Hôm nay, lượt cuối bảng A: Lợi thế 'gấu' Nga

Tổng hợpThứ Bảy, 16/06/2012 04:43:00 +07:00

(VTC News) – Cả 4 đội ở bảng A vẫn còn nguyên cơ hội vào tứ kết nếu họ giành chiến thắng đêm nay, vì thế lượt đấu cuối này chắc chắn sẽ vô cùng quyết liệt

(VTC News) – Cả 4 đội ở bảng A vẫn còn nguyên cơ hội vào tứ kết nếu họ giành chiến thắng đêm nay, vì thế lượt đấu cuối này chắc chắn sẽ vô cùng quyết liệt.



Hy Lạp – Nga: Cửa sáng dành cho gấu Nga 

Trước khi bước vào Euro 2012, bảng A được đánh giá là bảng đấu kém hấp dẫn nhất. Trong khi 3 bảng đấu còn lại đều có sự góp mặt của các ông lớn bóng đá châu Âu thì 3 cái tên góp mặt cùng đội chủ nhà Ba Lan lại chỉ ở mức trung bình khá so với mặt bằng tại lục địa già.

ĐT Nga đang có cơ hội lớn để đi tiếp 

Chịu kém cạnh về khía cạnh chuyên môn nhưng không vì thế mà bảng A chịu xếp sau về sự kịch tính. Cho đến trước khi lượt đấu cuối diễn ra, cả 4 đội bóng trong bảng, trên lý thuyết vẫn còn nguyên cơ hội lọt vào vòng tứ kết.

ĐT Nga đương nhiên là có lợi thế hơn cả. Họ đang là đội dẫn đầu bảng với 4 điểm và chỉ cần một trận hòa, Arshavin cùng các đồng đội sẽ ghi tên mình vào vòng đấu loại trực tiếp. Điều đó càng trở nên dễ dàng hơn khi mà đối thủ của Những chú gấu Nga chỉ là ĐT Hy Lạp, đội đang đứng đội sổ với chỉ 1 điểm.

Chính vì lý do ấy mà có nhiều khả năng đội Dick Advocaat sẽ có những phương án để “giữ giò” cho các học trò, cũng như thử nghiệm một số vị trí mới. Alan Dzagoev và Igor Denisov đều đã dính 1 thẻ vàng nên rất có thể bộ đôi này sẽ được để dành cho vòng tứ kết. Bên cạnh đó, phong độ khá tồi của Aleksandr Kerzhakov có thể sẽ khiến anh mất suất đá chính vào tay Roman Pavlyuchenko.

Ở phía đối diện, phong độ yếu kém trong trận thua CH Czech càng làm NHM Hy Lạp thêm buồn vì đội bóng của họ. Hình bóng nhà ĐKVĐ năm 2004 giờ chỉ còn dĩ vãng. Điểm mạnh nhất của đội bóng Nam Âu là thể lực và sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự đã bị bào mòn theo thời gian. Thêm vào đó chấn thương của thủ thành số một Kostas Chalkias càng khiến hy vọng lách qua cánh cửa hẹp của “đất nước thần Zeus” trở nên mong manh.

Liệu Dick Advocaat và Andrei Arshavin có nắm được cơ hội này? 

Niềm an ủi duy nhất với ĐT Hy Lạp là sự trở lại của trung vệ Sokratis Papastathopoulos sau khi thụ án treo giò. Anh sẽ cùng với Kyriakos Papadopoulos chơi ở trung tâm hàng phòng ngự. Nhiệm vụ của họ không gì khác hơn ngoài việc tạo ra sự yên tâm cho Theofanis Gekas hay Georgios Samaras “công tác” ở phía trên.

