim thương mại sau giai đoạn khủng hoảng.

Hôn nhân cay đắng, đứt đoạn của

Minh Thư và Bằng Lăng trong bộ phim "Gái nhảy" đình đám năm 2003.

Nhắc đến thành công của phim, không thể không nhắc đến Mỹ Duyên, Minh Thư, Bằng Lăng - những người đã góp phần tạo nên hiện tượng Gái nhảy trong thời gian dài.

Trong đó, Minh Thư là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất sau khi phim ra mắt. Đến nay, sau 13 năm, cuộc sống của Minh Thư trải qua nhiều bước ngoặt  cũng như không ít sóng gió.

Hào quang với “Gái nhảy”

Minh Thư sinh năm 1976 tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ nhỏ chị đã có thiên hướng nghệ thuật. Năm 10 tuổi, Minh Thư từng đoạt giải nhì tiết mục múa Em bé gái Giải phóng quân tại Hội diễn văn nghệ thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh.

Khởi đầu sự nghiệp Minh Thư tham gia trong hàng loạt các vai diễn lớn nhỏ khác nhau qua hơn 10 bộ phim như: Chân trời nơi ấy, Thiên thần của biển, Đôi mắt thái tử Câu Na La… nhưng tất cả đều mờ nhạt.

Minh Thư chuyển hướng sang trình diễn thời trang và cùng 2 người bạn của mình là Huyền Trang và Nenita thành lập nhóm tam ca Sắc Màu để hàng đêm đi hát tại các tụ điểm, trong đó nổi tiếng nhất là bài Tết đến rồi. 

Hôn nhân cay đắng, đứt đoạn của

Con đường đến với hào quang của sự nổi tiếng với Minh Thư không dễ dàng.

Không lâu sau, Minh Thử trở lại với điện ảnh và mới bắt đầu gây được sự chú ý với vai Hoa - một nhân vật nữ sắc sảo và đầy mưu mô trong phim truyền hình Blouse trắng của đạo diễn Trần Mỹ Hà. Minh Thư vào vai một người đàn bà từng trải, biết quyến rũ đàn ông, tham vọng và nhiều tính toán. 

Bước ngoặt trong sự nghiệp đến với Minh Thư vào năm 2003 khi nhận vai vai Hạnh, một cô gái sành sỏi nhưng cũng thật đáng thương, trong bộ phim nhựa Gái nhảy (đạo diễn Lê Hoàng), đóng cùng với Mỹ Duyên và Anh Vũ tạo thành bộ ba ấn tượng cho bộ phim.

Diễn xuất của Minh Thư trong phim bị đánh giá tuy đôi chỗ còn hơi cứng nhưng cũng đã chứng tỏ được sự tiến bộ so với trước. 

Hôn nhân cay đắng, đứt đoạn của

Hình tượng cô gái làng chơi Hạnh trong "Gái nhảy".

Gái nhảy khi ra mắt tạo nên một hiện tượng khá lớn từ thành thị cho tới nông thôn, trên mọi diễn đàn cũng bàn tán xôm tụ về bộ phim này. Mặc dù mọi ý kiến bình luận đều chia ra thành nhiều luồng khác nhau nhưng không thể phủ nhận, sau vai diễn này, tên tuổi của Minh Thư bước sang một trang mới và trở thành ngôi sao hạng A tại thời điểm đó.

Minh Thư có lần tâm sự: “Sau khi bộ phim được công chiếu, một ngày, hai ngày đầu, tương đối yên bình, đến ngày thứ ba, báo chí bắt đầu nhắc đến liên tục. Bạn bè của tôi gọi điện nhờ đặt vé vì rạp nào cũng không còn. Mỗi ngày, tôi tiếp ít nhất bốn phóng viên. Khi đó, tôi mới biết là mình đã thành công. Ngay cả khi tôi đoạt giải Hoa hậu Điện ảnh, mọi người chỉ nhắc đến mình chừng ba ngày. Còn với Gái nhảy, dư âm của nó kéo dài đến nhiều tháng sau”.

Sau đó, Minh Thư đều tham gia các dự án phim lớn chiếu tết như: Lấy vợ Sài Gòn, Chuông reo là bắn… và các dự án phim truyền hình: Thời vi tính, Hoa và nước mắt, Ghen… nhưng vẫn không thành công như mong đợi vì khó vượt qua được cái bóng quá lớn của Gái nhảy

40 tuổi vẫn miệt mài đi học, nuôi con

Đến nay, đã 13 năm sau vai diễn Hạnh đầy gai góc trong Gái nhảy nhưng nhiều khán giả Việt vẫn nhớ đến Minh Thư với những ấn tượng về một gương mặt đẹp và có diễn xuất tốt. Tuy nhiên, cuộc sống cá nhân hay các hoạt động của chị thế nào thì rất ít người biết đến.

Mới đây, Minh Thư bất ngờ về nước cùng vợ chồng ca sĩ Phạm Thanh Thảo trên một chuyến bay từ Hoa Kỳ về TP.HCM. Trước đó, từ năm 2013, chị và con gái đã sang Mỹ sinh sống và học tập, gần như vắng bóng hẳn trong các sự kiện của làng giải trí Việt.

Được biết, lần trở về này, Minh Thư nhận lời mời của Cục điện ảnh để tham dự Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2016 – Haniff sẽ diễn ra tại Thủ đô từ ngày 1 – 5.11 sắp tới.

Hôn nhân cay đắng, đứt đoạn của

Minh Thư gợi cảm ở tuổi 40.

Về lại đất nước sau hơn 3 năm sinh sống nơi đất khách quê người, Minh Thư chia sẻ nhiều cảm xúc: “Tôi thực sự xúc động vì được trở về quê hương, về lại mảnh đất mà mình đã sinh ra và lớn lên sau 3 năm”.

"Tôi cũng vui mừng vì lần trở về này có điều kiện tiếp xúc với điện ảnh trong nước vì quãng thời gian qua tôi rất nghề nhưng lại không được gặp các đồng nghiệp”, Minh Thư cho biết thêm.

Minh Thư  kể từ năm 2013, chị đưa con gái Bảo Ngọc sang Mỹ để lo cho con có điều kiện học tập, sinh sống tốt hơn. Đồng thời, nữ diễn viên cũng tranh thủ học tập về diễn xuất tại Mỹ, đi diễn và hoạt động nghệ thuật trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại.

Ban ngày tôi đi học tại trường, cuối tuần lại cùng các anh chị em nghệ sĩ đi hát tại các tụ điểm. Ngoài ra, tôi cũng phải lo cho con gái nữa nên nhìn chung mọi thứ khá bận rộn. Để trở về Việt Nam lần này, tôi đã phải xin nghỉ 2 tuần tại trường, ngay cả việc xin nghỉ cũng rất khó đấy”, Minh Thư cười lớn.

Hôn nhân cay đắng, đứt đoạn của

Tại Mỹ, Minh Thư hàng ngày học, còn cuối tuần đi hát.

Minh Thư coi việc đi hát cùng anh chị em đồng nghiệp tại Mỹ vừa để thỏa nỗi nhớ nghề vừa để trang trải cuộc sống đắt đỏ bên đó, cũng như tích cóp thêm để lo cho con gái. Minh Thư cho biết, khi còn ở Việt Nam, chị đã có niềm đam mê ca hát nhiều năm và ra nhiều sản phẩm nhưng chưa thực sự thành công.

Ở tuổi 40, chị vẫn duy trì niềm đam mê này và hi vọng sẽ đạt được nhiều thành tựu trong thời gian tới.

Nói về dự định tương lai, Minh Thư cho biết sắp ra mắt một MV ca nhạc tại Việt Nam như một món quà dành tặng người hâm mộ đã yêu mến và ủng hộ mình suốt nhiều năm. “Tôi mong muốn MV ca nhạc mới của mình sẽ được khán giả đón nhận, giống như mọi người đã đón nhận tôi trong phim Gái nhảy nhiều năm qua. Sự ủng hộ của khán giả là động lực để tôi tiếp tục đi trên con đường nghệ thuật”, Minh Thư nói.

Chia sẻ nhiều về niềm vui trong công việc và nghệ thuật nhưng Minh Thư không tiết lộ về cuộc sống cá nhân. Có lẽ những vấp váp và đớn đau trước đây trong các cuộc tình và hôn nhân không trọn vẹn khiến Minh Thư còn nhiều e dè.

Mối tình với người đàn ông kém 9 tuổi

Số phận long đong của cô Hạnh trong Gái nhảy dường như đã vận vào cuộc đời của nữ diễn viên sinh năm 1976. Cuộc sống riêng của chị gặp không ít trắc trở, đau buồn. 

Trước khi kết hôn, Minh Thư có 2 cuộc tình đầy cay đắng. Chị những tưởng tìm được bến đỗ cho cuộc đời mình nhưng chỉ vì một lý do mà cả hai chia tay nhau.

Chia tay xong, Minh Thư rơi vào khủng hoảng: "Khoảng thời gian đó với tôi kinh khủng lắm, thấy cuộc sống mình vô vị quá. Rồi cũng nguôi ngoai, tôi gặp người đàn ông khác". 

Thế nhưng, cuộc tình thứ 2 cũng chỉ đem lại đau khổ cho Minh Thư: "Nếu tình yêu trước để lại nhiều kỷ niệm ngọt ngào thì tình yêu sau khiến tôi cay đắng, tôi chán ghét tất cả đàn ông, không tin vào tình yêu nữa".

Từng tuyên bố chán tất cả đàn ông nhưng vào năm 2009, Minh Thư bất ngờ kết hôn với một người đàn ông kém chị 9 tuổi. Chị luôn dành những lời "có cánh" cho ông xã trẻ. Thế nhưng, cuộc hôn nhân mà sau này chị gọi bằng 2 từ "bồng bột"  không kéo dài lâu. 

Năm 2011, mối quan hệ giữa chị và chồng trẻ rạn nứt. Minh Thư một mình nuôi con gái nhỏ. Chị từng thừa nhận: "Tôi là người không may mắn trong tình cảm. Tôi sống tình cảm quá nên khi mọi chuyện không như ý muốn, tôi thấy cuộc sống mất hết ý nghĩa, chán nản tất cả”.

Hôn nhân cay đắng, đứt đoạn của

Nét gợi cảm của cô vẫn được nhiều người nhớ đến sau hơn 10 năm.

(Nguồn: 24h.com.vn)
Bình luận
vtcnews.vn