Một trận thắng, dù là tối thiểu cũng đủ sức giúp Hy Lạp đi tiếp. Họ sẽ ngang bằng với ĐT Nga nếu giành trọn 3 điểm nhưng xếp trên bởi thành tích đối đầu trực tiếp. Tuy nhiên chẳng có mấy ai tin vào câu chuyện thần thoại ấy, ngoại trừ những người Hy Lạp giàu trí tưởng tượng.

Đội hình dự kiến

Hy Lạp: Sifakis; Torosidis, K. Papadop'los, Sokratis, Holebas; Maniatis, Katsouranis, Karagounis; Salpingidis, Gekas, Samaras

Nga: Malafeev; Anyukov, Ignashevich, A Bere'skiy, Zhirkov; Shirokov, Denisov, Zyryanov; Dzagoev, Kerzhakov, Arshavin

Dự đoán: Nga thắng 2-0

CH Czech – Ba Lan: Chủ nhà thất thế

Cũng ở vào thế buộc phải thắng giống như ĐT Hy Lạp, đội đồng chủ nhà Ba Lan muốn đi tiếp cũng chỉ có sự lựa chọn duy nhất là vượt qua CH Czech. Đó là nhiệm vụ không mấy dễ dàng dành cho các học trò của HLV Franciszek Smuda bởi khả năng tạo cơ hội trên hàng công khá hạn chế của Đại bàng trắng.

Hàng công của ĐT Ba Lan vẫn dựa nhiều vào những nỗ lực cá nhân 

Mặc dù vậy, trước khi bước vào trận quyết đấu với CH Czech, Ba Lan có những nguồn cổ vũ tinh thần không nhỏ. Đầu tiên là sự trở lại của thủ thành số một Wojciech Szczesny. Tiếp sau đó là thành tích đối đầu nhỉnh hơn CH Czech khi hai đội gặp nhau. Kể từ khi đất nước pha lê chính thức lấy tên là Czech, cả hai đội đã chạm trán nhau tất cả 5 lần và những người Đông Âu được hưởng niềm vui nhiều hơn khi thắng tới 3.

Ngoài những yếu tố trên không thể không kể đến sự cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV Ba Lan trên các khán đài. Sau khi Ukraine cũng lâm vào thế buộc phải thắng ở lượt đấu cuối đêm qua thì hẳn không một ai muốn vòng tứ kết Euro 2012 lại hoàn toàn vắng bóng sự hiện diện của đội chủ nhà.

Nhưng nhìn thẳng vào thực tế, cửa của CH Czech rõ ràng là sáng hơn. Họ có quyền hòa ở trận đấu đêm nay và chờ Nga tiễn Hy Lạp về nước. Dẫu vậy, đó sẽ là một sự lựa chọn vô cùng mạo hiểm bởi đội quân của Michal Bílek chưa bao giờ mạnh ở khoản án ngữ trước khung thành. Đấy là còn chưa kể đến việc Petr Cech và đội trưởng Tomas Rosicky đã bị đau nhẹ sau trận đấu với Hy Lạp. Khả năng ra sân của hai trụ cột này tới giờ vẫn còn bỏ ngỏ.

Lewandowski cần phải lên tiếng thêm một lần nữa 

Vì thế nhiều khả năng CH Czech sẽ đá cầm chừng để nghe ngóng tình hình kết quả trận đấu diễn ra cùng giờ. Nhưng nên nhớ, Ba Lan có một sát thủ vô cùng lợi hại và chỉ cần một sai lầm dù là nhỏ nhất, Robert Lewandowsky cũng sẵn sàng trừng phạt họ.

Đội hình dự kiến

CH Czech: Cech; Gebre Selassie, Sivok, Kadlec, Limbersky; Hubschman, Plasil; Jiracek, Rosicky, Pilar; Baros

Ba Lan: Szczesny; Piszczek, Wasilewski, Perquis, Boenisch; Dudka; Blaszczykowski, Polanski, Murawski, Obraniak; Lewandowski

Dự đoán: Ba Lan thắng 2-1


Âu Âu

Bình luận
vtcnews.vn